Trưởng ban Bảo vệ dân phố hết lòng với công việc

23:23 07/07/2013
Năm 1991, đang phục vụ trong lực lượng Công an nhưng vì lý do sức khỏe, ông Bùi Huy Lộc (62 tuổi) về nghỉ chế độ tại địa phương rồi tham gia vào Ban bảo vệ dân phố (BVDP) khu vực 2, phường An Thới, quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) cho đến nay.

Ông Lộc không chỉ cống hiến nhiều công sức cho việc đảm bảo ANTT địa phương mà còn là một tấm gương điển hình trong phong trào học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy của lực lượng Công an xã, Ban BVDP… giai đoạn 2008-2013.

Nghỉ chế độ về nhà, chứng kiến tình trạng trộm cắp, cướp giật hoành hành, đặc biệt là tội phạm ma túy diễn biến rất phức tạp; các đối tượng mua bán, hút chích ma túy công khai, gây bất an cho người dân, ông Lộc tự nguyện tham gia vào Ban BVDP rồi gắn bó với công việc này cho tới nay. Ban BVDP khu vực 2 do ông làm Trưởng ban có 8 thành viên.

Cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng hầu hết anh em đều rất tận tâm với công tác. Hằng ngày, ngoài việc phân công người trực tại trụ sở tiếp nhận tin báo của nhân dân về các vụ việc có liên quan đến ANTT, thì vào ban đêm, bất kể mưa gió, các thành viên đều có mặt để tuần tra canh gác. Thường xuyên bám trụ địa bàn nên các vụ việc liên quan đến ANTT ở khu vực, ông và các thành viên Ban BVDP đều tham gia cùng lực lượng Công an phường xử lý.

Thời gian qua, Ban BVDP khu vực 2 đã kịp thời giải tán hàng chục nhóm thanh, thiếu niên tụ tập gây mất ANTT; ngăn chặn 4 nhóm côn đồ dùng hung khí chuẩn bị thanh toán nhau theo kiểu “xã hội đen”; tham gia triệt phá 9 tụ điểm đá gà, đánh bài với hàng chục đối tượng tham gia; trực tiếp truy bắt 5 đối tượng trộm cắp tài sản. Đặc biệt, Ban BVDP cùng lực lượng Công an bắt quả tang 46 đối tượng vận chuyển ma túy; 159 đối tượng sử dụng ma túy trái phép…

Từ đó, tình hình tội phạm và TNXH trên địa bàn chuyển biến tích cực, nhất là tình trạng mua bán ma túy, sử dụng ma túy tại hẻm 556, đường CMT8, phường Bùi Hữu Nghĩa (nơi nhức nhối về tệ nạn ma túy) từng bước được khống chế.

Không chỉ nhiệt tình với công tác giữ gìn ANTT, ông Lộc còn là tấm gương trong phong trào học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao với công việc; có lối sống trong sạch, giản dị; đoàn kết yêu thương, hỗ trợ giúp đỡ nhau trong công tác và cuộc sống hàng ngày. Khi hay tin trong Ban có thành viên bị ốm không đi tuần tra được là ông liền đến tận nhà thăm hỏi.

Dù chỉ là cân đường, hộp sữa hay giỏ trái cây… nhưng cũng làm ấm lòng các thành viên. Cảm mến tấm lòng của ông Lộc, có người vừa khỏi bệnh đã đi tuần tra giữ gìn ANTT. Suốt ngày bận bịu với công tác ứng trực, tuần tra canh gác, trong khi chế độ phụ cấp không đáng là bao. Trưởng ban như ông Lộc được phụ cấp 730.000đ/tháng, còn các thành viên chỉ có 420.000đ/tháng nên phần đông đều có hoàn cảnh khó khăn.

Để giúp các thành viên ổn định cuộc sống, ông Lộc bố trí lịch công tác hợp lý để vừa đảm bảo tuần tra hoàn thành nhiệm vụ, vừa tạo điều kiện để anh em có thời gian làm thêm tăng thu nhập, như: bảo vệ, giữ xe, phụ gia đình bán hàng… Khi cuộc sống ổn định, anh em càng gắn bó hơn với công tác, không ngại khó ngại khổ, sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm. 

Điển hình, có một lần sau khi bắt được một đối tượng trộm tài sản, y đã đưa ông 6 triệu để bỏ qua vụ việc. Dù đã được giải thích, đối tượng vẫn cố tình vi phạm, ông Lộc lập biên bản chuyển cho Công an phường xử lý.

Hơn 20 năm gắn bó Ban BVDP, được tín nhiệm bầu làm Trưởng ban BVDP nhiều năm liền, ông Lộc có nhiều đóng góp cho công tác đảm bảo ANTT địa phương. Tổng kết 5 năm phong trào “CAND học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2008-2013 trong lực lượng Công an xã, Ban BVDP, cơ quan, doanh nghiệp toàn TP Cần Thơ, ông Bùi Huy Lộc được Bộ Công an tặng Bằng khen

Đức Văn

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文