Vợ chồng ngư dân bám biển, nuôi 5 người con học đại học
Trong căn nhà nhỏ nằm cuối thôn Vinh Mỹ lộng gió, đầy ắp tiếng sóng biển, ông Thông ngồi vá lại tấm lưới vừa bị tàu giã cào làm hỏng vào chuyến biển hôm qua, chia sẻ: “Chú thông cảm nghe, tui phải vá xong mảnh lưới này để sáng sớm mai còn kịp chuyến biển cùng các bạn thuyền!”.
Như lời ông Thông kể, bao đời nay, người dân ở Vinh Mỹ đã lấy việc đánh bắt hải sản trên biển làm nghề chính để mưu sinh và phát triển kinh tế gia đình. Vì thế mà từ lúc mới 14 tuổi, ông đã theo cha lên thuyền ra biển đánh bắt tôm, cá. Rồi “cái nghiệp” bám biển, lấy thuyền làm ngôi nhà thứ 2, gắn liền với ông cũng từ thuở ấy. “Những năm về trước, hải sản ở vùng biển gần bờ nhiều lắm, đánh bắt mãi chẳng hết. Nay có nhiều tàu giã cào ở các địa phương khác đến đánh bắt theo kiểu tận diệt nên tôm, cá dần cạn kiệt. Giờ nếu có trúng lắm thì thuyền tui chỉ thu lợi khoảng vài trăm ngàn đồng thôi!”, ông Thông bày tỏ về công việc bám biển mưu sinh vất vả của mình…
Nhưng, dù nghề đi biển ngày càng khó khăn, đặc biệt là khi Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương-981 trên vùng biển của Việt Nam và có nhiều hành động ngang ngược, gây hấn, cản trở... Bằng nghị lực và quyết tâm bám biển, vợ chồng ông Thông cùng trên 100 hộ ngư dân khác ở Vinh Mỹ vẫn can trường giong buồm ra khơi. Cũng nhờ bám biển, không rời biển mà vợ chồng lão ngư này nuôi được 5 người con thi đỗ vào đại học nức tiếng một vùng.
![]() |
|
Nhờ quyết tâm bám biển mà vợ chồng lão ngư Lương Hoài Thông nuôi được 5 người con học đại học và trở thành những kỹ sư giỏi. |
Nói về chuyện “nuôi chữ” cho các con, bà Trần Thị Bê (52 tuổi, vợ ông Thông) bồi hồi nhớ lại những ngày tháng khổ cực: “Năm 2002, thằng Hòa là đứa đầu tiên trong gia đình thi đỗ vào Trường Đại học Thủy sản Nha Trang. Hai năm sau, thằng Hiệp và con Hà tiếp tục thi đỗ vào Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng... Lúc đó, vợ chồng tui vừa cật lực đi biển, vừa cố vay mượn khắp nơi để có đủ tiền đóng cho mấy đứa nó. Những lúc vất vả, vợ chồng tui thường động viên nhau rằng, dù cực khổ vẫn phải gắng nuôi các con học hết đại học...”.
Trong khi 3 người con đầu đã ra trường và trở thành kỹ sư thì hiện vợ chồng ông Thông tiếp tục nuôi hai người con là Lương Quang Hải (23 tuổi) và Lương Quang Hà (21 tuổi) đang học tại Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Trao đổi với chúng tôi, ông Phan Như Ý, Phó Chủ tịch xã Vinh Mỹ còn cho hay, với nỗ lực bám biển mưu sinh suốt nhiều năm qua, vợ chồng ông Thông đã nuôi được 5 người con học đại học và trở thành những kỹ sư giỏi. Tháng 5/2013, gia đình ông Thông là gia đình duy nhất trong toàn xã được Hội Khuyến học tỉnh Thừa Thiên- Huế công nhận là gia đình hiếu học tiêu biểu cấp tỉnh.
Trước lúc chia tay chúng tôi, ông Thông còn hồ hởi tâm sự: “Ra khơi bám biển vừa là một cái nghề mưu sinh, nuôi chữ cho các con nhưng cũng là nhiệm vụ cao cả và thiêng liêng để bảo vệ ngư trường truyền thống của mình. Tới đây, tui và một số ngư dân trong thôn sẽ góp tiền đóng mới chiếc tàu cá có công suất lớn để có thể bám biển Hoàng Sa được dài ngày hơn...!”
