Tỉnh Đồng Nai: Suối bẩn gây ô nhiễm di tích quốc gia
Ở nơi an nghỉ của những chiến sĩ kháng Pháp, bị kẻ thù sát hại năm 1905 tại vùng rừng Bưng Kiệu, có một dòng suối chảy ngang với tên gọi Linh Tuyền (suối Linh). Ông Nguyễn Tám, người thường ghé khu vực mộ nhang khói cho các nghĩa binh, thở than: "Ai nghe tên cũng nghĩ đấy là con suối xinh đẹp, thơ mộng chứ nào ngờ nó là điểm đen về tình hình ô nhiễm ở Biên Hòa. Đây chính là lý do mà khách phương xa khi đến viếng thăm khu di tích đều ái ngại trước bao mùi hôi thối phả lên từ con suối bẩn".
Cùng với mùi hôi thối, tình trạng sạt lở của suối Linh Tuyền cũng đe dọa nghiêm trọng đến khu vực Mộ - Đền thờ Quốc công Đoàn Văn Cự và 16 nghĩa binh Thiên Địa Hội. Không ít người từng đề xuất di dời di tích về ngôi đền thờ Quốc Công trên địa phận phường Tam Hiệp.
Ông Tám trò chuyện: "Cách đây không lâu, UBND phường Long Bình đề xuất với tỉnh phương án khắc phục tình trạng ô nhiễm, nâng cao khu mộ, xây dựng công viên cây xanh và hành lang suối nhưng đến nay tình trạng ô nhiễm không những không được cải thiện mà càng thê thảm, trong khi di tích thì xuống cấp nghiêm trọng"