Vấn nạn “cò” bệnh viện: Chưa xử lý triệt để vì chế tài chưa đủ mạnh

21:20 07/10/2012
Bệnh viện quá tải. Người bệnh chen lấn xếp hàng, đứng chật cả phòng khám bệnh viện. Nắm bắt tâm lý sốt ruột của người đến khám chữa bệnh, “cò” bệnh viện xuất hiện làm dịch vụ bán sổ y bạ, dẫn người vào khám, thậm chí là “câu” bệnh nhân từ bệnh viện về phòng khám tư… Hoạt động của “cò” đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự tại khu vực xung quanh bệnh viện. Mới đây, Bộ Y tế đã tổ chức họp bàn cách diệt “cò” bệnh viện. Công an Hà Nội cũng ra quân xử lý gắt gao hoạt động trên.
>> Bộ Y tế bàn biện pháp chống “cò” bệnh viện

Bắt nhiều, xử lý khó

Sáng 5/10, tổ công tác số 7 thuộc lực lượng 142 Hà Nội do Thiếu tá Trần Văn Hiếu, Đội 5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Hà Nội làm tổ trưởng đã có mặt sớm tại cổng Bệnh viện mắt TW đường Bà Triệu. Tuy mới khoảng 7h sáng nhưng lượng bệnh nhân và người nhà đổ về Bệnh viện Mắt TW đã rất đông.

Nhận thấy có lực lượng Công an, nhiều đối tượng mặt bịt kín khẩu trang, tay cầm sổ y bạ đã nhanh chân bỏ chạy. Tuy nhiên, lực lượng 142 cũng đã nhanh chóng triển khai lực lượng và bắt giữ 2 đối tượng “cò mồi” đang có hành vi bán sổ y bạ, gây mất trật tự công cộng. Hai đối tượng là Trần Thị Lan, 41 tuổi, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội và Hoàng Thị Thảo, 46 tuổi, trú tại quận Long Biên, Hà Nội. Hai đối tượng này khai nhận, sáng sớm khoảng 7h đã ra khu vực cổng Bệnh viện Mắt TW để môi giới, chào mời khách khám chữa bệnh và bán sổ y bạ.

Cũng trong buổi sáng 5/10, một tổ công tác khác thuộc lực lượng 142 Hà Nội đã có mặt trước cổng Bệnh viện K trên đường Quán Sứ, Hà Nội. Đây vốn được coi là một trong những điểm mà các đối tượng “cò mồi” hay lượn lờ để “vợt” khách. Nhận thấy khách có nhu cầu khám chữa bệnh còn đang ngơ ngác, “chân ướt chân ráo” trước cổng Bệnh viện K, các “cò mồi” sẽ lân la làm quen, mời chào môi giới khám bệnh và bán sổ y bạ. Chỉ trong sáng 5/10, tổ công tác của lực lượng 142 đã xử lý 4 đối tượng “cò mồi” đang có hành vi bán sổ y bạ trước cổng Bệnh viện K là Trịnh Bích ở Nghĩa Dũng, quận Ba Đình, Hà Nội, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Huệ ở phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Trịnh Tuyết Nga ở phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Đây không phải là lần đầu tiên lực lượng Công an TP Hà Nội ra quân xử lý các đối tượng “cò” bệnh viện. Tuy nhiên, tại sao, sau mỗi đợt ra quân, các đối tượng “cò” bệnh viện lại ngang nhiên “tung hoành”?. Thiếu tá Trần Văn Hiếu cho hay: Theo quy định của pháp luật, các đối tượng “cò” bệnh viện chủ yếu bị xử phạt hành chính về hành vi “gây mất trật tự công cộng” với mức xử phạt từ 100.000 đồng-200.000 đồng. Đối tượng nào vi phạm lần 2 trong vòng 1 năm sẽ bị đề nghị đưa vào diện giáo dục tại xã, phường. Trong thời gian giáo dục tại xã, phường, nếu tiếp tục vi phạm sẽ bị đề nghị đưa đi các cơ sở giáo dục để cải tạo. Tuy nhiên, quá trình kiểm tra và xử phạt các đối tượng “cò” khá khó khăn vì họ đã quen mặt lực lượng chức năng, nhanh chóng “bỏ chạy” khi phát hiện bị kiểm tra. Khi lực lượng chức năng đi khỏi, “cò” lại ngang nhiên “tung hoành”.

Công an phường Nguyễn Du lập biên bản vi phạm hành chính với hai phụ nữ bán sổ khám bệnh của Bệnh viện Mắt TW trước cổng viện.

Nhân viên y tế có bắt tay với “cò”?

Chiều 5/10, khi vừa dừng xe trước cổng Bệnh viện Mắt TW, chúng tôi đã được một người phụ nữ đầu đội mũ, đeo khẩu trang kín mít “gạ gẫm”: Vào khám bệnh không em? Chị dẫn đi khám đỡ phải mất công chờ lâu?”. Tôi vờ ngạc nhiên hỏi lại: “Khám nhanh được hả chị? Em cũng đang muốn về sớm con nhỏ đang chờ”. Chị này phấn khởi chìa chiếc sổ khám ra: “Chỉ mất 200.000 đồng, đi theo chị là xong ngay”.

Từ tháng 9/2011 đến nay, lực lượng 142 Công an TP Hà Nội đã tổ chức kiểm tra hành chính hơn 172 lượt tại các bệnh viện, nhà ga, bến xe… bắt giữ hơn 600 đối tượng “cò mồi” dẫn dắt, ép khách gây mất trật tự công cộng và đưa về Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và Công an các đồn, phường, trạm lập hồ sơ xử lý hành chính. Trong đó, từ tháng 9/2011 đến giữa tháng 8/2012, đã tổ chức kiểm tra 10 lượt tại các bệnh viện, bắt giữ 31 đối tượng “cò”.

Nhìn xấp y bạ trên tay hai phụ nữ đưa về trụ sở Công an phường Nguyễn Du, Hà Nội, câu hỏi đặt ra là vì sao họ lại có nhiều sổ y bạ của bệnh viện đến thế? Liệu có sự bắt tay giữa người bên ngoài và người bên trong bệnh viện để bán y bạ với giá cao hơn (từ 3-7.000đ/cuốn)? Vấn đề này cũng được đặt ra trong cuộc họp liên ngành do Bộ Y tế tổ chức với một số bệnh viện trên địa bàn Hà Nội và ngành Công an. Đại diện một số bệnh viện cho rằng, các đối tượng “cò” mượn danh bệnh viện để chặt chém người bệnh từ việc cung cấp dịch vụ xe cứu thương, dẫn người khám bệnh hay đơn thuần chỉ là bán sổ y bạ với giá cao… Vấn nạn “cò” bệnh viện không chỉ gây mất trật tự bệnh viện, giảm chất lượng khám chữa bệnh, mà còn giảm lòng tin vào y đức bác sỹ.

Trung tá Trần Quốc Hải, Trưởng Công an phường Nguyễn Du cho biết, các đối tượng thường khai mua lại sổ khám của người bệnh không vào khám rồi đem bán lại. Tuy nhiên, nếu nhìn vào số lượng sổ khám bệnh lên đến hàng chục cuốn thì lời khai đó không đủ sức thuyết phục? Liệu có hay không việc người trong bệnh viện bắt tay với  “cò” bên ngoài?!

Theo Thiếu tá Trần Văn Hiếu, để có thể xử lý dứt điểm được tình trạng “cò” bệnh viện thì cần phải có sự phối hợp giữa các ngành chức năng. Ngoài sự nỗ lực của lực lượng Công an, các bệnh viện cũng cần phải có các biện pháp mạnh để xử lý nghiêm các đối tượng “cò mồi” như tuyên truyền để người bệnh, người nhà không bị các đối tượng “cò mồi” lôi kéo, giao lực lượng bảo vệ chặn “cò” tại khu vực cổng bệnh viện. Chính quyền địa phương cũng nên có các chính sách để tạo công ăn việc làm cho người dân bởi lẽ những đối tượng “cò mồi” chủ yếu là các đối tượng thất nghiệp, có độ tuổi từ 35 đến 45 tuổi…

Nguyễn Hương -Việt Hà

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

Lễ chùa, du xuân đầu năm là nét đẹp văn hoá mỗi dịp Tết đến xuân về. Người dân Thủ đô và du khách đến Hà Nội Tết năm nay bất ngờ nhận thấy có nhiều đổi mới tích cực, mang lại sự tin tưởng và an tâm cho du khách. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文