Trắng tay sau hai lần xuất khẩu lao động sang Macau

01:00 01/09/2013
Hai lần sang Macau với nguyện vọng xuất khẩu lao động (XKLĐ), cả hai lần anh Nguyễn Minh Thành, 27 tuổi, ở xóm 5, xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đều trở về sau một khoảng thời gian hơn 30 ngày nghỉ ngơi, ăn chơi tại chỗ. Món tiền 2.700 USD chi phí đi XKLĐ cũng ngót dần theo những ngày anh ăn chực nằm chờ nơi đất khách. Về Việt Nam, dù đã làm thanh lý hợp đồng với đơn vị đưa đi XKLĐ, nhưng anh Thành vẫn tiếp tục gửi đơn tới các cơ quan chức năng đề nghị giải quyết, hỗ trợ tiền. Lý do, bởi số tiền anh bỏ ra khá lớn mà không thu về được đồng nào…

Đi xuất khẩu lao động bằng visa du lịch

Trong các số báo trước, Báo CAND đã phản ánh tình trạng cá nhân lợi dụng danh nghĩa của công ty hoạt động dịch vụ XKLĐ để đưa người đi làm việc tại Macau bằng visa du lịch, nhưng đều không tìm được việc làm, đẩy người lao động phải về nước và đến khi có sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, người lao động mới lấy lại được một phần, trong tổng số 3.200 USD đã nộp trước khi đi. Quá trình tìm hiểu nội dung sự việc, chúng tôi nhận thấy có sự bất hợp lý trong quá trình thực hiện các thủ tục đưa người đi XKLĐ ở một số thị trường, trong đó có thị trường Macau.

Trong lá đơn gửi tới Báo CAND, anh Nguyễn Minh Thành cho biết, cuối năm 2012, anh tìm đến Chi nhánh XKLĐ Vinamotor ở 609 Trương Định, Hà Nội tham gia chương trình đào tạo tiếng Nhật để đi xuất khẩu lao động sang Nhật Bản. Theo học được một tháng, anh thấy học tiếng Nhật nằm ngoài khả năng của mình và thời gian chờ đợi cũng lâu nên đã xin chuyển nguyện vọng sang XKLĐ tại thị trường Macau với công việc lao động tại nhà hàng, khách sạn.

Đại diện Chi nhánh XKLĐ Vinamotor làm việc với phóng viên Báo CAND.

Tổng chi phí cho chuyến đi XKLĐ là 2.700USD. Sau khóa học tiếng Quảng Đông, anh Thành được làm visa du lịch sang Macau. Ngày 6/4 anh đặt chân lên đất Macau và được một người có tên là Trần Thị Nữ đón về nhà tại Macau và đưa đi tìm việc. Sau 14 ngày không tìm được việc, thời hạn cấp visa đã hết, anh Thành buộc phải trở về Việt Nam mang theo lời hứa của bà Nữ là sẽ tìm việc và đưa anh trở lại Macau.

Sau một tháng chờ đợi, ngày 6/6, anh Thành được đưa trở lại Macau nhưng vẫn chưa có việc. Sắp hết 14 ngày cư trú hợp pháp tại đây, anh được bà Nữ đưa đi tuyển đơn hàng phục vụ ở khách sạn và đã trúng tuyển. Tuy nhiên, mức lương không đúng với hợp đồng. Theo hợp đồng anh Thành đã ký với Chi nhánh XKLĐ Vinamotor, mức lương cơ bản là 6.000 tiền Macau/tháng. Nhưng mức lương tại đây chỉ là 5.000/tháng (tương đương khoảng 13 triệu đồng Việt Nam). Ngoài ra, anh Thành phải tự trả tiền thuê nhà, được nuôi ăn một bữa.

Theo phản ánh của anh Thành, dù không đúng với hợp đồng đã ký, nhưng anh chấp nhận làm để trả món nợ đã vay làm thủ tục XKLĐ. Thế nhưng, sau 5 ngày thử việc, bà Nữ yêu cầu anh Thành đi làm thẻ cư trú và đóng thêm 15.000 tiền Macau (tương đương 39 triệu đồng Việt Nam). Anh Thành không đồng ý và trở về Việt Nam ngày 28/6.

Trở về, anh Thành đã đến Chi nhánh XKLĐ Vinamotor để làm thủ tục thanh lý hợp đồng. Ngày 23/7, chị Phạm Thị Minh Hương, cán bộ thị trường Macau làm việc với anh Thành và thanh lý hợp đồng với lý do "từ chối công việc" và nhận khoản tiền hỗ trợ ban đầu là 4,2 triệu đồng.

Người lao động đã được giải quyết chế độ

Tại buổi làm việc với phóng viên Báo CAND ngày 27/8, ông Đoàn Mạnh Cường, Giám đốc Chi nhánh XKLĐ Vinamotor thừa nhận việc đưa lao động đi Macau bằng visa du lịch là có thật. Lý do là vì giữa Việt NamMacau chưa ký kết Hiệp định thương mại. Khi đơn vị ký hợp đồng với người lao động thì phải làm hai visa đi Trung Quốc và Macau. Chi phí ăn ở trong thời gian chờ việc do người lao động tự chịu.

Sau khi đã tìm được việc tại Macau, người lao động sẽ được ký hợp đồng một năm. Tại thị trường lao động này, Chi nhánh XKLĐ Vinamotor phải làm việc thông qua công ty môi giới là Công ty Trác Đạt. Bà Nguyễn Thị Nữ là người của công ty này. Đối với trường hợp cụ thể của anh Nguyễn Minh Thành, chị Phạm Thị Minh Hương, cán bộ thị trường Chi nhánh XKLĐ Vinamotor cho biết, lý do anh Thành trở về lần thứ nhất là do anh có thái độ không hợp tác nên chủ sử dụng không đồng ý ký hợp đồng. Lần thứ hai anh Thành trở lại Macau là công ty tự đưa sang, hoàn toàn không tính phí.

Khác với các trường hợp mà Báo CAND đã nêu, trường hợp của anh Thành được Vinamotor ký hợp đồng trong nước, bởi đơn vị này đã có hợp đồng thẩm định đăng ký với Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB&XH. Trong buổi làm việc với phóng viên Báo CAND, ông Đoàn Mạnh Cường nêu quan điểm giải quyết trên tinh thần không để người lao động thiệt thòi, ông Cường khẳng định: "Công ty sẽ gặp trực tiếp anh Thành, thỏa thuận hỗ trợ một mức nào đó hợp lý". Ngày 29/8, anh Nguyễn Minh Thành đã được Chi nhánh XKLĐ Vinamotor giải quyết, hỗ trợ số tiền 17,7 triệu đồng. Trên tinh thần chia sẻ rủi ro, anh Thành đã đồng ý với cách giải quyết của công ty.

Vụ việc xảy ra giữa Chi nhánh XKLĐ Vinamotor với người lao động là bài học cần rút kinh nghiệm cho cả hai phía. Người lao động cần phải chuẩn bị các kiến thức cần thiết cũng như tìm hiểu kỹ thị trường định đi làm việc ở nước ngoài. Đối với công ty dịch vụ XKLĐ trong nước cần tăng cường công tác đào tạo, giáo dục định hướng, đặc biệt là cung cấp thông tin đầy đủ về thị trường, nhất là đối với thị trường Macau, khi giữa Chính phủ Việt Nam và Macau chưa có hiệp định hợp tác về lao động. Việc hợp tác với môi giới nước ngoài cần có sự kiểm soát và ràng buộc, tránh tình trạng môi giới "ôm đồm" nhiều lao động, và không tìm đủ việc theo như thỏa thuận mà công ty dịch vụ trong nước đã ký kết với người lao động

Việt Hà - Thu Uyên

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文