Trại giam Thủ Đức trước ngày đặc xá: Mong mỏi ngày về

09:17 15/08/2015
Trung tuần tháng 8, chúng tôi có mặt tại Trại giam Thủ Đức (tỉnh Bình Thuận). Những ngày này, những phạm nhân có tên trong danh sách xin đặc xá đều vui mừng, mong mỏi từng ngày trở về đoàn tụ với gia đình, tái hoà nhập cộng đồng.

Từ gần một tháng nay, những cán bộ của Đội Giáo dục hồ sơ luôn phải làm thêm giờ để kịp cho công tác xét đặc xá. Đại tá Trần Hữu Thông- Giám thị Trại giam Thủ Đức cho biết, công tác xét giảm án, đặc xá của trại được tổ chức công khai từ Hội đồng phạm nhân ở các buồng giam, phân trại đến lãnh đạo chỉ huy các phân trại và Hội đồng xét giảm án các cấp, không để lọt phạm nhân không đủ điều kiện ở trong danh sách đề nghị đặc xá, không có tiêu cực xảy ra. 

Do làm tốt công tác xét tuyển và bình bầu công khai, minh bạch nên hầu hết phạm nhân trong trại đã có bước chuyển biến tích cực trong nhận thức, từ mặc cảm đến yên tâm và tự giác chấp hành cải tạo, nhiều phạm nhân có mức án cao 20 năm đến chung thân không còn tư tưởng chống đối hoặc âm mưu trốn khỏi nơi giam giữ. Họ đều cố gắng cải tạo tốt, để mong muốn ngày về ngắn lại.

Trong những ngày này, tại các phân trại, không khí vui mừng, hồi hộp chờ ngày đặc xá lan toả tới từng buồng giam. Những người bạn tù chia sẻ với nhau cảm xúc bịn rịn, những lời động viên, chúc mừng. Từ xưởng sản xuất tới lao động ngoài trời, ai cũng tích cực làm việc với một tinh thần thoải mái. Phạm nhân chưa được xét đặc xá cũng tin tưởng rằng, nếu cải tạo tốt, trong một ngày không xa, niềm vui ấy cũng đến với mình.

Cán bộ Trại giam Thủ Đức kiểm tra hồ sơ phạm nhân.

Để làm tốt công tác đặc xá, những cán bộ giáo dục, quản giáo lại tất bật hơn với những lớp học kỹ năng sống, tái hoà nhập cộng đồng. Đại úy Nguyễn Trường Thụ, Đội Quản lý giáo dục, hồ sơ, Phân trại K3 cho biết, hiện những phạm nhân đang chờ đặc xá đang theo học lớp bồi dưỡng kiến thức về luật như Bộ luật Hình sự; Luật Giao thông đường bộ; Luật Cư trú; xoá án tích; Luật Đặc xá và tái hoà nhập cộng đồng. 

Trong đợt này, Phân trại 3 tổ chức học cho 113 phạm nhân, trong đó có 13 phạm nhân hết án trong tháng 9 và 100 phạm nhân được xét chờ đặc xá. Khoá học kéo dài 15 ngày, các học viên phải có 1 một bài thu hoạch học tập, để đưa vào lưu hồ sơ phạm nhân. Tại lớp học, các học viên ai cũng tập viết, chăm chú nghe giảng, tiếp thu chương trình giảng dạy. 

Trước đó, trong quá trình cải tạo, đơn vị đã phối hợp với phòng giáo dục huyện Hàm Tân mở lớp dạy văn hoá cho các phạm nhân chưa biết chữ, tổ chức dạy nghề, truyền nghề cho các phạm nhân. Sau mỗi đợt học, phạm nhân đã được cấp chứng chỉ đào tạo nghề để khi mãn hạn tù có điều kiện xin việc làm, ổn định cuộc sống.

Những phạm nhân được xét đặc xá không giấu nổi niềm vui khi sắp được quay về đoàn tụ với gia đình. Năm nay, phạm nhân Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1963 (Phân trại 2) được xét đặc xá. Anh nhập trại với bản án 10 năm cùng tội danh lưu hành giấy tờ có giá giả, đến nay đã thi hành án được hơn 6 năm. Anh là một trong 132 phạm nhân có tên trong danh sách giảm án của Phân trại 2. 

Phạm nhân Nguyễn Văn Dũng trải lòng: “Khi nghe cán bộ đọc tên trong danh sách xét đặc xá, tôi rất vui. Đêm hôm đó, tôi đã không ngủ được, đếm từng ngày để về với mẹ. Giờ mẹ tôi đã ngoài 90, đang phải ở một mình, tôi rất nhớ và mong muốn về để chăm sóc mẹ lúc tuổi già. Trong quá trình ở trại, tôi được học nghề may. Ra trại, tôi sẽ mở một tiệm may nhỏ ở nhà để đảm bảo cuộc sống”.

Phạm nhân trong xưởng may Trại giam Thủ Đức.

Phạm nhân Đặng Thanh An – sinh năm 1989 đang thụ án ở Đội 4 - Phân trại 2 với án phạt 7 năm cho tội danh cướp tài sản. Đến tháng 9 này, nếu được giảm án, An sẽ hết thời gian thụ án. “Ra trại em sẽ đi học nghề sửa chữa xe máy. Trong quá trình thụ án, em được cán bộ dạy nhiều điều từ cách sống, tính kiềm chế của tuổi trẻ và biết trân trọng giá trị của lao động. Về địa phương em sẽ xin việc, tu chí làm ăn, không phụ lòng cha mẹ” - phạm nhân An nói.

Phạm nhân Phạm Hữu Phước (Phân trại 3) cũng có tên trong danh sách xin đặc xá đợt này. Đây là một niềm vui lớn đối với Phước sau những ngày nỗ lực cải tạo. Phước vào trại với tội danh giết người cùng mức án phạt là 10 năm. Phước bảo rằng, việc đầu tiên khi ra trại là mong muốn được đến thắp nén nhang xin lỗi người đã khuất và gia đình. Chia sẻ về những dự định trong tương lai, Phước nói sẽ làm kính xe hơi cùng với bố, khi có việc làm ổn định thì sẽ lấy vợ.

Đây chỉ là một trong số hơn 800 phạm nhân đang chờ xét duyệt đặc xá của Chủ tịch nước tại Trại giam Thủ Đức. Nếu được chấp thuận, họ sẽ trở về đoàn tụ với gia đình. Ai trong số họ cũng mong muốn có việc làm ổn định, cuộc sống tốt, hoà nhập được với cộng đồng. Đây cũng là mong muốn của những cán bộ quản giáo, những người làm công tác giáo dục đã gieo mầm thiện cho những tâm hồn một thời đi lạc. Mỗi một số phận được ân xá là phần thưởng sau những ngày tháng tích cực cải tạo tốt. Đây không chỉ là động lực để mỗi phạm nhân cùng phấn đấu mà còn là mục tiêu để các phạm nhân khác học tập, cùng cố gắng.

Trung tá Trịnh Thị Quế, Phó giám thị Trại giam Thủ Đức cho biết, từ năm 2010 đến nay, trại đã đề nghị xét giảm án cho 21.120 lượt phạm nhân, đề nghị đặc xá cho 2.150 phạm nhân. Trong đợt xét đặc xá 2-9 năm nay, dự kiến trên 800 phạm nhân được đặc xá; khoảng 1.500 phạm nhân được cấp xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù. Hầu hết những phạm nhân được hưởng đặc xá của trại khi về địa phương, về với cộng đồng, xã hội đã trở thành người lương thiện, có việc làm tương đối ổn định.
Lưu Hiệp - Hà Ly

Chiến thắng 4-0 trước Tampines Rovers ở trận lượt đi vòng 1/8 AFC Champions League Two tối 11/2 trên sân Hàng Đẫy giúp CLB Công an Hà Nội (CAHN) mở toang cánh cửa vào vòng tứ kết giải đấu châu lục. Đây là kết quả rất thuận lợi dành cho đại diện Việt Nam trước khi bước vào trận lượt về.

Một cán bộ CSGT ngã xuống giữa ca trực thường nhật, để lại phía sau nỗi đau của gia đình và sự tiếc thương của đồng đội. Nhưng sự hy sinh của Trung tá Lao Hoàng Hải không chỉ dừng lại ở một nỗi đau mất mát, mà còn phơi bày một thực tế lạnh lùng hơn: sự vô cảm, cay nghiệt và cả thù ghét tràn lan trên không gian mạng, trở thành phép thử đáng sợ đối với nhân tính trong đời sống vốn dĩ quá khắc nghiệt này.

Ngày 11/2, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Sơn La đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Ngọc Hoàng (SN 1989, trú tại Thôn 2, xã Nam Phù, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy.

Đồng loạt khám xét 6 địa điểm sản xuất thuốc Đông y tăng cân giả trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh, lực lượng Công an đã thu giữ hơn 1 tấn thuốc dạng viên hoàn, hàng trăm nghìn viên thuốc tân dược cùng hơn 1 tấn nguyên vật liệu phục vụ sản xuất thuốc Đông y tăng cân không rõ nguồn gốc.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro mới đây thông báo ông đã thoát khỏi một âm mưu ám sát nhắm vào trực thăng chở ông và các con gái. Sự việc xảy ra trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang đối mặt với làn sóng bạo lực nghiêm trọng và những lo ngại về an ninh trước thềm cuộc bầu cử quan trọng.

Cuối năm là thời điểm tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng cấm trên tuyến Quốc lộ 9 và vùng biên tỉnh Quảng Trị nóng lên từng ngày. Khi các kho hàng ở bên kia biên giới bước vào vụ “chạy Tết”, các đường dây buôn lậu tăng cường hoạt động, tìm cách đưa pháo nổ, gỗ lậu, hàng cấm... thẩm lậu vào trong nước.

Ngày 10/2 (giờ địa phương, tức ngày 11/2 theo giờ Việt Nam), cảnh sát Canada cho biết ít nhất 10 người, bao gồm nghi phạm, được phát hiện đã tử vong sau một vụ xả súng nghiêm trọng xảy ra tại thị trấn Tumbler Ridge, thuộc tỉnh British Columbia.

Theo kinh nghiệm dân gian, rượu ngâm được xem là bí quyết bồi bổ sức khỏe và chữa một số loại bệnh. Thế nhưng, trong lớp vỏ thần dược ấy người ta có thể ngâm một mớ “tả pí lù” rồi tôn lên thành món đặc sản, thành quà quý biếu tặng nhau trong những dịp lễ, Tết. Sau cuộc vui với rượu bổ, là những hiểm họa khôn lường, không chỉ gây hại sức khỏe mà còn đe dọa tính mạng…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文