Trò chuyện với thủ khoa tốt nghiệp trung học phổ thông là học sinh dân tộc Khmer

14:05 22/06/2013
Theo ông Trần Việt Hùng - Giám đốc Sở GD&ĐT Sóc Trăng, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013, tỉnh Sóc Trăng có 2 thí sinh đỗ thủ khoa đồng 57 điểm, trong đó có 1 thí sinh người Khmer. Đây là năm thứ 2 liên tiếp danh hiệu thủ khoa thi tốt nghiệp lớp 12 thuộc về học sinh người Khmer… Từ thông tin của ông Trần Việt Hùng, chúng tôi đã tìm đến nhà em Sơn Hùng Phong, một trong hai thí sinh đỗ thủ khoa năm nay…

Sơn Hùng Phong sinh ra trong một gia đình người dân tộc Khmer ở ấp An Trạch, xã An Hiệp, huyện Châu Thành (Sóc Trăng). Ba em làm nghề sửa xe gắn máy tại nhà, còn mẹ làm nội trợ. Theo em Phong, nghề sửa xe gắn máy của cha cũng đủ để nuôi gia đình. Sau Phong còn có người em trai đang học lớp 6 tại Trường THCS Phường 1 (TP Sóc Trăng). Từ tiểu học cho đến hết lớp 12, Sơn Hùng Phong luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi. Riêng 3 năm bậc THPT, điểm bình quân các môn cuối năm của em thật ấn tượng: lớp 10 đạt 9,6; lớp 11 9,7; lớp 12 đạt 9,3.

Ngoài ra, Phong còn sở hữu nhiều phần thưởng khác cho thành tích học tập. Năm lớp 12, em đạt giải nhất trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn Hóa học và thi giải toán trên máy tính Casio; giải nhì thi giải toán trên máy tính Casio cấp khu vực; giải Đồng tại cuộc thi Olympic 30/4. Với những thành tích đó, Sơn Hùng Phong vinh dự được UBND tỉnh Sóc Trăng tặng Bằng khen.

Thủ khoa Sơn Hùng Phong và bà ngoại.

Tại kỳ thi tốt nghiệp lớp 12 năm nay, Phong đạt 9 điểm ở môn ngữ Văn;  9,5 cho môn Địa lý, môn Anh văn đạt 8,5, còn các môn Toán, Hóa, Sinh xuất sắc giành điểm 10. Cô Võ Thị Minh Duyên, giáo viên dạy môn Hóa của Phong nhận xét: “Sơn Hùng Phong là một học sinh rất cần cù, chịu khó học hỏi, lại ngoan hiền nên thầy cô cũng như bạn bè rất mến”.

Bà Trần Thị Húa (80 tuổi, bà ngoại của Phong) nói: “Nghe tin cháu đỗ thủ khoa, cả nhà ai cũng vui. Hôm nay ba mẹ cháu đi khám bệnh ở TP Hồ Chí Minh nên chưa biết tin con đỗ thủ khoa, nghe tin này chắc ba mẹ cháu vui nhiều lắm”. Còn Phong cũng tâm sự: “Khi  nghe bạn bè cũng như thầy cô báo tin đỗ thủ khoa, em không tin vì thấy mình chưa bằng nhiều bạn khác. Chỉ đến khi tận mắt thấy kết quả em mới tin là mình đỗ thủ khoa. Lúc đó em rất vui. Niềm vui này em dành cho ba mẹ, cho người thân và cho thầy cô, những người đã có công giúp em được kết quả như ngày hôm nay”. Hiện tại, Phong đang tập trung ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào Đại học sắp tới. Nguyện vọng của Phong là thi vào trường Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh để sau này trở thành bác sĩ.

Hỏi bí quyết của việc học giỏi, Sơn Hùng Phong chia sẻ: “Để học giỏi, ngoài việc cần cù chăm chỉ học tập trên lớp, học hết bài, làm hết bài trong sách giáo khoa cũng như hướng dẫn của thầy cô, em còn tranh thủ thời gian tự học ở nhà, đọc thêm các tài liệu tham khảo phù hợp và tìm thêm kiến thức trên mạng Internet. Tất cả điều đó giúp cho em học tập đạt kết quả cao”

Đ.Văn - T.A.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

Lễ chùa, du xuân đầu năm là nét đẹp văn hoá mỗi dịp Tết đến xuân về. Người dân Thủ đô và du khách đến Hà Nội Tết năm nay bất ngờ nhận thấy có nhiều đổi mới tích cực, mang lại sự tin tưởng và an tâm cho du khách. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文