Tiến sĩ trẻ bán 4 xe hơi để làm 'mắt thần' cho người mù

18:46 12/09/2015
Ở tuổi 32, TS trẻ đã từng bán 4 chiếc xe hơi, chấp nhận đi thuê nhà để có tiền nghiên cứu, chế tạo “mắt thần” – thiết bị dẫn đường cho người mù.

Nói về ý tưởng sản xuất “mắt thần”, TS Nguyễn Bá Hải - Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng giáo viên và đào tạo nhân lực công nghệ cao - ĐH Sư phạm Kĩ thuật TP Hồ Chí Minh kể lại: “Tôi được giao phụ trách mảng khoa học trong Đoàn thanh niên trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật TP Hồ Chí Minh. Khi đó, tôi đã có ý định làm băng nói cho người khiếm thị. 

Tuy nhiên, chưa kịp làm thì năm 2006, tôi đi du học tại Hàn Quốc. Trong thời gian 4 năm đó, tôi luôn canh cánh về ý tưởng chưa thực hiện được. Khi về nước, hàng ngày đi làm qua Hội người mù quận Thủ Đức, tôi nhớ lại ý định năm xưa. Tôi quyết định bắt tay vào làm. 

Sản phẩm đầu tiên là cái nón nặng 2 kg, chi phí khoảng 20 triệu. Tôi thấy nó nặng quá, người mù sử dụng sẽ vất vả. Vậy là tôi cải tiến tất cả 9 lần, đến nay, nó chỉ nặng 200g, hình thù như một cái kính, có chức năng dẫn đường cho người khiếm thị”.

TS Nguyễn Bá Hải trình bày những ý tưởng khoa học trong cuộc đối thoại với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Khi bắt tay vào sản xuất “mắt thần”, TS Hải đã kêu gọi được một số bạn bè chung chí hướng, cùng nhau thuê phòng trọ tại TP Hồ Chí Minh để họp bàn ý tưởng, lên phương án thực hiện. Đến nay, nhóm cộng sự của anh đã có 30 người, đều là những nhà khoa học trẻ trong nhóm nghiên cứu trọng điểm về robot sinh học, có cả một số người nước ngoài. Anh và các cộng sự đã sản xuất, trao tặng gần 1000 “mắt thần” cho người mù Việt Nam và một số nước như Mỹ, Đức, Phần Lan…

“Khi tôi bước đầu thành công, có người muốn mua lại sáng chế của tôi với giá 3 tỉ đồng. Hiện nay, có doanh nghiệp cũng ngỏ ý muốn mua với giá 10 tỉ đồng để thương mại hoá ở nước ngoài. Tôi không nhiều tiền, nhưng tôi muốn giữ lại sáng chế này để hỗ trợ người mù Việt Nam. Họ khổ hơn tôi” – TS Hải nói.

Khi mới trở về Việt Nam, đã có lúc anh muốn bỏ cuộc bởi cơ chế, chính sách cho hoạt động khoa học còn quá nhiều rào cản. Anh không dám nộp hồ sơ xin hỗ trợ bởi lẽ nếu phải chờ đợi từ 6 tháng đến 1 năm thì bản thân anh cũng không còn cảm hứng để thực hiện. Vậy là anh quyết định tự làm “mắt thần” bằng nguồn vốn của mình.

Để có tiền, anh phải lần lượt bán 4 chiếc xe hơi, chấp nhận đi xe máy của vợ. Anh tâm sự: “Tôi không có nhiều tiền, mà nếu có tôi cũng đem dùng hết cho các ý tưởng nghiên cứu. Rất may, cô ấy đồng cảm và ủng hộ tôi. Dù không mấy khi mang tiền về nhà, lại thường xuyên mang nhiều đồ giá trị trong nhà đi bán nhưng cô ấy không hề phàn nàn, trách móc. Tôi biết ơn cô ấy nhiều lắm”. Với anh, việc sản xuất “mắt thần” không chỉ là đam mê với khoa học mà còn là nghiệp duyên với người khiếm thị.

Đã từng không kì vọng gì ở chính sách, thế nhưng, cuộc đối thoại với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng diễn ra ngày 11/9 đã khiến anh thay đổi cách nhìn. Anh nói: “Tôi không nghĩ rằng Thủ tướng lại quyết định nhanh và dứt khoát như vậy. Việt Nam có 1,2 triệu người khiếm thị, trong đó có 300.000 người mù. Chính phủ đã cam kết tài trợ toàn bộ kinh phí sản xuất “mắt thần” cho 300.000 người mù. Đây không chỉ là may mắn cho tôi mà còn là niềm vui cho những người khiếm thị nghèo khi được sự quan tâm của người đứng đầu Chính phủ”.

Ngoài việc nghiên cứu chế tạo “mắt thần”, TS Hải cũng nghiên cứu,  sản xuất thành công máy pha cà phê  kết hợp công nghệ Nhật – Việt – Ý và hình thành chuổi cà phê JAVI, tạo việc làm cho người thu nhập thấp tại TP Hồ Chí Minh. Ước mơ của anh là thành lập Viện nghiên cứu tư nhân, lấy hiệu quả làm đầu, để mọi nghiên cứu đều mang lại lợi ích cho xã hội và nâng cao vị thế trí tuệ Việt Nam. “Nhưng đó là con đường dài, tôi sẽ đi từng bước. Nhà khoa học làm việc chủ yếu vì đam mê. Tôi làm không phải vì thành công, có nhiều khi thất bại cũng khiến tôi vui” – TS Hải bày tỏ.

TS Nguyễn Bá Hải hiện là Trưởng nhóm nghiên cứu trọng điểm robot sinh học. Anh có 5 sáng chế quốc tế ở tuổi 28; 1 sáng chế tại Việt Nam; 6 công trình nghiên cứu quốc tế; hướng dẫn thành công gần 20 Thạc sĩ. Anh cũng được bình chọn là 1 trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2014, công dân trẻ tiêu biểu TP Hồ Chí Minh năm 2012.
Khánh Vy

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Bước vào nghề với những hoàn cảnh khác nhau, nhưng những người phụ nữ ngành Điện đã vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, kể cả những công việc tưởng chừng chỉ dành cho nam giới.

Giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy. Mới đây, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 15 tỷ đồng.

Ngày 7/5, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân một nam công nhân tử vong trong lúc làm việc tại xưởng sản xuất…

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文