Tử vong vì... rượu đế

09:46 09/05/2008
Chỉ trong vòng chưa tới 10 ngày cuối tháng 4 và đầu tháng 5 vừa qua, tại địa bàn huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) đã có 5 người chết và 1 người đang trong cơn nguy kịch vì ngộ độc rượu. Trong khi đó, tình trạng sản xuất, buôn bán rượu tự chế gần như bị thả lỏng. Hiểm họa không xảy ra mới là điều bất thường…

Thông tin riêng của PV Báo CAND vào chiều tối 8/5, lực lượng chức năng của Hậu Giang đã phát hiện ra một quán nhậu bình dân có đến hàng chục can chứa 245 lít rượu độc…

Chết tức tưởi vì rượu độc

Theo xác nhận của ngành chức năng tỉnh Hậu Giang, chỉ trong vòng chưa tới 10 ngày nhưng trên địa bàn huyện Phụng Hiệp đã có nhiều người bị ngộ độc rượu, trong đó ít nhất 5 người chết và 1 người đang trong cơn nguy kịch.

Trường hợp gần đây nhất là vào khoảng 10h30' ngày 6/5, anh Vũ Hoàng Phiên, 30 tuổi, ĐKTT ở ấp 2, xã Hòa An, đã tử vong do nghi bị ngộ độc rượu trên đường đến bệnh viện cấp cứu. Trước đó, ngày 3/5 và 1/5, anh Lê Văn Khanh, 40 tuổi, ngụ ấp Phương Hòa, xã Phương Bình và Nguyễn Hoàng Sơn, ngụ ấp Hưng Phú, thị trấn Cây Dương, cũng tử vong sau khi uống một loại rượu có màu trắng đục.

Bác sĩ Dương Thiện Phước - Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa TW Cần Thơ kể, trong ngày 28/4, Bệnh viện Đa khoa TW Cần Thơ liên tục tiếp nhận 3 ca cấp cứu từ Bệnh viện huyện Châu Thành (Hậu Giang) chuyển đến với triệu chứng giống nhau như: tụt huyết áp, lơ mơ và suy hô hấp nặng.

Cả ba người này cùng quê huyện Phụng Hiệp, gồm: Huỳnh Văn Thương (38 tuổi, ngụ ấp Phú Khởi, xã Thạnh Hoà); Trần Thanh Phong (30 tuổi, ngụ ở Láng Hầm, Rạch Gòi) và Huỳnh Đức Thắng (44 tuổi, ngụ ấp Tân Hiệp, xã Tân Công).

Đến trưa 29/4, anh Thắng rơi vào tình trạng tri giác không hoạt động, không phản xạ, tình trạng suy hô hấp không cải thiện và anh đã tử vong. Đến chiều 30/4, anh Phong cũng không qua khỏi bàn tay thần chết. Hiện nay bệnh nhân Huỳnh Văn Thương đã được đưa lên TP Hồ Chí Minh cấp cứu và điều trị nhưng cũng đang trong cơn nguy kịch.

Người nhà một nạn nhân kể, vào ngày 26/4, cả 3 người này đã dự một đám cưới ở địa phương và đã uống rất nhiều rượu. Thấy vẫn chưa "phê", họ lại kéo nhau đi uống rượu tiếp ở quán. Đến ngày 28/4, tức 2 ngày sau cả 3 đều xuất hiện triệu chứng lơ mơ, nôn ói, khát nước, mệt mỏi, huyết áp tụt và suy hô hấp nên được người nhà đưa đi cấp cứu….

Sáng 8/5, nguồn tin riêng của PV Báo CAND cho biết, Công an huyện Phụng Hiệp - địa bàn đã xảy ra nhiều trường hợp tử vong do nghi ngộ độc rượu mấy ngày vừa qua, đã vào cuộc điều tra, tìm hiểu nguồn gốc của loại rượu mà các nạn nhân đã uống phải.

Cho tới chiều tối 8/5, lực lượng chức năng của huyện Phụng Hiệp đã phát hiện tại quán thịt cầy tên Thành tại ấp 1, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp đang còn dự trữ 245 lít rượu có màu trắng đục giống như loại rượu đã gây tử vong cho các nạn nhân mấy ngày trước đó.

Và vào viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

"Rượu này do một người từ Cần Thơ bỏ mối" - Lời khai ban đầu của chủ quán này cũng trùng khớp với thông tin do nguồn tin riêng của chúng tôi cung cấp vào trưa 8/5.

Trao đổi qua điện thoại với chúng tôi, ông Nguyễn Ngọc Thiện - Trưởng phòng Tổng hợp Trung tâm Y tế dự phòng huyện Phụng Hiệp cho biết, Trung tâm đã có công văn khẩn, gửi cho UBND và trạm y tế các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, khuyến cáo người dân đặc biệt thận trọng khi sử dụng rượu đế (tự pha chế, chưng cất), tránh rủi ro đáng tiếc.

Rượu độc vẫn tràn lan

Người dân miền Tây vẫn chưa quên vụ 9 người dân tại thị trấn Phú Mỹ, huyện cù lao Phú Tân (An Giang) tử vong do uống phải rượu "dỏm" vào cuối năm 2004. Gần đây nhất - cụ thể vào đầu tháng 4/2008, tại Đồng Tháp, 9 "đệ tử lưu linh" cũng đã phải vào viện cấp cứu.

Và đến những ngày cuối tháng 4, đầu tháng 5 vừa qua, đã có 5 người (4 ở Hậu Giang và 1 ở Cần Thơ) sớm "theo ông, theo bà" vì rượu. Gây ra thảm cảnh như thế nhưng hiện tại ĐBSCL, rượu vẫn được bày bán tràn lan.

Chiều 8/5, ông B., nhà ở phường Phú Thứ, quận Cái Răng (TP Cần Thơ) - người từng có thời gian nấu rượu hơn 10 năm kể về cách nấu rượu truyền thống như sau: Gạo nếp nấu thành cơm rồi ủ men từ 7 - 10 ngày, sau đó mới nấu thành rượu. Nếu làm từ sáng đến chiều thì mỗi lò chỉ có thể nấu được khoảng 15-20 lít rượu.

Trung bình 10kg gạo nếp sẽ nấu được mẻ rượu gốc khoảng 7 lít và khoảng 5 lít rượu ngon. Hai thứ này trộn vào nhau sẽ cho thành một loại rượu có nồng độ vừa phải. Trong tình hình giá gạo nếp đang đắt đỏ (nếu đúng là rượu kháp từ nếp, phải bán giá 28.000 đồng/lít mới có lợi nhuận); đặc biệt là nhu cầu của quán xá bình dân vùng đô thị như hiện nay, cách kháp rượu truyền thống này không còn phổ biến.

Thay vào đó là cho cồn công nghiệp vào cơm và men để nấu rượu. Nấu xong, chủ lò chỉ áp dụng công thức: nước lã + cồn công nghiệp (có rất nhiều tạp chất độc hại như methanol, furfurol, aldehyde) rồi cho ra sản phẩm là "rượu đế nguyên chất" nhưng thực ra là rượu có nồng độ methanol quá cao.

Bà H. - từng có thời gian làm tạp vụ cho quán nhậu bình dân tại Bãi Cát, quận Ninh Kiều (CầnThơ) kể điều bà biết nghe còn "lạnh lưng" hơn. Đó là người ta pha chế từ cồn khô (gồm 90 - 95% là cồn ethylic cộng với phụ gia làm cứng - PV) với nước lã và cốt của rượu thuốc để tạo ra bất cứ loại rượu nào mà khách bình dân đòi hỏi...

Chuyện rượu chè là chuyện xưa như trái đất. Tuy nhiên, chuyện ngày càng có nhiều người chết sau khi uống rượu xem ra đang là chuyện cần được các cấp chính quyền và ngành chức năng lưu tâm…

Theo cử nhân y khoa Đàm Hồng Hải - cán bộ Thanh tra Sở Y tế TP Cần Thơ, nồng độ các chất có hại trong rượu tự nấu cao hơn từ 30-50 lần so với các loại rượu do nhà máy sản xuất, do rượu được chưng cách đoạn ít nhất 2 lần. Người nghiện rượu có thể nhiễm các bệnh về gan, loét dạ dày, rối loạn tiêu hóa, thần kinh, suy giảm trí nhớ, ngộ độc cấp tính, thậm chí là tử vong.

Trong rượu có thành phần chính là cồn ethanol và một số tạp chất có hại cho sức khỏe như: aldehyde, ester, methanol, izobutanol, furfurol... Trong đó methanol rất độc, chỉ một lượng nhỏ xâm nhập vào cơ thể cũng có thể gây mù lòa, lượng lớn hơn có thể gây tử vong. Uống nhiều rượu rất có hại với sức khỏe, người nghiện rượu có thể mắc bệnh liệt dương, giảm thị lực, nhiễm độc gan...

Binh Huyền

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

Lễ chùa, du xuân đầu năm là nét đẹp văn hoá mỗi dịp Tết đến xuân về. Người dân Thủ đô và du khách đến Hà Nội Tết năm nay bất ngờ nhận thấy có nhiều đổi mới tích cực, mang lại sự tin tưởng và an tâm cho du khách. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文