Trông xe trái phép vẫn tồn tại, cấp phường thờ ơ!

10:07 21/09/2012
Sau 7 tháng Hà Nội triển khai Văn bản số 796/UBND-GT về việc cấm trông giữ phương tiện tại 262 tuyến phố, đến thời điểm này, nhiều nơi lệnh cấm dường như đã mất tác dụng. Nhiều điểm trông giữ xe trái phép thu giá cao gấp 5 lần vẫn hoạt động, gây bức xúc trong dư luận. Cơ quan chức năng thì cho biết đã "xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành giải tỏa, xử lý...".

Bãi trông giữ xe trước cổng Phòng Công chứng số 1 trên đường Bà Triệu trước đây vốn được coi là “điểm nóng” về tình trạng trông giữ xe lộn xộn, thu giá quá quy định. Khi thành phố triển khai Văn bản số 796/UBND-GT thì điểm trông giữ này đã bị thu hồi giấy phép, vỉa hè được trả lại cho người đi bộ. Khi mới thực hiện quy định thì vỉa hè trước Phòng Công chứng số 1 đã phong quang, sạch đẹp khiến người dân rất hoan nghênh chủ trương này của thành phố. Tuy nhiên, chỉ một thời gian sau, ở đây lại có một nhóm người đứng ra trông giữ xe.

Bãi trông xe trên phố Đinh Tiên Hoàng vẫn hoạt động. Ảnh chụp ngày 20/9.

Sáng 20/9, vừa cho xe đến trước cổng Phòng Công chứng số 1, hình ảnh chúng tôi ghi lại được lại là cảnh lộn xộn trông giữ xe đang diễn ra. Hai ba nhân viên tay cầm xấp vé, tay cầm phấn liến thoắng gọi chúng tôi: “Vào gửi xe đi chị ơi!”. “Để xe ở đây có an toàn không anh?”- chúng tôi hỏi. Một nhân viến nam trả lời chắc nịch: “Chị yên tâm. Ai vào đây mà chả phải gửi xe. Giá chỉ 5.000 đồng”. Không biển báo, không chăng dây như trước, nhưng hằng ngày điểm trông giữ xe này lại hoạt động ngang nhiên và thu tiền cao hơn mức quy định, gây bức xúc trong dư luận.

Trong số các bãi trông giữ xe đã bị các lực lượng chức năng “sờ gáy” nhiều lần phải kể đến bãi trông xe tại đầu phố Cầu Gỗ. Đây là bãi trông xe không phép, do các cá nhân tự lập nên để trông giữ xe cho khách có nhu cầu gửi xe để đi bộ tại các phố cổ Hà Nội với giá vé cũng “cắt cổ”: 10.000 đồng/xe. Theo Văn bản 796/UBND-GT, toàn bộ vỉa hè phố Cầu Gỗ cũng nằm trong danh sách cấm trông, giữ xe. Tuy nhiên, bãi này đã không chấp hành.

Sáng 20/9, chúng tôi lại chứng kiến bãi này hoạt động thật nhộn nhịp. Xe máy để chật ních trên vỉa hè, tràn xuống lòng đường. Hai nhân viên nam vừa dắt xe vừa nhanh tay thu tiền giá gấp 5 lần so với quy định.

Ngoài các bãi trông giữ xe tại phố Bà Triệu, Cầu Gỗ, một bãi trông giữ xe trên phố Đinh Tiên Hoàng cũng vẫn hoạt động ngang nhiên với hàng dãy dài xe máy, ôtô như chưa hề có quy định cấm.

Ngày 20/9, trao đổi với chúng tôi về việc kiểm tra, xử lý tại 262 tuyến phố cấm trông giữ phương tiện trong 7 tháng qua, ông Trần Đăng Hải, Phó Chánh thanh tra giao thông, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho rằng: Tại 262 tuyến phố cấm trông giữ phương tiện, Sở Giao thông vận tải và UBND các quận đã thu hồi hết giấy phép, riêng có một số điểm trông giữ xe do đặc thù như điểm trước cổng Bệnh viện K TW, UBND quận Hoàn Kiếm đã có văn bản gửi thành phố xin giữ giấy phép trông xe để người bệnh có chỗ gửi phương tiện và đã được thành phố chấp thuận. Còn lại các điểm trông giữ nằm trong 262 tuyến phố cấm đã bị thu hồi hết giấy phép, nếu đơn vị nào còn trông giữ xe là vi phạm.

Theo ông Hải thì lực lượng Thanh tra đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành giải tỏa, xử lý các trường hợp trông giữ xe sai phép, không phép. Từ tháng 2 đến nay vẫn tiếp tục duy trì. Qua kiểm tra không còn điểm nào đã thu hồi mà vẫn hoạt động. Những điểm tổ chức trông xe lớn trên các tuyến phố cấm không có, trật tự cơ bản vẫn duy trì được. Tuy nhiên, vẫn còn hiện tượng trông xe lén lút, phát sinh mang tính chất đơn lẻ, không thường xuyên và Thanh tra Sở sẽ chỉ đạo các Đội Thanh tra địa bàn kiểm tra, xử lý ngay?!

Cơ quan có thẩm quyền thì trả lời như vậy, nhưng trên thực tế các vi phạm vẫn ngang nhiên diễn ra mà không xử lý được? Thiết nghĩ, lực lượng liên ngành của thành phố cùng phối hợp với chính quyền địa phương nhanh chóng kiểm tra, xử lý, lập lại trật tự đô thị cho Thủ đô

Hương Hằng

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

Đến 17h ngày 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tiếp nhận 64 bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tăng 18 trường hợp so với buổi sáng cùng ngày. Các bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc và Khoa Truyền nhiễm.

Tại các xã vùng cao, vùng sâu, biên giới của Cao Bằng, lực lượng Công an vẫn miệt mài “xuyên lễ” để cấp căn cước công dân, định danh điện tử cho người dân. Những điểm làm thủ tục lưu động luôn sáng đèn, ưu tiên phục vụ học sinh và người dân ở xa, góp phần đẩy nhanh tiến độ số hóa, đảm bảo quyền lợi thiết thực cho người dân ngay trong kỳ nghỉ.

Chỉ trong tháng 4/2026, hai vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các trường tiểu học ở TP Hồ Chí Minh với tổng cộng 312 học sinh mắc, gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn thực phẩm (ATTP) trong trường học. Khi bữa ăn bán trú – nơi phụ huynh gửi gắm niềm tin, lại trở thành nỗi lo thường trực, đã đến lúc cần những giải pháp mạnh mẽ, căn cơ hơn.

Trong những ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, trong khi người dân cả nước tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, lực lượng Công an các xã, phường tại TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương vẫn duy trì 100% quân số trực chiến. Với tinh thần “Làm hết việc chứ không hết giờ”, các chiến sĩ Công an cơ sở đã miệt mài tiếp nhận hồ sơ cấp Căn cước và định danh điện tử (VNeID) mức độ 2, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh bước vào các kỳ thi quan trọng năm 2026.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文