Chánh Văn phòng Huyện uỷ thừa nhận đánh nhau với lái xe

17:45 22/10/2019
Trao đổi với báo chí, ông Hoàng Tuấn Khang, Chánh Văn phòng Huyện ủy Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông cho rằng, chính tài xế là người đánh mình trước.


Liên quan đến vụ việc Chánh Văn phòng Huyện ủy Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông đánh lái xe của cơ quan nhập viện, trưa 22-10, ông Hoàng Tuấn Khang, Chánh văn phòng Huyện ủy Tuy Đức xác nhận: có sự việc đánh nhau giữa ông và ông Huỳnh Tấn Thủy, tài xế Văn phòng Huyện ủy. Tuy nhiên, theo ông Khang, ông Thủy mới là người đã đánh mình trước.

Ông Hoàng Tuấn Khang cho rằng, ngày 16-10, khi về gần tới cơ quan thì giữa ông và ông Thủy xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại về việc điều xe đưa đón lãnh đạo. 

Khi cách cơ quan khoảng 5km thì ông Thủy chửi ông rồi bảo ông xuống xe. Lúc này có lãnh đạo Huyện ủy trên xe nên ông Khang xuống xe để cho ông Thủy chở lãnh đạo về.

Khi xuống xe, cả 2 tiếp tục xảy ra xô xát. Sau đó, ông Khang nhờ người tới chở về cơ quan nghỉ ngơi thì ông Thủy đứng sẵn ở cơ quan tiếp tục chửi bới, lao vào giằng co với ông.

Trụ sở Huyện uỷ Tuy Đức, nơi xảy ra vụ việc

Sau khi mọi người can ngăn, ông vào phòng chốt cửa, tắt điện để ngủ thì ông Thủy tiếp tục đạp cửa xông vào dọa giết và đánh ông. Lúc này, ông Khang bẻ cây dùng để móc màn đưa qua đưa lại với mục đích ông Thủy không đánh ông. Tuy nhiên, ông Thủy tiếp tục lao vào nên trúng vào tay ông Thủy.

Cũng theo ông Khang, khi thấy sự việc xảy ra, mọi người vào căn ngăn, đưa ông Thủy ra khỏi phòng nên ông ra để đóng cửa. Khi vừa tới cửa, ông Thủy tiếp tục lao vào kéo ông ra khỏi phòng vật xuống đánh và cắn vào ngón tay của ông chảy nhiều máu, phải khâu 4 mũi.

Trong khi đó, ông Huỳnh Tấn Thủy lại trình bày, ngày 16-10, ông lái xe chở lãnh đạo Huyện ủy Tuy Đức xuống xã Quảng Trực làm việc, trong đoàn có ông Hoàng Tuấn Khang, Chánh văn phòng Huyện ủy.

Những vết thương bầm tím trên người ông Thuỷ (Ảnh NVCC)

Chiều tối cùng ngày, trên đường về, ông Khang có nói nhiều điều không hay về một lãnh đạo huyện ủy nên ông có ý kiến. Tuy nhiên, ông Khang không nghe lời khuyên mà đùng đùng nổi nóng, chửi bới, xúc phạm ông Thủy. Sau đó, ông Khang và ông Thủy tiếp tục lời qua tiếng lại. Khi xe về gần tới cơ quan thì ông Khang xuống xe, ông Thủy tiếp tục chở một Phó bí thư Huyện ủy về trụ sở.

Khi ông Thủy về trụ sở một lúc thì ông Khang cũng được một người bà con chở đến. Tại đây, ông Thủy lên phòng, yêu cầu ông Khang phải xin lỗi mình nhưng không được ông Khang chấp nhận. Không những thế, ông Khang còn rút cây móc màn trong phòng đánh và đâm vào bụng ông Thủy khiến ông phải nhập viện.

Văn Thành

Chiều tối 1/5, sau kỳ nghỉ lễ 30/4 kéo dài, dòng người từ các tỉnh miền Đông, miền Tây sử dụng phương tiện cá nhân, đi xe khách… bắt đầu trở lại TP Hồ Chí Minh làm việc. Không như những ngày đầu nghỉ lễ, ghi nhận trong chiều tối 1/5, dòng người di chuyển trên đường khá lớn nhưng không gây ùn ứ nghiêm trọng…

Việc phát triển điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) đáp ứng nhu cầu phát triển điện sạch, sử dụng được nguồn năng lượng tái tạo (mặt trời) mà Việt Nam có nhiều tiềm năng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, để việc cung cấp điện cho các hộ sử dụng điện có đầu tư ĐMTMN ổn định, thì phải tính đến hoạt động của ĐMTMN trong hoạt động chung của toàn hệ thống điện.

Ngày 1/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Lễ 30/4 - 1/5, trái với dự đoán về tình hình ùn tắc có thể xảy ra thì giao thông tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô lại rất thông thoáng. Người dân trở về Hà Nội di chuyển một cách thuận lợi qua các "điểm nóng".

Quá trình ông N.V.C. đốt lửa lấy mật ong rừng, ngọn lửa nhanh chóng cháy lan sang các bụi cây rậm dẫn đến cháy rừng. Vụ cháy rừng khiến ông C. bị bỏng nặng và người này được lực lượng chữa cháy cõng ra khỏi rừng để đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Công an quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội cho biết, qua xác minh, chưa có cơ sở xác định người phụ nữ bán hàng rong trên phố cổ “chặt chém” du khách nước ngoài với việc bán 3 quả dứa giá 500.000 đồng (như mạng xã hội và báo chí phản ánh mấy ngày qua), tuy nhiên, cơ quan chức năng cũng đã lập biên bản xử phạt hành chính 150 nghìn đồng đối với người này về hành vi bán hàng rong không đúng quy định. 

Để đảm bảo TTATGT trên các tuyến đường, trong những ngày lễ 30/4 và 1/5, không quản ngại nắng nóng gay gắt, lực lượng CSGT các địa phương vẫn “đội nắng”, “bám đường”, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát xuyên đêm, xuyên lễ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文