Vạch mặt trò lừa bịp của các “Pa dâu”

12:17 28/02/2014
Thời gian qua, trên địa bàn xã miền núi Sơn Tinh, huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi bùng phát nghi kỵ hủ tục cầm đồ thuốc độc, cúng ém chết người. Nhiều “Pa dâu” (thầy cúng, thầy bói của bà con đồng bào dân tộc thiểu số Hre, Kdong) đã bịa chuyện kích động, nghi kỵ hủ tục gây mâu thuẫn trong dân làng. Lực lượng Công an huyện Sơn Tây đã vào cuộc ngăn chặn quyết liệt tình trạng này để ổn định tình hình ANTT địa phương…

Trong số “Pa dâu” thì Đinh PRỏ (49 tuổi, còn gọi là Đinh Văn Phước), trú ở thôn Nước Kỉa, xã Sơn Tinh, huyện Sơn Tây, là một đối tượng rất nguy hiểm và xảo quyệt. Hơn 20 năm về trước, PRỏ từ xã Sơn Tân, huyện Sơn Tây chuyển về xã Sơn Tinh sinh sống. Tại đây, PRỏ tung tin là biết “cúng ém” và hăm dọa cúng chết bất kỳ ai; khiến không ít người bị hắn hiếp đáp chỉ biết im lặng, nhịn nhục. Chính quyền địa phương đã nhiều lần đưa PRỏ ra kiểm điểm, giáo dục, nhưng hắn vẫn chứng nào tật nấy. Đặc biệt, PRỏ đã giở trò sàm sỡ, quấy rối, xâm hại tình dục với nhiều phụ nữ ở thôn Nước Kỉa.

Bà N. kể, trong lúc đi làm rẫy một mình, bà bị PRỏ khống chế, hăm dọa sẽ cúng ém chết, nếu không cho quan hệ tình dục nên phải nghe theo hắn. Nhưng, sau lần đó, mỗi lần gặp bà N. ở chỗ vắng, PRỏ lại tiếp tục khống chế hăm dọa sẽ nói cho mọi người trong thôn biết chuyện quan hệ giữa hai người, để bà N. phải tiếp tục quan hệ tình dục với hắn. Ngoài bà N., PRỏ còn quan hệ bất chính với một số phụ nữ khác trong thôn, làng... Một phần sợ xấu hổ với chồng con, xóm làng, phần thì sợ PRỏ cúng ém hại chết nên các nạn nhân không tố cáo PRỏ đến cơ quan Công an. Tuy nhiên, phụ nữ ở thôn Nước Kỉa đều bảo nhau không lên rẫy một mình để tránh gặp phải Pa dâu PRỏ...

Công an huyện Sơn Tây vận động tuyên truyền người dân xã Sơn Tinh không tin hủ tục.

Đặc biệt, gia đình bà Đinh Thị Rẫy, 59 tuổi, thường có người bị đau ốm; gia súc nuôi thỉnh thoảng bị dịch bệnh chết. Từ đó, họ nghi ngờ PRỏ là thủ phạm nên mời một Pa dâu khác đến cúng chống lại “bùa ngải, độc...” của PRỏ để giải nạn cho mình, dẫn tới mâu thuẫn giữa gia đình bà Rẫy với PRỏ và các hộ dân trong làng ngày càng gay gắt, trầm trọng hơn. Đã có thời điểm một số người toan tính giết PRỏ để trừ đi mối họa cho thôn, bản. Khi biết được sự việc, Công an huyện Sơn Tây điều tra thu thập đầy đủ chứng cứ PRỏ bịa đặt chuyện cúng ém chết người để làm trò xằng bậy, nên đã đưa hắn ra kiểm điểm trước dân, tuyên truyền pháp luật, vận động bà con không mê tín dị đoan...

Cùng thời gian này, tại thôn Kà Kỉa, xã Sơn Tinh nổi lên tình trạng nghi kỵ cầm đồ thuốc độc, cúng ém chết người giữa nhiều người trong thôn. Nhiều Pa dâu có mâu thuẫn, tung tin hại nhau biết “cúng ém” làm cho người dân hoang mang, lo sợ. Như trường hợp vợ chồng Pà Dâu Đinh Tà Gót (51 tuổi) và vợ Đinh Thị Đon. Nhiều năm qua, đối tượng Gót thường có hành vi mờ ám và hù dọa nhiều người rằng có “đồ độc” và biết “cúng ém chết người”. Chính vì thế, người dân trong thôn lo sợ vợ chồng Gót. Và, cũng đã có nhiều người đã tìm Pa dâu khác đối phó “cúng” trả thù lại Gót. Qua một thời gian “trụ bám” thôn, bản, các tổ công tác Công an huyện Sơn Tây đã xác định một số Pa dâu chuyên tạo ra những nghi kỵ, mâu thuẫn trong nhân dân để trục lợi.

Ngoài các trường hợp Đinh PRỏ, Đinh Tà Gót, còn có Đinh Gia Reng, 61 tuổi, ở thôn Xà Ruông; Đinh Thị Đon, ở thôn Nước Kỉa; Đinh Văn Eng, 70 tuổi và Đinh Văn Hếu, 59 tuổi, cùng ở thôn Tà Kin... Để ngăn chặn kịp thời không xảy ra điểm nóng phức tạp, Công an huyện Sơn Tây đã tổ chức hoà giải các bên, đặc biệt đưa các Pa dâu ra kiểm điểm, để đối tượng nhận sai trái, xin lỗi trước bà con thôn, bản.

Thượng tá Đinh Quang Ven, Trưởng Công an huyện Sơn Tây cho rằng: Tình trạng nghi kị "đồ độc, cúng ém" trên địa bàn đã gây ra những cái chết oan uổng, tuy nhiên với sự tồn tại lâu đời của hủ tục, để  xóa bỏ cần phải mất rất nhiều thời gian và công sức; đồng thời phải có sự vào cuộc từ rất nhiều cấp ngành của huyện, tỉnh. Để ngăn chặn dứt điểm tình trạng nghi kỵ hủ tục thì quan trọng nhất chính là cán bộ, chính quyền địa phương xã phải dứt khoát không tin hủ tục và vào cuộc quyết liệt ngăn chặn thì các thầy cúng cũng hết phép để bịa đặt giở trò hù dọa, ổn định ANTT và bình yên cho thôn, bản...

T.Sự - C.Nguyễn

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Bước vào nghề với những hoàn cảnh khác nhau, nhưng những người phụ nữ ngành Điện đã vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, kể cả những công việc tưởng chừng chỉ dành cho nam giới.

Giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy. Mới đây, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 15 tỷ đồng.

Ngày 7/5, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân một nam công nhân tử vong trong lúc làm việc tại xưởng sản xuất…

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文