[ẢNH] Toàn cảnh vụ ‘xe ben lao vào tiệm sửa xe khiến 2 người tử vong’

14:52 21/05/2015
Đến 12h hôm nay, công tác tìm kiếm và cứu hộ cứu nạn các nạn nhân trong vụ TNGT xảy ra tại số nhà 552/2 Tùng Thiện Vương, phường 12, quận 8, TP HCM đã hoàn tất.
>> Cảnh sát bới gạch vụn tìm nạn nhân vụ 'xe ben lao vào nhà'

Thi thể hai nạn nhân gặp nạn là bà Bùi Thị Phước (52 tuổi) và ông La Hán Lu (48 tuổi, ngụ quận 8) đã được đội cứu hộ đưa vào bệnh viện khám nghiệm tử thi. Hiện trường vụ TNGT vẫn đang được CSGT - Công an quận 8 khám nghiệm để làm rõ.

Theo thông ban đầu, khoảng 9h hôm nay, ngày 21/5, xe ben chở đầy cát do tài xế Hồ Văn Trực (26 tuổi, quê quán Bạc Liêu) điều khiển, bên trên xe còn có phụ xe tên Dương (khoảng 36 tuổi, quê quán Cần Thơ) lưu thông từ hướng Bình Chánh về quận 8.

Khi đổ dốc cầu Nhị Thiên Đường để xuống đường Tùng Thiện Vương thì xảy ra sự cố không đạp thắng được. Chiếc xe trôi đi tự do trên đường. tài xế Trực và phụ xe Dương đã hô hoán để dòng phương tiện đang lưu thông dưới dốc cầu thoát sự cố.

Dòng phương tiện đang lưu thông khi nghe hô hoán tháo chạy ra khỏi hiện trường. Chiếc xe ben  lao nhanh vào lề, cuốn hàng loạt xe tay ga của một tiệm bán xe gắn máy và tông thẳng vào căn nhà cấp 4 vừa làm tiệm sửa xe vừa bán cà phê.

Một số nhân chứng tại hiện trường kể lại, chiếc xe lao vào lề ủi hàng loạt xe gắn máy, xe tay ga và tông một phụ nữ khiến người phụ nữ này bị gãy hai chân được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tại căn nhà số 552/2, lúc này anh Đỗ Văn Tư (48 tuổi) đang ngồi phía trước bơm xe cho một người đi đường, bên trong nhà có bà Bùi Thị Phước và bà Đỗ Thị Sáu (78 tuổi). Khi chiếc xe ben ủi hàng loạt xe gắn máy tông vào căn nhà này, ông Tư bị gạch đè lên người bị thương tích. Bên trong nhà bà Sáu nhanh chân chạy ra cổng phía sau thoát nạn, riêng bà Phước bị kẹt cứng bên trong. Một người đang bơm xe tại đây (xác định là La Hán Lu) bị xe ben cuốn vào gầm.

Tai nạn xảy ra khiến căn nhà cấp 4 bị đổ sập, đầu xe ben biến dạng tài xế và phụ xe bị kẹt cứng bên trong cabin. Người dân đã dùng búa và xà ben phá cửa cabin mới đưa được tài xế và phụ xe ra ngoài và đưa vào Công an phường 12, quận 8 trình diện.

Tại hiện trường ngỗn ngang xe gắn máy, gạch vữa. Do vụ TNGT xảy ra trong giờ cao điểm nên khiến cầu Nhị Thiên Đường và một số tuyến đường bị ùn ứ nghiêm trọng. Các tổ CSGT, Cảnh sát PƯN 113, công an phường, BVDP đã tiến hành khoanh vùng, điều tiết giao thông phục vụ công tác cứu hộ.

Phòng cứu hộ cứu nạn thuộc Cảnh sát PCCC TP HCM với hàng chục CBCS và các trang thiết bị hiện đại đến hiện trường tiến hành cứu hộ nạn nhân.

Lúc này hai nạn nhân được xác định tử vong là bà Phước và ông Lu. Do chiếc xe ben nằm sâu bên trong căn nhà, căn nhà cấp 4 đỗ nát nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Đại úy Huỳnh Văn Tuấn - Phó trưởng Phòng cứu hộ cứu nạn, Cảnh sát PCCC TP HCM cho biết, khi lực lượng đến nơi căn nhà cấp 4 bị đổ sập hoàn toàn. Nạn nhân Phước bị gạch đá đè lên người tử vong, nạn nhân lưu nằm bên dưới gầm xe chèn giữa hai bánh xe. Các chiến sĩ cứu hộ đã dùng các biện pháp nghiệp vụ đưa nạn nhân Phước ra ngoài, sau đó cắt thép, dở bỏ các khối bê tông, kéo chiếc xe ben ra khỏi hiện trường và đưa tiếp thi thể nạn nhân Lu ra.

Tại hiện trường khoảng 10 chiếc xe gắn máy bị biến dạng, hư hỏng nặng, chiếc xe ben cũng không còn nguyên vẹn phần đầu. Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Chủ tịch UBND quận 8 cho biết đây là một vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn quận 8. Về nguyên nhân vụ TNGT trên, các đơn vị chức năng đang khẩn trương làm rõ.

Trước mắt, các đoàn thể tiến hành chăm sóc nhưng người bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện và hỗ trợ kinh phí để gia đình hai nạn nhân gặp nạn lo an táng. Tạm thời để ổn định vụ việc, phía quận đã hỗ trợ ba triệu đồng để người nhà nạn nhân lo các thủ tục mai táng.

Tại CQĐT, tài xế Trực cho hay, tài xế Trực làm thuê cho chủ xe ben tên Quân (chưa rõ lai lịch, ngụ Bình Chánh). Buổi sáng trước khi xảy ra tai nạn, tài xế trực và phụ xe Dương (đã rời khỏi hiện trường) chở cát từ hướng Bình Chánh về quận 8 khi đổ dốc cầu Nhị Thiên Đường thì xe ben mất thắng gây ra vụ việc trên.

Ba nạn nhân bị thương trong đó hai người bị thương nhẹ được cho xuất viện riêng nạn nhân Phan Tú Mai (34 tuổi, ngụ quận 5) bị thương nặng đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Hình ảnh vụ TNGT khiến hai người tử vong:

Minh Đức

Trên không gian mạng lan truyền clip hình ảnh của một cán bộ CSGT kèm nội dung: "Dừng xe ở làn khẩn cấp trên cao tốc đi vệ sinh: không phải tình huống bất khả kháng, CSGT vẫn phạt nguội" là nội dung cắt ghép, bịa đặt sai sự thật nhằm bôi nhọ, hạ uy tín lực lượng Công an. Đây là khẳng định của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an vào chiều 24/3.

Tối 24/3, Thượng tá Lê Vinh Tùng, Phó trưởng Phòng trọng án, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã thông tin về quá trình Cục Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp cùng Công an tỉnh Tây Ninh và Công an các tỉnh, thành bắt giữ 3 đối tượng cướp 2 triệu USD tại tỉnh Gia Lai.

Tối 24/3, Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh quyết định xử phạt hành chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt số tiền 125 triệu đồng sau khi phát hiện các vi phạm về an toàn thực phẩm trong kẹo rau củ Kera.

Thao trường huấn luyện rà phá bom mìn nhân đạo Ba Vì có tổng diện tích 2 ha với khoản đầu tư 700.000 USD, được xây dựng vào năm 2024, tuân thủ tiêu chuẩn hành động bom mìn quốc tế (IMAS) và được thiết kế để đào tạo nhân sự hành động bom mìn cho các hoạt động rà phá bom mìn nhằm hỗ trợ Chương trình quốc gia 504 của Việt Nam.

Ngày 24/3, Công an thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển 30.000  viên ma túy tổng hợp (MTTH) dạng hồng phiến.

Chiều 24/3, Công an tỉnh Tây Ninh xác nhận, vừa phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và các đơn vị khác bắt giữ được nhóm đối tượng truy nã toàn quốc đặc biệt nguy hiểm, gồm: Nguyễn Tuấn Anh (SN 1993, quê quán Ninh Bình), Nguyễn Anh Duy (SN 1993, quê quán Bình Định) và Đào Xuân Lộc (SN 1991, quê quán Đồng Nai) ở tỉnh Gia Lai vào trưa cùng ngày.

Ngày 24/3, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Công an TP Hồ Chí Minh về thành tích xuất sắc trong đấu tranh với tội phạm có tổ chức, nhanh chóng điều tra làm rõ vụ bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản do số đối tượng người nước ngoài cầm đầu.

Chỉ vì thiếu hiểu biết hoặc quá tin vào lời “cò” đất, nhiều nông dân ở Đắk Lắk đã giao sổ hồng, sổ đỏ cho “cò” để làm thủ tục sang nhượng. Tuy nhiên, đất của họ bị mang đi bán, còn “cò” đất thì bặt vô âm tín…

Ngày 24/3, đại diện tập thể phụ huynh của 1.400 học sinh hệ thống Trường Quốc tế Mỹ AISVN cho biết các phụ huynh lại tiếp tục cùng gặp nhau và thống nhất gửi Đơn cầu cứu khẩn cấp tới nhiều cơ quan, tổ chức để trình bày về “hành vi có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây hậu quả nghiêm trọng của bà Nguyễn Thị Út Em và Hệ thống Trường Quốc tế Mỹ AISVN”.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.