Trẻ em bị "ô nhiễm" bởi ma túy
Xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên (Bắc Giang) có bao thế hệ, dòng họ vì ma túy mà kiệt quệ, tiệt giống. Vậy mà vì siêu lợi nhuận, những thế hệ ông bà, cha mẹ vẫn cố tình lao vào để rồi gây họa cho những đứa trẻ vô tội. Thậm chí, chúng còn bị đẩy vào vòng xoáy nghiệt ngã. Nhưng thật may, Bộ Công an, Công an tỉnh Bắc Giang và các ban, ngành ở huyện, xã đã vào cuộc.
Nghề buôn bán ma túy xuất hiện từ thập niên 90 của thế kỷ trước, do một phụ nữ quê ở Gia Lương (Bắc Ninh) về làm dâu ở thôn Hội Phú, xã Ngọc Vân "châm mồi lửa". Chị ta mang hàng từ Sơn La về hai xã Ngọc Vân, Song Vân bán kiếm lời. Với sức hút từ siêu lợi nhuận của ma túy, dần dà cả xã lục tục kéo nhau đi vào đường chết. Đến năm 1999, việc buôn bán thuốc phiện được nâng cấp thành heroin và ma tuý tổng hợp.
Có thời điểm, toàn xã có tới 19 thôn với gần 200 đối tượng chuyên buôn bán ma túy liên tỉnh và ra nước ngoài với số lượng lớn. Chưa có con số thống kê chính xác lượng ma túy được người dân xã Ngọc Vân "phân phối" đi là bao nhiêu, chỉ biết rằng, lượng ma túy đó tỷ lệ thuận với số người đã bị bắt và kết án tử hình.
Có những gia đình "cộm cán" với cả cha mẹ, con cái cùng tham gia buôn bán trái phép ma tuý rồi cùng bị bắt và kết án như gia đình Thân Nhân Bộ (47 tuổi) ở xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên. Bộ bị bắt ngày 31/7/2002, sau đó lĩnh án tử hình. Vợ Bộ là Đỗ Thị Dĩnh cũng bị bắt trong vụ án đó khi đang vận chuyển 4 bánh hêrôin và bị kết án 18 năm tù giam. Không "chùn bước", hai đứa con trai của vợ chồng Bộ cũng lao vào đường chết khi cùng rủ nhau đi buôn hêrôin và ma túy tổng hợp để rồi bị Công an tỉnh Lạng Sơn bắt ngày 9/5/2006, thu giữ trong người chúng 390 viên ma túy tổng hợp và 375g heroin...
Trước tình hình phức tạp của "điểm nóng" ma túy Ngọc Vân, năm 2003, Bộ Công an và Công an tỉnh Bắc Giang đã lập kế hoạch chi tiết nhằm "hạ nhiệt" và triệt xóa điểm nóng này.
Vẫn còn có ngày mai
Nhờ những biện pháp tích cực của lực lượng Công an, giờ đây tình trạng buôn bán ma tuý tại Ngọc Vân đã giảm đáng kể. Trở lại Ngọc Vân lần này, điều khiến chúng tôi chú ý nhất chính là ở đây ngày càng có đông các cháu có bố mẹ đã bị bắt, bị kết án vì buôn bán trái phép ma túy được đến trường, được sống trong tình thương yêu của thầy cô, bè bạn (hiện có khoảng 40 học sinh có hoàn cảnh này).
Theo một đồng chí lãnh đạo xã Ngọc Vân thì tùy từng cháu có hoàn cảnh khó khăn, xã thống nhất sẽ giảm hoặc miễn các khoản đóng góp để các cháu có điều kiện theo học. Thật đáng mừng khi hầu hết các em có hoàn cảnh này đều có hạnh kiểm tốt, lực học từ trung bình khá trở lên, đặc biệt có em học rất giỏi như trường hợp em Nguyễn Minh Đ. (con tử tù Hà Thị A. và trùm ma túy Nguyễn Văn T.); hay như em Nguyễn Quang N. (con trai Nguyễn Quang T. đang thi hành án trong tù), các em luôn dẫn đầu lớp về thành tích học tập nổi trội và sự ngoan ngoãn.
Trường hợp 2 em học sinh (con của trùm bán lẻ ma tuý Nguyễn Thị M.) cũng luôn được thầy cô và bạn bè đánh giá cao bởi thành tích học tập rất tốt. Bố các em hiện đang thụ án ở Trại giam Phú Sơn 4, mẹ bị lĩnh án tử hình vì ma tuý. Khi bố mẹ bị bắt, hai đứa trẻ còn quá nhỏ (đứa lớn 14, đứa nhỏ 12 tuổi) sống cùng bà nội đau yếu.
Nhưng rồi được sự giúp đỡ nhiệt tình của lãnh đạo UBND xã Ngọc Vân, được thầy cô, bạn bè giúp đỡ, và quan trọng hơn cả là sự quyết tâm của chính mình, các em đã vượt qua mọi khó khăn để học tập tốt. Tuy nhiên, khi tiếp xúc với các em, thẳm sâu trong đôi mắt trong veo ấy là sự buồn tủi, tự ti.
Thầy Nguyễn Đông Hà - Hiệu trưởng Trường THCS Ngọc Vân cho biết: Vấn đề đặt ra hiện nay là việc định hướng, giáo dục cho học sinh của nhà trường trở thành những công dân có ích cho xã hội, đặc biệt đối với các em học sinh có bố mẹ là tội phạm ma túy tránh bước vào con đường lầm lỗi...
Nhà trường đã tổ chức xây dựng Quỹ "Bầu bạn", xây dựng đôi bạn kết nghĩa ở trong lớp để động viên, tạo điều kiện cho các em yên tâm học tập. Trong môi trường đầy lòng nhân ái ấy, nhiều em đã nắm bắt được cơ hội để tiếp tục học tốt