Đẻ trong nhà vệ sinh bệnh viện, người phụ nữ bỏ con vào thùng rác

13:47 25/08/2017
Dọn dẹp vệ sinh tại bệnh viện, nhân viên hoảng hốt phát hiện thai nhi nam ở sọt rác...

Chiều 25-8, Công an phường An Bình, thị xã Dĩ An (Bình Dương) vẫn đang lấy lời khai chị Kim Thị Ngọc H (24 tuổi, ngụ Bạc Liêu) để điều tra làm rõ nguyên nhân để thi thể thai nhi nam (24 tuần tuổi) ở sọt rác nhà vệ sinh tại Bệnh viện Đa khoa Hoàn Hảo (tọa lạc phường An Bình).

Hiện trường vụ việc.

Theo thông tin ban đầu: Lúc 9h sáng cùng ngày, nhân viên y tế dọn dẹp rác trong nhà vệ sinh Bệnh viện Đa khoa Hoàn Hảo thì hoảng hốt phát hiện thi thể cháu bé, còn quấn dây rốn nằm gọn ở sọt rác. Lập tức, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Hoàn Hảo báo cáo vụ việc đến cơ quan Công an; đồng thời, yêu cầu nhân viên bệnh viện tìm kiếm người phụ nữ đang mang thai có nhiều biểu hiện nghi vấn đã đến khám tại bệnh viện.

Đến 10h30’cùng ngày, khi Công an phường An Bình đang ghi nhận sự việc tại hiện trường thì một nhân viên điều dưỡng phát hiện chị H. đột ngột bất tỉnh trong bệnh viện với nhiều biểu hiện nghi vấn như, mặt tím tái, trên quần áo có nhiều vết máu. Các y, bác sỹ bệnh viện nhanh chóng đưa H. vào phòng cấp cứu để truyền dịch.

Tiếp xúc với chúng tôi, H cho biết: “Mới đến Bình Dương sinh sống được hơn 6 tháng và ở cùng người chú. Sáng nay, chú đưa em đến khám thai. Được một lúc, em vào nhà vệ sinh thì đứa bé "lọt" ra ngoài. Em hoảng quá cho vào sọt rác mà không thông báo vụ việc cho các y, bác sỹ...”.

Bệnh viện Đa khoa Hoàn Hảo, cho biết: Qua siêu âm thai nhi của chị H. thì thấy tim thai rất khỏe mà không có biểu hiện bất thường về bệnh lý. Sau khi chị H. khám thai xong rồi thì người phụ nữ này đi đâu không rõ. Được một lúc, nhân viên dọn dẹp nhà vệ sinh đã phát hiện sự việc đau lòng như trên. Hiện, bệnh viện đang theo dõi diễn biến sức khỏe của bệnh nhân.

C.Bình

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文