Thực hư chuyện hổ gầm ở Cổ Linh (Bắc Kạn)

13:32 15/03/2016
Theo phản ánh của người dân thôn Bản Sáng, xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn khoảng hơn một tuần trước trên địa bàn này bất ngờ xuất hiện tiếng hổ gầm và một cá thể hổ hoang dã xuống gần khu vực dân sinh sống, bắt lợn của người dân. Thực hư chuyện này như thế nào?

Chiều ngày 14-3, chúng tôi có mặt tại Bản Sáng và trực tiếp được trao đổi với những nhân chứng được cho là đã thấy hổ và nghe được tiếng hổ gầm.

Tại đây anh Giàng Á Thỉnh cho biết: “Vào khoảng 17h ngày 6-3, khi đuổi bò về chuồng đến gần lán ông Dương Văn Bền thì phát hiện dưới mé đồi đối diện cách khoảng hơn 100m có một con hổ nhảy từ trong bụi rậm ra. Khi gọi ông Bền ra cùng xem hổ thì nhìn sang đã không còn thấy nó ở đó nữa”.

Anh Giàng Á Thỉnh (bên trái ảnh) và ông Dương Văn Bền những người được cho là đã thấy hổ xuất hiện ở Bản Sáng.

Còn theo phán ánh của ông Dương Văn Bền thì trước đó 2 đêm ông đã nghe thấy tiếng hổ gầm phát ra từ trên đồi phía sau lán của gia đình ông khiến nhiều người trong khu vực lo sợ.

Qua tìm hiểu được biết xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm là xã vùng cao giáp xã Cao Thượng là xã ngay sát vườn quốc gia Ba Bể, phía Tây giáp xã Hồng Thái, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang nằm trong vùng còn nhiều rừng già, là nơi sinh sống của nhiều loài động vật hoang dã…

Gặp anh Thỉnh, chúng tôi đã đưa ra một số hình ảnh hổ Đông Dương, báo đốm, báo lửa trên màn hình máy tính để anh Thỉnh so sánh con vật mà đã nhìn thấy giống loài nào nhất. Qua so sánh, như anh Thỉnh mô tả thì con vật mà anh đã nhìn thấy giống loài báo lửa hơn cả.

Còn theo phản ánh của người dân ở khu vực này thì đã nghe thấy tiếng hổ gầm, có hiện tượng trâu bò sau khi nghe thấy tiếng gầm hổ đã không dám đến nơi phát ra tiếng gầm để ăn cỏ. Gia đình ông Hoàng Văn Thường (ở gần địa điểm được cho là xuất hiện hổ) có một con lợn bị mất tích nghi do bị Hổ bắt.

Hiện nay, việc xác định chính xác có hổ, hay không có hổ hoặc đó là loài động vật giống hổ nào đó xuất hiện ở xã Cổ Linh và các địa bàn lân cận đang được các cơ quan chức năng xác minh làm rõ.

Tuy nhiên việc xác minh và để trực tiếp giáp mặt với con Hổ kể trên là điều hết sức khó khăn. Anh Nguyễn Văn Thành – Chủ tịch UBND xã Cổ Linh cho biết: Nguồn tin xuất hiện hổ ở Cổ Linh là có thật, nhưng con vật mà người dân nhìn thấy, nghe thấy tiếng của nó có đúng là hổ thực sự hay không, thì chính anh cũng không thể khẳng định được, hiện đa số người dân trong xã vẫn yên tâm sinh sống.

Anh Lê Xuân Diệu – Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Pác Nặm cũng cho biết chưa có kiểm lâm nào được tận mắt nhìn thấy con “hổ” kia, nhưng theo đặc điểm địa bàn, cùng với những phán ánh của người dân, đặc thù sinh sống, phân chia “lãnh địa” của loài hổ…thì con vật nói trên có thể là hổ. Hạt đã tham mưu cho UBND huyện Pác Nặm chỉ đạo các xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến tới toàn thể nhân dân biết cá thể hổ tự nhiên là động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm nhóm IB, cần được bảo vệ nghiêm ngặt.

Cảnh báo người dân không được vào rừng một mình, đặc biệt là lúc về đêm và rạng sáng, không chăn thả gia súc trong rừng.

Thế Anh

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文