Trường Tiểu học Quang Trung, quận Sơn Trà - Đà Nẵng: Chỉ lo sập
Mấy ngày này, Đà Nẵng mưa to nên sân Trường Tiểu học Quang Trung trở thành cái ao lớn của phường Mân Thái (quận Sơn Trà). Để vào phòng Ban giám hiệu nhà trường, chúng tôi đã phải vượt cổng rào của nhà một phụ huynh cạnh trường.
Được biết, đã 10 năm qua, mỗi khi gặp mưa phụ huynh phải cõng con lội nước vào tận phòng học, tan trường lại đến sắp hàng trước cửa lớp để đón con về. Sau mỗi trận mưa lớn, để cải biến ao trở lại sân trường, Ban giám hiệu và Hội cha mẹ học sinh trường Quang Trung lại phải thuê máy hút về hút nước.
Tình trạng trên tất cả lãnh đạo địa phương, lãnh đạo ngành Giáo dục ở phường Mân Thái, quận Sơn Trà đều biết. Chính bà Nông Thị Ngọc Minh - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng đã đến thăm trường và hiểu rõ sự tình về ngôi trường này...
Chúng tôi chứng kiến những mảng tường lơ lửng chờ sập xuống do sự bào mòn của thời gian. Mười năm, nhà trường cũng chỉ nhận được từ Phòng Giáo dục quận Sơn Trà 9 triệu đồng để thay mái ngói bằng mái tôn cho 8 phòng học.
Trường Quang Trung vẫn được phụ huynh, thầy cô giáo ở đây gọi là trường "5 không" của Đà Nẵng: Không sân thể dục; không nhà vệ sinh riêng cho giáo viên, học sinh; không phòng chức năng; không học bán trú; và cuối cùng là không được quan tâm.
Hầu hết các phòng học của Trường Tiểu học Quang Trung được xây dựng năm 1975. Do phải gánh trách nhiệm quá lâu nên những phòng học của trường luôn nằm trong trạng thái lơ lửng chờ sập. Ông Phan Văn Cư, Trưởng ban Đại diện Hội cha mẹ học sinh trường Quang Trung mồ hôi nhễ nhại đang đóng chắp vá lại khung cửa phòng học cho kịp ngày khai giảng, bức xúc nói: "10 năm nay rồi tui đồng hành với thầy cô, học sinh của trường.
Chương trình tái thiết, xây dựng lại trường mấy năm qua còn nằm trên giấy trong lúc nguy cơ trường sập là thường trực, chỉ cần gió mạnh là có ngói rơi, tường đổ, không thể đảm bảo tính mạng cho hơn 1.000 học trò, thầy cô". Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, gần mười năm, thầy Trương Thành, Hiệu trưởng trường Quang Trung đã nhiều lần làm đơn kêu cứu đến các cơ quan chức năng ở Đà Nẵng.
Song, mỗi lần báo cáo lên Phòng Giáo dục quận để tu sửa trường thì được trả lời: Trường chuẩn bị đầu tư xây dựng mới, báo cáo với phường sở tại thì câu trả lời là thiếu ngân sách. Lại một kỳ khai giảng năm học mới không vui ở Trường Tiểu học Quang Trung - Đà Nẵng