Vụ bồi thường thiệt hại do TNGT giữa hai xe ôtô ở Tây Hòa (Phú Yên): Bên có trách nhiệm thiếu thiện chí

14:57 04/08/2008
Tiếp xúc với phóng viên Báo CAND sáng 30/7, Trung tá Huỳnh Văn Tư - Phó Trưởng Công an huyện Tây Hòa cho biết, vụ TNGT xảy ra vào hồi 14h50' ngày 23/1 tại Km số 7+20 trên tuyến đường ĐT645 ở thôn Phước Mỹ, xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa.

Xe ôtô 4 chỗ ngồi BKS 78K-6222 do Nguyễn Đình Thể, 38 tuổi, trú ở 550 Nguyễn Văn Linh, phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa điều khiển từ Phú Lâm lên Hòa Phú. Khi đến lý trình nêu trên tông vào xe ôtô tải nhẹ BKS 78K-5698 do Lê Nhật Trường, 27 tuổi trú ở thôn Cảnh Tịnh, xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa điều khiển chạy ngược chiều. Sau cú va đập mạnh, cả hai xe vỡ nát nhiều linh kiện bên trái. Kết quả khám nghiệm điều tra cho thấy, nguyên nhân vụ tai nạn là do ông Thể điều khiển ôtô du lịch không làm chủ tốc độ, lấn sang phần đường bên trái.

Sau khi khám nghiệm phương tiện tai nạn, xe tải BKS 78K-5698 đã được chủ sở hữu là Nguyễn Văn Thân, 35 tuổi, trú ở thôn Phước Thành Đông, xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa đưa về garage Ngọc Tú ở phường 9, TP Tuy Hòa sửa chữa. Sau khi kiểm tra thiệt hại bên ngoài, chủ garage Ngọc Tú lập phiếu báo giá sửa chữa 18 hạng mục gồm 24,4 triệu đồng, trong khi Bảo Việt Phú Yên đưa ra giá sửa chữa 14,4 triệu đồng.

Do các bên bất đồng, nên ngày 29/2, ông Thân đề nghị tiến hành kiểm tra lại toàn bộ thiệt hại trước sự chứng kiến của đại diện Bảo Việt và Bảo Long Phú Yên. Qua đó xác định 61 hạng mục phải sửa chữa, thay mới linh kiện với tổng trị giá 53,6 triệu đồng. Thế nhưng hơn một tháng sau đó, bên gây tai nạn không đề cập đến việc sửa chữa, trong khi xe tải nhẹ "trùm mền" ở garage Ngọc Tú, còn người gây ra tai nạn lại "đòi" đưa xe tải về garage Đình Thể của mình để sửa chữa!

Chờ đợi bồi thường đến bao giờ?

Bức xúc và mệt mỏi vì phải chờ đợi nhiều ngày, trong khi xe tải nhẹ đầu tư bằng vốn vay ngân hàng để hoạt động kinh doanh dịch vụ, nên ông Thân thuận tình để garage Ngọc Tú sửa chữa theo giá trị xác định lần thứ hai 53,6 triệu đồng. Sau khi việc sửa chữa hoàn tất, Bảo Việt Phú Yên mới đưa ra mức bồi thường 28,7 triệu đồng, kèm theo lời hứa của ông Thể hỗ trợ thêm 7 triệu đồng!

Đối chiếu với phiếu báo giá của Công ty cổ phần Huynh Đệ ôtô ở phường 7, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh, thì chi phí sửa chữa mà garage Ngọc Tú thực hiện chỉ chênh lệch tăng 190.000 đồng. Mặt khác, kết luận định giá tài sản số 271/HĐĐGTS ngày 25/6 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Tây Hòa xác định giá trị thiệt hại xe tải BKS 78K-5698  là 50,9 triệu đồng.

Để tránh thiệt hại cho khách hàng của mình, ngày 16/4, Bảo Long Phú Yên tạm ứng 50 triệu đồng để ông Thân thanh toán cho garage Ngọc Tú. Hơn 7 tháng trôi qua, Bảo Việt Phú Yên chưa bồi thường trách nhiệm bảo hiểm dân sự cho xe tải nhẹ BKS 78K-5698, còn ông Thể cũng… phớt lờ.

Chiều 15/7, Công an huyện Tây Hòa mời các bên liên quan giải quyết vụ việc, ông Nguyễn Văn Thân và đại diện Bảo Long Phú Yên đồng ý mức đền bù thiệt hại theo kết luận của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Tây Hòa. Rất tiếc bên gây tai nạn chỉ chấp nhận bồi thường 35 triệu đồng.

Điều đáng nói là chủ sở hữu phương tiện gây tai nạn đã ký kết hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự với Bảo Việt Phú Yên, người điều khiển xe tải nhẹ không hề có lỗi, nhưng ông Nguyễn Đình Thể và Bảo Việt Phú Yên thiếu thiện chí giải quyết hậu quả, bỏ mặc người bị hại tự chi phí cẩu kéo xe và chờ đợi bồi thường, phải dừng hoạt động kinh doanh vận tải…

Được biết, Công an huyện Tây Hòa đang chuyển hồ sơ sang tòa án giải quyết dân sự theo thẩm quyền. Ông Nguyễn Văn Thân đã lập thủ tục ủy quyền cho Chi nhánh Bảo Long tại Phú Yên khởi kiện ông Nguyễn Đình Thể ra tòa để đòi bồi thường thiệt hại do tai nạn gây ra và các phí tổn phát sinh khác, đương nhiên lúc đó Bảo Việt Phú Yên sẽ phải tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Tiếc rằng bên gây tai nạn thiếu tích cực giải quyết hậu quả. Vì vậy, các bên phải chờ phán quyết của tòa án bằng một bản án có hiệu lực pháp luật"

Phan Văn Lương

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

Lễ chùa, du xuân đầu năm là nét đẹp văn hoá mỗi dịp Tết đến xuân về. Người dân Thủ đô và du khách đến Hà Nội Tết năm nay bất ngờ nhận thấy có nhiều đổi mới tích cực, mang lại sự tin tưởng và an tâm cho du khách. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文