Tìm thấy 12 thi thể nạn nhân vụ lở núi ở Nước Vin

09:50 09/11/2009
Chỉ với các phương tiện thô sơ như: cuốc, xẻng… nhưng bằng sự nỗ lực hết sức mình, lực lượng tìm kiếm đã đào bới, tìm thấy được 12 thi thể nạn nhân, trong đó có 9 người làm vàng trái phép quê ở Thanh Hóa; còn lại ở huyện Phú Ninh, Quảng Nam.
>> Nỗ lực tìm kiếm nạn nhân trong vụ lở núi tại Nước Vin

Như CAND Online đã phản ánh về vụ sạt lở núi nghiêm trọng tại khu vực Nước Vin, thuộc thôn 1 xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam vào đêm 5/11, chôn vùi ba lán trại của những người làm vàng trái phép.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam, Công an huyện Bắc Trà My đã phối hợp cùng lực lượng Bộ đội Biên Phòng, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam, Huyện đội Bắc Trà My, dân quân xã Trà Giác, với hơn 100 người, kịp thời có mặt tại hiện trường triển khai việc tìm kiếm nạn nhân.

Khu vực lở núi tại Nước Vin.

Trưa 6/11, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy anh Đỗ Thế Hưng, (25 tuổi), quê ở Minh Lâm, Trường Lâm, Thanh Hoá, bị thương nặng, lập tức chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam để cấp cứu. Được sự tận tình chăm sóc của các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, anh Hưng hiện đã uqa cơn nguy kịch.

Thông tin của một số người làm vàng cung cấp, ngoài anh Hưng, còn có 13 người nữa bị núi lở chôn vùi, trong đó có một số nông dân từ xã Tam Thái, huyện Phú Ninh lên. Trong ba ngày qua, mặc dù trời liên tục đổ mưa, nước sông Nước Vin dâng cao, chảy xiết cô lập hiện trường, song lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng… vẫn nỗ lực tiếp cận nơi xảy ra lở núi, đào bới tìm kiếm các nạn nhân.

Đưa xác nạn nhân qua sông Nước Vin.

Đến 18h ngày 8/11, Thượng tá Hồ Văn Long, Trưởng Công an huyện Bắc Trà My cho biết: Tuy lãnh đạo chính quyền tỉnh Quảng Nam và UBND huyện Bắc Trà My đã chỉ đạo cho các cơ quan liên quan mở đường cho xe đưa máy đào, máy xúc vào hiện trường để hỗ trợ, tìm kiếm nhanh những người bị thiệt mạng. Nhưng, do đoạn đường từ đường nhựa vào khu vực Nước Vin chênh vênh men theo sườn núi, đi bộ mất gần một giờ đồng hồ nên việc di chuyển của phương tiện cơ giới rất chậm chạp. Thêm vào đó nước sông Nước Vin dâng cao, chảy xiết nên xe đưa máy ủi, máy đào vẫn chưa tiếp cận được hiện trường.

Chỉ với các phương tiện thô sơ như: cuốc, xẻng… nhưng bằng sự nỗ lực hết sức mình, lực lượng tìm kiếm đã đào bới, tìm thấy được 12 thi thể nạn nhân, trong đó có 9 người làm vàng trái phép quê ở Thanh Hóa; còn lại ở huyện Phú Ninh, Quảng Nam. Trong ngày 8/11, Công an huyện Bắc Trà My đã khẩn trương làm thủ tục giao các thi thể nạn nhân cho thân nhân của họ đưa về quê mai táng, chốn cất. UBND tỉnh Quảng Nam cũng hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân, mỗi trường hợp 2 triệu đồng.

Để ngăn chặn tình trạng lở núi làm chết người có thể tiếp tục xảy ra, ông Lê Phước Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, có mặt tại hiện trường, cũng đã chỉ đạo, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam và huyện Bắc Trà My cấp tốc triển khai kế hoạch truy quét tất cả những người đào đãi vàng trái phép ra khỏi địa bàn. Vì tại huyện Bắc Trà My vẫn đang còn hơn chục điểm khai thác vàng trái phép

L.Vân

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Bước vào nghề với những hoàn cảnh khác nhau, nhưng những người phụ nữ ngành Điện đã vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, kể cả những công việc tưởng chừng chỉ dành cho nam giới.

Giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy. Mới đây, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 15 tỷ đồng.

Ngày 7/5, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân một nam công nhân tử vong trong lúc làm việc tại xưởng sản xuất…

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文