Vị võ sư có duyên với lực lượng Công an

15:00 25/10/2010
Võ sư Huỳnh Kim Hồng - một trong những trụ cột của làng võ Phú Yên, là đệ tử chân truyền của võ sư lừng danh Rémi Huỳnh và Kim Sang với những công phu tuyệt kỹ. Ông đặc biệt có duyên với lực lượng Công an.

Tầm sư học võ

Võ sư Huỳnh Kim Hồng gốc gác ở đất võ Bình Định nhưng tổ tiên ông đã mấy đời vào Phú Yên lập nghiệp. Ham học võ từ nhỏ, muốn mở rộng tầm mắt nên những vốn liếng về võ mà cha ông - một võ sư danh tiếng truyền dạy - chưa làm ông thoả mãn khát khao. Trên bước đường tầm sư học võ, ông đã từng nhiều năm làm thuê kiếm sống và học võ tại Sài Gòn và các tỉnh miền Nam cũng như ở Nha Trang. Ông học nhiều thầy, trong đó có những võ sư danh tiếng lẫy lừng khắp miền Nam trước năm 1975. Ngoài võ cổ truyền chủ yếu tiếp thu từ cha và các võ sư Bình Định, ông còn học nhiều môn phái như Thiếu Lâm Bắc phái từ võ sư Võ Châu Long, Thiếu Lâm Nam phái từ võ sư Rémi Huỳnh và học cả judo, taekwondo và quyền anh.

Học nhiều thầy, nhiều môn võ và nhiều môn phái giúp ông am hiểu sâu rộng về võ học, tích luỹ nhiều kinh nghiệm, tiếp thu nhiều tinh tuý của võ thuật, từ đó phát triển những đòn thế trở thành tuyệt chiêu. Ông học được những đòn roi độc từ "đệ nhất roi" Hồ Ngạnh; đảo sơn cước và trực quyền từ thầy Rémi Huỳnh; độc hậu cước và cú chỏ lật từ thầy Kim Sang; nghịch cước từ thầy Võ Châu Long... Có thời gian ông vào Sài Gòn thọ giáo võ sư Lý Huỳnh.

Riêng với võ sư Rémi Huỳnh và Kim Sang, có thể nói ông là đệ tử chân truyền. Chính võ sư Rémi Huỳnh trước khi vào Sài Gòn và về quê cha nước Pháp, đã giao cho ông điều hành võ đường Huỳnh Huynh Đệ ở Nha Trang khi ông mới 20 tuổi và đây cũng là tên võ đường của ông suốt mấy chục năm qua tại quê nhà - xã Hoà Thành, huyện Đông Hoà.

Võ sư Huỳnh Kim Hồng (phải) trong thế độc hậu cước.

Hổ phụ sinh hổ tử

Học nhiều môn võ, nhưng tâm huyết nhất của võ sư Huỳnh Kim Hồng vẫn là võ cổ truyền dân tộc. Với quan niệm, hành hiệp võ thuật phải giúp đời nên sau ngày quê hương giải phóng, ông đã về Phú Yên, công tác ở Ban Văn hoá xã Hoà Thành, Phòng Văn hoá - Thông tin - Thể thao huyện Tuy Hoà, rồi cán bộ Sở TDTT Phú Yên, với nhiệm vụ chính là phát triển phong trào võ thuật. Chính ông là người đầu tiên vượt qua e ngại sau ngày giải phóng để mở võ đường võ cổ truyền dân tộc và tổ chức thi đấu võ cổ truyền ở Phú Yên. Cũng từ đó mà các võ đường võ cổ truyền trong tỉnh lần lượt khôi phục và phát triển hàng chục điểm tập mới với hàng ngàn môn sinh như ngày nay. Ông là một trong những người đầu tiên gây dựng các môn võ mới tại Phú Yên như quyền Anh, penkak silat.

Võ đường Huỳnh Huynh Đệ do ông mở tại xã Hoà Thành, huyện Đông Hoà nổi tiếng từ hàng chục năm nay, luôn dẫn đầu về huy chương tại các giải vô địch võ cổ truyền của tỉnh. Từ võ đường này, Lê Thị Minh Mai đã trở thành VĐV Phú Yên đầu tiên giành HCV Đại hội TDTT toàn quốc. Cũng từ võ đường này, 3 người con trai ông đã trưởng thành, trở thành những VĐV nổi tiếng của miền Trung và toàn quốc. Tuy nhiên, ông giáo dục con học võ không phải chỉ để thi đấu lấy thành tích, mà quan trọng hơn là phải đóng góp cho phong trào võ thuật. Hiện cả 3 con ông đều đã tốt nghiệp đại học TDTT và trở thành HLV võ thuật của Sở VH-TT&DL Phú Yên.

Duyên với lực lượng Công an

Võ sư Huỳnh Kim Hồng đặc biệt có duyên với lực lượng Công an. Cho đến nay, ông đã tham gia huấn luyện võ thuật cho hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ Công an ở Phú Yên. Nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an cho biết: Có thêm những thế võ hay học được từ võ sư Huỳnh Kim Hồng đã giúp các anh rất nhiều trong việc phá án, bắt giữ nhiều đối tượng tội phạm nguy hiểm. 

Giới võ thuật trong tỉnh còn truyền tụng câu chuyện: Cách đây đã khá lâu, tại một địa phương trong tỉnh, một số người do không hiểu biết pháp luật đã có những hành vi quá khích. Nổi bật trong số đó là một gia đình gồm những người khá giỏi võ. Ngay trong đêm, Huỳnh Kim Hồng được mời đến tham gia giải quyết "điểm nóng" này. Biết ông đã lâu nên khi thấy ông xuất hiện, những người đang quá khích bỗng dịu lại, chịu ngồi nói chuyện. Sự việc được giải quyết một cách êm thấm không ngờ.

Năm nay 62 tuổi, đã nghỉ hưu, nhưng mới đây võ sư Huỳnh Kim Hồng đã đứng ra thành lập Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Quốc Việt. Đây là công ty dịch vụ bảo vệ đầu tiên ở Phú Yên. Ông cho biết, mở công ty, mục đích chính không phải là kinh doanh mà nhằm cung cấp những bảo vệ, vệ sỹ có chuyên môn giỏi, phẩm chất đạo đức tốt cho các cơ quan, doanh nghiệp, qua đó góp phần vào bảo vệ trật tự trị an, đồng thời tạo công ăn việc làm cho thanh niên, nhất là bộ đội xuất ngũ

Phan Xuân Luật

Ngày 3/5, “Tận hiến” - phim về Tình báo CAND trên đất Lào giai đoạn 1957 – 1977 do Điện ảnh CAND, Cục Truyền thông CAND sản xuất sẽ phát sóng trên kênh VTV3. “Tận hiến” được gửi gắm nhiều kỳ vọng khi khai thác “vùng đất” còn nhiều bí ẩn với số đông công chúng. Trung tá Vũ Liêm, Phó Giám đốc Điện ảnh CAND, Giám đốc sản xuất “Tận hiến” tiết lộ khá nhiều câu chuyện thú vị về bộ phim này.

Đến nhà bạn trai chơi, thấy mẹ bạn trai có nhiều trang sức, hàng hiệu đắt tiền, lợi dụng không ai để ý, Mỹ Anh đã liên tiếp 8 lần trộm cắp nữ trang, đồng hồ, túi xách trị giá khoảng 10 tỉ đồng mang đi bán lấy tiền tiêu xài và chuyển tiền cho bạn trai mới.

Trao đổi với phóng viên Báo CAND, đại diện Cục Khởi nghiệp và doanh nghiệp công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết, thay vì bộ máy truyền thống cần ít nhất 5 người (lãnh đạo, kế toán, các bộ phận chức năng), "doanh nghiệp một người" dựa hoàn toàn vào các công cụ số, trợ lý ảo và trí tuệ nhân tạo (AI) để triển khai kinh doanh và cung cấp dịch vụ.

Mạng xã hội đang xuất hiện ngày càng nhiều nội dung gây sốc, phản cảm chỉ để thu hút lượt xem. Từ vụ TikToker ở Lào Cai bị xử phạt vì đăng video xấu độc, không phù hợp thuần phong mỹ tục đến những hiện tượng “giang hồ mạng” như L.9N, có thể thấy một thực tế rõ ràng: càng gây tranh cãi, càng dễ lan truyền, và hệ quả là trong môi trường số, những nội dung phản cảm như có đất dụng võ: Chỉ cần bạn sẵn sàng xem, tôi sẵn sàng làm nội dung.

Trong lúc người dân hối hả về quê, hoặc tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, thì cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an cả nước nói chung, Công an TP Cần Thơ nói riêng vẫn âm thầm làm nhiệm vụ. Với mỗi CBCS Công an, lễ không phải là thời gian nghỉ ngơi, mà là cao điểm trực chiến, “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi”.

Giữa nhịp sống sôi động của Thủ đô Hà Nội, khi phố phường lên đèn, khi hàng triệu người dân trở về bên mái ấm gia đình, vẫn có những con người âm thầm trực chiến, sẵn sàng lao vào nơi nguy hiểm nhất để giành giật sự sống cho người khác. Họ là những cán bộ, chiến sĩ (CBCS) thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an TP Hà Nội – những “lá chắn lửa” kiên cường, luôn đối diện với hiểm nguy để bảo vệ bình yên cho nhân dân.

Tháng tư về, như bao người lính năm xưa, Thiếu tướng Nguyễn Văn Phê, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương (cũ) lại bồi hồi nhớ những năm tháng xông pha trận mạc, về từng trận đánh làm nức lòng quân dân miền Đông Nam bộ, cho đến khoảnh khắc chứng kiến Sài Gòn giải phóng. Ở tuổi 89, trong lòng của vị tướng già vẫn còn nguyên hương vị của ngày đại thắng mùa xuân, thống nhất đất nước.

Diễn ra từ ngày 13 tới ngày 18/4, Hội nghị Mùa xuân do Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) đồng tổ chức thu hút sự tham gia của hơn 190 bộ trưởng tài chính, thống đốc ngân hàng trung ương, cùng hàng nghìn đại diện các tổ chức quốc tế, học giả và doanh nghiệp. Những cuộc thảo luận của giới tài chính toàn cầu ở Washington lần này đã khép lại với những cảm giác ảm đạm, song hành với sự đồng thuận thay đổi rõ rệt trong nhận thức chung: Cộng đồng tài chính quốc tế đã và đang buộc phải chuyển sang chế độ quản lý khủng hoảng, trong khi guồng máy kinh tế thế giới đối mặt với sự rạn nứt cấu trúc sâu sắc, thay vì chỉ là một đợt suy thoái mang tính chu kỳ.

Thắng lợi của sự nghiệp kháng chiến chống xâm lược, thống nhất đất nước (1945-1975) là một trong những chiến công chói lọi nhất của dân tộc Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử ngàn năm dựng nước và giữ nước. Giành được những thành tựu, thắng lợi to lớn đó là sức mạnh của toàn dân tộc, trong đó lực lượng CAND có sự đóng góp xứng đáng.

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang dần thoát ly khỏi vai trò công cụ hỗ trợ để trở thành tác nhân cốt lõi làm thay đổi diện mạo an ninh mạng toàn cầu. Từ khả năng tìm kiếm lỗ hổng bảo mật với tốc độ ánh sáng của các mô hình ngôn ngữ lớn đến những "tác nhân AI" tự vận hành cuộc tấn công, trí tuệ nhân tạo đang mang đến những thách thức chưa từng có trong lĩnh vực này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文