Vỡ mộng khi đi xuất khẩu lao động “chui” sang Angola

10:05 13/04/2013
Báo CAND từng có bài viết cảnh báo về tình trạng đưa lao động sang Angola theo hình thức cá nhân với quá nhiều rủi ro khi đây là thị trường mà Việt Nam chưa có ký kết thỏa thuận hợp tác lao động chính thức. Tuy nhiên, gần đây tình trạng các đường dây, thậm chí cả doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động (XKLĐ) vẫn rầm rộ tuyển lao động ở nhiều địa phương để đưa sang Angola. Dường như mọi diễn biến vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát của cơ quan chức năng và hệ lụy thì đã hiển hiện trước mắt…
>> Xuất khẩu lao động chui – Những cái chết thương tâm
>> Đưa 2 lao động chết ở Angola về quê mai táng

Những câu chuyện đau lòng

Khi chúng tôi liên hệ qua điện thoại với gia đình anh Nguyễn Công Nguyên, 29 tuổi, (phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) thì cũng là lúc gia đình vừa hoàn tất việc an táng anh sau gần 1 tháng tử vong tại Angola. Ông Nguyễn Công Hợp, bố của anh Nguyên cho biết, vì gia cảnh khó khăn, nghe quảng cáo công khai cũng như rỉ tai đi XKLĐ sang Angola theo đường dây của một người cùng xã làm ăn rất hiệu quả, con trai ông đã bàn với gia đình thử vận may. Cả gia đình anh Nguyên đã phải đi vay mượn 6.500USD làm chi phí để anh đi từ ngày 7/5/2012, theo đường dây của ông Nguyễn Minh Thìn, người cùng xã. Trong nỗi xót con, ông Hợp chua xót: “Toàn bộ mọi thủ tục giao tiền cũng chỉ giao kèo bằng miệng, không có giấy tờ gì cả, đi theo đường du lịch, sang bên kia làm hộ chiếu giả... Ông ấy cam kết thu nhập là 1.000 USD/tháng...”.

Tuy nhiên, khi sang Angola vừa phải sống chui lủi, có được công việc làm nhưng mức lương cũng chỉ 500 USD, bằng 1/2 so với những gì người đưa đi cam kết, trong khi chi phí sinh hoạt tại nước này thực sự đắt đỏ. Theo lời gia đình kể lại, bức xúc trước thái độ của những người đưa đi, anh Nguyên và 3 lao động cùng xóm đã chuyển sang làm việc cho một chủ thầu xây dựng khác, cũng là người Việt Nam. Làm việc được ít tháng, anh Nguyên bị ốm. Do không chạy chữa dứt điểm, tham việc, anh vẫn tiếp tục đi làm khiến cho bệnh tình ngày càng trầm trọng. Chưa nhận được đồng tiền từ con gửi về, gia đình anh Nguyên lại long đong vay mượn 6.000 USD để chuyển sang cho con chữa bệnh. Nhưng bệnh tình quá nặng, anh Nguyên đã tử vong ngày 9/3 vừa qua, để lại khoản nợ bệnh viện khổng lồ lên tới hơn 150 ngàn USD (khoảng hơn 3 tỷ đồng). Mất đi người con trai duy nhất, nhìn cảnh con dâu và đứa cháu mới 10 tháng tuổi nỗi đau như càng nhân lên. Và để đưa được xác anh Nguyên về nước, chính quyền địa phương cũng đã phải cùng vào cuộc, nhờ Đại sứ quán Việt Nam tại Angola kêu gọi ủng hộ và đàm phán để bệnh viện giảm viện phí từ 3 tỷ xuống 700 triệu đồng.

Ngày 9/3, trên chuyến bay từ Angola trở về Việt Nam, cùng với xác của lao động Nguyễn Công Nguyên, còn có thêm xác của một lao động xấu số khác là Nguyễn Đức Cao (SN 1988), ở xã Nghi Kim, TP Vinh, Nghệ An cũng vừa sang lao động tại Angola vào tháng 12 năm ngoái theo đường dây của một công ty XKLĐ ở Hà Nội.

Ngoài việc các chi phí sinh hoạt và y tế tại Angola cực kỳ đắt đỏ, thì người lao động khi sang không chính thức còn đối mặt với nhiều cạm bẫy khó lường, bị ép bán dâm, bị chủ sử dụng đánh đập.

Nỗi đau mất mát quá lớn đè nặng lên gia đình lao động Nguyễn Công Nguyên. Trong ảnh, mẹ và vợ anh Nguyên trước bàn thờ người đã khuất.

Vẫn ngang nhiên công khai tuyển lao động

Nghệ An là địa phương đang có số lượng lao động đi Angola lớn. Được biết, phường Nghi Hòa hiện có ít nhất 30 lao động đang làm việc tại Angola, phần lớn là đi theo diện du lịch, thăm thân và ở lại bất hợp pháp. Theo một cán bộ phường Nghi Hòa, đã có một số lao động đã về nước cho biết hầu hết trong số họ đều bị trừ lương. Có người bị trừ tới 7, 8 tháng, có những người đi được khoảng 4, 5 tháng nhưng cũng chưa có một đồng lương nào gửi về. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân địa phương, việc tuyên truyền, tuyển người đi làm việc tại Angola của một số tổ chức, cá nhân khá công khai. Không chỉ dán tờ rơi quảng cáo mà còn công khai trên hệ thống loa truyền thanh của xã.

Trào lưu đi chui, đi lậu sang làm việc tại Angola không chỉ diễn ra tại Nghi Hòa mà khá phổ biến ở các địa phương khác của tỉnh Nghệ An. Trao đổi với phóng viên về vấn đề này, ông Đặng Cao Thắng, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An nhận định, chúng tôi cũng đã tuyên truyền nhưng người dân cả tin, đi nhiều... Trước tình trạng này, Nghệ An đang cho rà soát toàn bộ các xã để thống kê loao động đi Angola để có giải pháp cụ thể...

Người đi xuất khẩu lao động cần thận trọng khi lựa chọn doanh nghiệp tuyển dụng. Ảnh minh họa: Thu Uyên .

Ngày 11/4, PV Báo CAND đã làm việc với ông Đào Công Hải, Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB&XH, khẳng định, trước thực trạng trên, mới đây chúng tôi đã lên tiếng cảnh báo về việc XKLĐ sang Angola. Để tránh những rủi ro và thiệt hại không đáng có, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao và ĐSQ Việt Nam tại Angola khuyến cáo các công dân Việt Nam cảnh giác trước những quảng cáo, hứa hẹn của các công ty, cá nhân môi giới việc làm, hết sức thận trọng trước khi quyết định đi lao động tại Angola. Nếu công dân Việt Nam nghi ngờ hoặc phát hiện thấy cá nhân hoặc công ty nào có dấu hiệu lừa đảo thì đề nghị thông báo cho các cơ quan hữu quan (Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Angola, Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB&XH (đường dây nóng: 0438249517, VP hỗ trợ lao động ngoài nước: 0439366633 hoặc Bộ Công an để biết và xử lý.

Theo thông tin chúng tôi nắm được, không chỉ các cá nhân đứng ra tổ chức tuyển đưa lao động sang Angola mà còn có sự tham gia của một số DN có giấy phép XKLĐ. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin ở những bài viết sau. Và cần phải khẳng định khi việc đưa lao động sang Angola chưa được cho phép chính thức thì tất cả những DN tuyển, thu phí cao của người lao động để đưa sang Angola đều là bất hợp pháp, phải bị trừng trị nghiêm minh trước pháp luật

Ông Đào Công Hải, Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB&XH, cho biết, để tránh những rủi ro và thiệt hại không đáng có, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao và ĐSQ Việt Nam tại Angola khuyến cáo các công dân Việt Nam cảnh giác trước những quảng cáo, hứa hẹn của các công ty, cá nhân môi giới việc làm, hết sức thận trọng trước khi quyết định đi lao động tại Angola.

Thu Uyên

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文