Trường dân lập có nghĩa là “tự tung tự tác”?
Tự đổi tên, tự đào tạo quá chỉ tiêu, sai phạm trong việc tuyển sinh và chấm thi… Trường Trung học Dân lập Kinh tế kỹ thuật Gia Lai tự đặt ra một “quy chế” riêng cho mình.
Ngoài sự yếu kém về cơ sở vật chất, thiếu thốn về trang thiết bị dạy học và đội ngũ giáo viên, bộ máy đào tạo của trường còn làm ẩu, sai quy chế. Cụ thể là tháng 7/2003, Trường Trung học Dân lập Kinh tế kỹ thuật (DLKTKT) Gia Lai đã tự ý thay đổi tên thành Trường Trung học Kinh tế kỹ thuật (bỏ từ dân lập) và mở lớp đào tạo ở Đắk Glei, Kon Tum khi chưa có sự cho phép của chính quyền và ngành Giáo dục sở tại.
Điều buồn cười nữa là Trường Trung học DLKTKT Gia Lai lại ký hợp đồng với Phòng Tổ chức lao động thương binh - xã hội huyện Đắk Glei đào tạo chứng chỉ tin học nhưng chỉ nhận nhiệm vụ tổ chức thi và cấp chứng chỉ, còn phần đào tạo lại do Phòng Tổ chức lao động thương binh - xã hội huyện…(?). Các học viên thì được đào tạo tại nhà riêng của một bác sĩ ở Đắk Glei với danh sách 80 người, nhưng sau đó thi cấp chứng chỉ lại lên tới 95 người…
Còn việc đào tạo thi cử tại Gia Lai thì trường cũng sai phạm không kém. Qua thanh tra từ ngày 22 – 26/4, Thanh tra Sở Giáo dục - Đào tạo Gia Lai đã phát hiện hàng chục học viên không đảm bảo thủ tục hồ sơ nhưng vẫn được trường ưu ái cho học và thi.
Trường Trung học Dân lập Kinh tế kỹ thuật Gia Lai được thành lập theo Quyết định số 72, ngày 19/8/2002 của UBND tỉnh Gia Lai với nhiệm vụ đào tạo bậc trung học chuyên nghiệp về một số ngành nghề như tin học, hạch toán kế toán, hành chính văn thư… Tuy nhiên, sự ra đời của trường đã kéo theo những sai phạm chồng chất trong công tác đào tạo, thi cử…
Theo Công văn 441, ngày 24/3/2003 của UBND tỉnh Gia Lai chỉ cho phép Trường Trung học DLKTKT Gia Lai tuyển 25 học viên chuyên ngành kế toán tổng hợp, đào tạo hệ tại chức, nhưng nhà trường đã ba lần xét và tuyển 122 học viên, đến khi thi tốt nghiệp còn 72 học viên.
Trong công tác ra đề thi và chấm thi thì phần lớn không phải là giáo viên, không có chứng nhận nghiệp vụ sư phạm. Khi đoàn thanh tra kiến nghị thay đổi giám khảo chấm thi, trường đã 6 lần làm tờ trình thay đổi, bổ sung nhưng vẫn không đảm bảo theo quy định…
Sai phạm chồng chất nhưng được biết ở đây hiện đang đào tạo tới 15 lớp (4 lớp tại chức, 11 lớp chính quy) với tổng cộng khoảng 700 học viên. Không biết chuyện đào tạo ở đây được "phù phép" bằng cách nào, dư luận bức xúc và nghi ngờ: "Trường học hay trò đùa?"