Tự xưng người của bệnh viện để xin tiền nạn nhân

08:26 15/02/2015
Số điện thoại 01678173255 tự xưng là Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk gọi điện yêu cầu gia đình cháu Kim Ly (vụ xe bồn gây TNGT làm 3 người chết) “bồi dưỡng” vì bệnh viện đã chữa bệnh miễn phí cho cháu Kim Ly…
>> Xe bồn tông xe máy, 3 người chết, 1 người bị thương

Ngày 14/2, ông Trần Xuân Hà, ông nội của cháu Trần Hoàng Kim Ly (nạn nhân của vụ TNGT thảm khốc xảy ra vào ngày 30/1) cho PV Báo CAND biết, có một số điện thoại lạ gọi đến tự xưng là người của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk xin số tiền 1 triệu đồng. Người này nói rằng: “Bệnh viện đã miễn phí hoàn toàn việc chữa trị cho cháu Kim Ly, nên gia đình phải “bồi dưỡng” cho chúng tôi”.

Để xác thực có chuyện xin tiền “bồi dưỡng” hay không, PV đã liên lạc với số điện thoại 01678173255 (số gọi đến máy ông Hà - PV) thì được người này cho biết, anh ta chính là người của Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk. Anh này còn cho biết thêm, trong quá trình cháu Kim Ly khám chữa bệnh không tốn phí nên gia đình cần có “một tí” bồi dưỡng lại cho bệnh viện gọi là biết ơn. Người này yêu cầu phải chuyển số tiền 1 triệu đồng quy thành thẻ cào điện thoại. Khi PV nói là muốn gặp trực tiếp để đưa tiền cho tình cảm, thì người này nói không tiện.

Sau cuộc gọi của PV, người này đã chủ động gọi lại nói rằng mình chính là Bùi Trường Phong, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Sau đó chờ lâu không thấy nộp tiền, người này tiếp tục nhắn tin vào số điện thoại của PV với nội dung: “Có không, gửi tiền cho bác đi cháu”.

Cháu Kim Ly đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Trao đổi với phóng viên về vấn đề trên, bác sỹ Bùi Trường Phong, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk hết sức bất ngờ về thông tin mà Báo CAND cung cấp, ông cho biết: “Cháu Kim Ly là một trong những bệnh nhân hết sức đặc biệt. Chúng tôi không giúp cháu được nhiều hơn thì thôi chứ sao lại có thể làm điều mất tính người như vậy. Việc các đối tượng xấu cố ý lợi dụng vào bệnh viện để trục lợi bất chính là điều không thể chấp nhận được. Huống hồ lại lợi dụng vào một hoàn cảnh đáng thương như bé Kim Ly là một điều thật mất nhân tính”.

Ngoài ra, bác sỹ Phong còn cho biết: “Hiện nay toàn thể nhân viên của bệnh viện hàng tháng đã đóng góp một khoản tiền nhỏ từ đồng lương của mình, kêu gọi các tổ chức xã hội từ thiện… nhằm giúp đỡ các bệnh nhân nghèo khó”.

Như Báo CAND đã đưa tin, vào khoảng 19h30 ngày 30/1, tại Km 120+400 trên quốc lộ 26 thuộc địa bàn thôn 6, xã Hòa An, huyện Krông Pắk (Đắk Lắk), đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 4 người trong cùng một gia đình thương vong.

Theo đó, vào thời điểm trên, anh Trần Anh Vũ (33 tuổi, trú tại tổ dân phố 7, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk) điều khiển xe máy mang BKS 47L8-2855, chở vợ là chị Hoàng Thị Ngọc Hạnh (28 tuổi) cùng 2 con nhỏ là cháu Trần Thị Kim Linh (7 tuổi) và Trần Hoàng Kim Ly (4 tuổi) lưu thông theo hướng huyện Krông Pắk về TP Buôn Ma Thuột.

Khi đi đến đoạn đường trên thì bị chiếc xe bồn mang BKS 79D-0215 do tài xế Bùi Văn Nam (22 tuổi, hộ khẩu thường trú tại xã Hồng Lập, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại đâm trực diện vào.

Cú đâm trực diện đã làm anh Vũ, chị Hạnh cùng cháu Linh tử vong tại chỗ. Riêng cháu Kim Ly bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk trong tình trạng nguy kịch.

Sau vụ tai nạn, nhiều tổ chức, cá nhân đã đến thăm hỏi, hỗ trợ, động viên gia đình cháu Kim Ly cả về vật chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, hiện có một số đối tượng xấu lợi dụng việc làm này để trục lợi là điều không thể chấp nhận được.

Văn Thành

Khi mùa xuân gõ cửa khắp các bản làng vùng biên giới Sơn La, cũng là lúc những người lính biên phòng gác lại niềm riêng để thực hiện một nhiệm vụ thiêng liêng: mang Tết đủ đầy đến với từng nếp nhà sàn của đồng bào các dân tộc.

Phòng Giám định hóa học, Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an đã lập thành tích xuất sắc trong công tác giám định “giải mã” các vụ án khó, phức tạp được dư luận quan tâm chú ý; đồng thời phát hiện thấy nhiều phương thức, thủ đoạn phạm tội mới nổi lên, rút ngắn thời gian giám định đáp ứng nhanh nhất yêu cầu của cơ quan điều tra và các đơn vị nghiệp vụ.

Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã sản xuất và đưa ra thị trường hàng trăm máy biến áp giả, tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố khu vực miền Tây Nam Bộ và TP Hồ Chí Minh, gây thiệt hại nghiêm trọng cho doanh nghiệp, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho hệ thống điện, ảnh hưởng đến an ninh, an toàn lưới điện.

Tết Nguyên đán đang cận kề, những ngày này, các mặt hàng lương thực, thực phẩm, bánh mứt kẹo đang được tiêu thụ mạnh trong nội địa. Tại tuyến biên giới Quảng Ninh, hàng hoá thực phẩm phục vụ Tết ngoài nhập chính ngạch, vẫn được vận chuyển nhỏ lẻ qua đường mòn, hoặc trên biển để vào nội địa.

Đấu tranh với thực phẩm bẩn không chỉ là câu chuyện của lực lượng chức năng mà cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Người dân phải là những “người tiêu dùng thông thái”, chủ động tố giác vi phạm; doanh nghiệp chân chính cần được bảo vệ để phát triển lành mạnh; các cơ quan quản lý phải làm tròn vai trò, trách nhiệm được giao. Mỗi vụ án được triệt phá, mỗi đường dây bị bóc gỡ là thêm một lớp phòng vệ cho sức khỏe cộng đồng. Những cuộc đấu trí không tiếng súng ấy, dù thầm lặng, nhưng đang từng ngày góp phần làm trong sạch thị trường, bảo vệ bữa ăn của người dân hôm nay và tương lai của giống nòi mai sau.

Trong chuyến đi thực tế tại hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai vào dịp cuối năm, nhóm phóng viên Báo CAND đã có mặt tại nhiều buôn, làng, gặp gỡ những người đã từng rời quê hương, sống lay lắt nơi đất khách, nay trở về trong sự chở che, đùm bọc của chính quyền và cộng đồng. Nhiều người sau khi trở về đã đứng lên làm lại cuộc đời, vay vốn phát triển kinh tế, chăm chỉ lao động sản xuất, từng bước ổn định sinh kế.

Chiều muộn 7/2, khi phố phường lên đèn, Tết đã cận kề, trong phòng làm việc tại Cục Cảnh sát hình sự (CSHS) (Bộ Công an), Đại tá Lê Khắc Sơn, Phó Cục trưởng Cục CSHS vẫn lặng lẽ bên tập hồ sơ dày cộp. Những bức ảnh hiện trường, sơ đồ truy vết chằng chịt nét bút, ghi dấu 18 ngày đêm truy đuổi nghẹt thở nơi mỗi chi tiết nhỏ nhất đều có thể là chìa khóa phá án, cũng là ranh giới giữa an toàn và hiểm nguy.

Vừa qua, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Văn phòng cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệt phá thành công ổ nhóm chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kinh doanh đa cấp với quy mô lớn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文