Trẻ em phải “tản cư” vì ô nhiễm từ nhà máy cà phê

13:33 02/01/2015
Trước thực trạng mùi nước thải trong quá trình chế biến cà phê tươi của Công ty TNHH Hồ Phượng luôn trong tình trạng bốc mùi nồng nặc, hôi thối rất khó chịu, có 10 trẻ em dưới 10 tuổi sống gần khu vực công ty này đã được gia đình đưa ra sống nhờ ở nhà người quen tại thị trấn Liên Nghĩa (Đức Trọng), hoặc thuê nhà trọ để ở.

Ông Hoàng Văn Hải, thôn Srê Đăng, xã NThol Hạ, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng bức xúc dẫn chúng tôi xuống ao cá của gia đình với màu nước đen ngòm, cá trong ao chết nổi lềnh bềnh.

Ông Hải cho biết, cách đây vài tuần, khoảng 300kg cá của gia đình ông nổi chết trắng ao chỉ trong một đêm. Giếng nước của gia đình ông Hải cũng không thể dùng được nữa do sực mùi hôi từ chất thải cà phê. Từ hơn một tháng qua, gia đình ông Hải phải đi chở nước từ những gia đình cách đó cả cây số về dùng. Chưa hết, mùi nước thải trong quá trình chế biến cà phê tươi của Công ty TNHH Hồ Phượng luôn trong tình trạng bốc mùi nồng nặc, hôi thối rất khó chịu.

Trước thực trạng trên, có 10 trẻ em dưới 10 tuổi sống gần khu vực công ty này đã được gia đình đưa ra sống nhờ ở nhà người quen tại thị trấn Liên Nghĩa (Đức Trọng), hoặc thuê nhà trọ để ở.

Bể chứa chất thải của Công ty TNHH Hồ Phượng.

Anh Nguyễn Văn Trường, một người dân địa phương bị ảnh hưởng cho biết, gia đình anh có 3 đứa con nhỏ, do mùi hôi thối bốc ra từ Công ty TNHH Hồ Phượng đến mức không thể chịu nổi, anh đã phải ra thị trấn thuê nhà cho con ở và ăn học, ban ngày vợ chồng anh vào làm vườn, tối lại ra thị trấn. Còn gia đình chị Vũ Thị Hải sau khi gửi con ra ngoài thị trấn, vợ chồng anh chị vẫn ở lại nhà để làm vườn và bảo vệ tài sản.

Trong khi đó, bà Đinh Nguyễn Thùy Dung, Phó Giám đốc điều hành nhân sự Công ty TNHH Hồ Phượng thừa nhận công ty có để chất thải chưa qua xử lý chảy ra môi trường bên ngoài nhưng đó là do “sự cố”.

Theo bà Dung, ngày 8/12/2014 vừa qua, do vỡ bể chứa nên nước thải đã đẩy tự do ra ngoài. Công ty đã tiến hành khắc phục bằng việc gia cố và xây thêm bể chứa nước thải mới. Tuy nhiên, theo người dân địa phương, việc đẩy chất thải chưa qua xử lý ra môi trường là hành vi cố ý của công ty này. Theo quan sát của chúng tôi, các bể chứa nước thải của Công ty TNHH Hồ Phương tuy đã được làm lại nhưng còn sơ sài, chưa có mái che, mùi hôi thối bốc lên rất khó chịu.

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đức Trọng đã kiểm tra và xác nhận nước hồ Srê Đăng có mùi hôi, nhiều vị trí nước có màu đồng đen, bốc mùi nước thải cà phê. Đoàn kiểm tra xác định gần 5ha hoa màu của người dân có dấu hiệu chết bất thường do dùng nguồn nước từ hồ Crê Đăng. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cũng đã tiến hành kiểm tra đột xuất và phát hiện nhiều lỗi vi phạm ở Công ty TNHH Hồ Phượng.

Trước đó, vào năm 2012, Công ty Hồ Phượng cũng từng bị UBND huyện Đức Trọng xử phạt 14.500.000 đồng về hành vi liên quan tới hoạt động xử lý nước thải.

Kim Ngân

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

Liên quan đến thông tin một số khán giả cho rằng, trang phục biểu diễn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có cài huy hiệu lạ, nhạy cảm trong đêm nhạc “Ngày em thắp sao trời”, chiều 7/5, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nắm được vụ việc và chỉ đạo kiểm tra.

Những ngày qua có 4 tàu cá cùng 11 ngư dân của Quảng Bình bị nạn trên biển do lốc xoáy, sau 5 ngày nỗ lực liên lạc, tìm kiếm, 4 ngư dân đã được đưa vào bờ an toàn trong niềm vui vỡ oà của người thân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文