Trở lại Công ty Hà Phong (Bắc Giang) sau cơn "bão lửa"
>> Làm rõ nguyên nhân "vụ cháy 2.000 xe đạp, xe máy"
Chiều 8/4, trở lại Công ty cổ phần May xuất khẩu Hà Phong, thuộc xã Đoan Bái (Hiệp Hòa, Bắc Giang), vụ cháy xảy ra chiều 6/4 đã thiêu rụi toàn bộ 2 xí nghiệp của Công ty May Hà Phong 1 (diện tích khoảng gần 11.000m2) với hàng nghìn xe máy, xe đạp để trong khu nhà xe của công nhân; "bà hỏa" đã thiêu rụi toàn bộ tài sản, vật dụng trong khu nhà hành chính của công ty… Vẫn còn đây, nhưng dấu vết sạm đen trên những mảng tường, những khung thép gãy vụn, đổ sập cùng vài chục chiếc xe máy cháy nham nhở trơ khung còn sót lại…
Tuy đã 2 ngày sau khi vụ cháy xảy ra, chúng tôi vẫn bắt gặp những chiếc xe cứu hỏa của Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tỉnh Bắc Giang đang ứng trực, khẩn trương dập những ngọn lửa còn len lỏi trong khu xưởng sản xuất. Nhiều khu xưởng vẫn đang bốc khói và có những đám lửa nhỏ. Mái nhà bằng tôn sắt, kèo thép đổ sập, để lại cảnh hoang tàn tại nơi diễn ra đám cháy. Toàn bộ máy móc, sản phẩm và nguyên liệu sản xuất đã cháy nham nhở, không còn giá trị sử dụng. Số lượng hàng này chủ yếu là các mặt hàng như quần, áo được Công ty May Hà Phong nhận may theo đơn đặt hàng của nhiều công ty trong và ngoài nước.
Ông Nguyễn Văn Khanh, Tổng Giám đốc Công ty May xuất khẩu Hà Phong cho biết, ngọn lửa đã gây thiệt hại ước tính hàng trăm tỷ đồng gồm: 1.500 chiếc xe máy; 2.500 máy móc, thiết bị các loại; 100 chiếc máy tính, máy in; 1,2 triệu sản phẩm hoàn thiện (quần áo các loại); 800.000 mét vải…
Ông Phong cho biết thêm, sáng 8/4, Công an tỉnh Bắc Giang đã thành lập Đoàn khám nghiệm hiện trường; các đơn vị liên quan xuống hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ cháy. Công ty Hà Phong đã và đang tiếp tục thống kê chi tiết số tài sản là xe máy, xe đạp của công nhân để định giá, hỗ trợ, đền bù cho công nhân ổn định cuộc sống, yên tâm làm việc; đồng thời tích cực phối hợp với lực lượng chức năng trong công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.
![]() |
|
Công nhân của công ty đang dần ổn định, tiếp tục sản xuất tại xưởng, nơi không bị ngọn lửa lan tới. |
Ông Nguyễn Văn Khanh bày tỏ cảm ơn trước sự giúp đỡ, nhanh chóng vào cuộc của các sở, ban, ngành chức năng Bắc Giang, đặc biệt là lực lượng Công an tỉnh và Công an các xã, huyện lân cận và lực lượng PCCC Bắc Giang đã giúp đỡ công ty trong quá trình xảy ra hỏa hoạn và khắc phục khó khăn sau vụ cháy. Tuy vụ cháy xảy ra nhanh, bất ngờ nhưng lực lượng Công an và lực lượng PCCC đã khẩn trương xuống hiện trường phối hợp với PCCC cơ sở tích cực dập lửa, hạn chế tối đa hậu quả do cháy để lại. Đồng thời, lực lượng Công an cũng đã phối hợp với lực lượng bảo vệ của công ty, đảm bảo tốt tình hình an ninh và trật tự giao thông.
Chị Dương Thị Huệ, công nhân may Phân xưởng 8, Xí nghiệp may số 2 còn chưa hết bàng hoàng, kể lại, chị đang cắm cúi làm việc thấy khói từ đầu bên kia xưởng bốc ra mù mịt, nhiều tiếng thất thanh, hoảng loạn vang lên: Cháy rồi, cháy rồi! Tất cả đều cố gắng chạy thoát thân, nhưng đang trong giờ làm việc, số công nhân rất đông, vì vậy cảnh chen chúc như ong vỡ tổ. Chị và một số người khác chộp được chiếc thang gần đấy, bắc vội qua tường rào rồi nhảy ào xuống ruộng lúa thoát thân. Đứng cạnh chị Huệ có nhiều công nhân khác cũng ở trong tình trạng bị lửa nuốt mất xe.
Chị Hà Thị Hoa, Phân xưởng 4, Xí nghiệp 1; chị Hoàng Hương, Phân xưởng 6, Xí nghiệp 2 và nhiều người nữa đang có mặt tại Công ty để kê khai biển số xe đợi Công ty đền bù, hỗ trợ. Ngay từ 8/4, ngày làm việc đầu tiên sau khi xảy ra vụ cháy, lãnh đạo Công ty đã triệu tập cuộc họp toàn công ty, "Công ty đã cam kết sẽ đền bù thiệt hại để đảm bảo quyền lợi tối đa cho cán bộ, công nhân viên bị thiệt hại về xe cộ, và quan trọng hơn là chúng tôi đã thấy được những nỗ lực rất lớn từ phía công ty để nhanh chóng khôi phục sản xuất, bố trí công ăn việc làm cho cán bộ, công nhân viên. Vì vậy, nỗi lo thất nghiệp như nhiều người lo lắng đã không xảy ra"
