Vụ học sinh hành hung giáo viên ở Gia Lai: Bản án có tác dụng răn đe giáo dục

16:24 28/09/2005
Ngày 26/9, Tòa án nhân dân huyện K'Bang, tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ học sinh hành hung giáo viên ở kỳ thi tốt nghiệp THPT tại K'Bang, xảy ra ngày 8/6. Vụ án trên đã được dư luận đặc biệt quan tâm, đông đảo người dân đã đến dự phiên tòa…

Tám bị cáo đều được đưa ra xét xử về tội: "Gây rối trật tự công cộng". Trong đó có 7 bị cáo là học sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2005 nhưng cho rằng các giám thị coi thi nghiêm khắc nên đánh cho bõ ghét. Bị cáo Hoàng Ngọc Cảnh (đối tượng cầm đầu) đã thuê luật sư Đinh Công Hưng, thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Gia Lai bào chữa, bị cáo Nguyễn Tất Thành có mẹ là bà Nguyễn Thị Tâm bào chữa, các bị cáo còn lại tự bào chữa cho mình.

Theo cáo trạng, chiều 8-6 sau khi thi xong môn Anh văn, Hoàng Ngọc Cảnh ra ngoài rủ một số học sinh và bạn bè đi chặn đường đánh giáo viên. Theo sự dẫn dắt của Cảnh, hàng chục chiếc xe máy chở nhau dọc theo tỉnh lộ 669 kéo ra hướng thị xã An Khê, bọn chúng chạy xe với tốc độ trên 70km/h, rú ga, gây náo động cả vùng. Giữa đường, nhiều đối tượng thấy có lực lượng Công an bảo vệ nên đã không tham gia nữa, riêng 8 đối tượng còn lại thì lách qua xe của Công an bảo vệ, luồn vào đám đông giáo viên đi đường để đánh. Chúng đã hành hung 4 giáo viên bị thương và đập phá 2 xe máy của các thầy, cô giáo.

Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa cho biết, việc các đối tượng học sinh có ý định rủ nhau đi đánh giám thị coi thi đã có từ trước được thể hiện qua lời khai của một số bị cáo. Trước ngày thi, đồng bọn Cảnh, Cường… đã tụ tập ở quán cà phê "Phố núi" thị trấn K'Bang bàn bạc: "Nếu giám thị coi gắt sẽ đánh một trận cho biết mặt". Cụ thể là ngày 7-6, một số tên đã dùng một loại lá ngứa cà vào ghế các giám thị coi thi để "cảnh cáo" các giáo viên coi thi nghiêm túc. Tiếp đến, trưa 8-6, tên Hoàng Ngọc Tình (anh ruột của Cảnh) đã chặn đánh cô giáo Đỗ Thị Hải Lan tại cổng trường khi vừa coi thi xong. Tuy nhiên, hành vi đánh giáo viên của Tình thì cơ chức năng cho rằng chưa đủ cơ sở để xử lý hình sự…

Ngoài ra, còn có các học sinh Nguyễn Văn Thuân, Vũ Thanh Tùng, Nguyễn Mạnh Cường, Hùng Sơn Lang… cùng tham gia đi đánh các thầy cô giáo coi thi, đã có hành vi gây rối trật tự công cộng nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên cũng được cơ quan chức năng đề nghị xử lý hành chính.

Tòa đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Ngọc Cảnh 30 tháng tù, Phạm Mạnh Cường (Cường lỳ) 27 tháng tù, Tạ Quang Cường (Cường 6 ngón) 24 tháng tù, Nguyễn Văn Quý 24 tháng tù. Các bị cáo Ngô Cường Toản, Nguyễn Minh Tuấn mỗi bị cáo 12 tháng tù và Nguyễn Tất Thành 9 tháng tù, nhưng đều cho hưởng án treo. Riêng Phạm Văn Quyết bị xử phạt 3 tháng 18 ngày, nhưng tính thời gian tạm giam đã thi hành xong nên được tuyên trả tự do ngay tại tòa

Ngọc Như

Hội Cựu CAND Việt Nam vạch ra nhiều giải pháp thiết thực nhằm thống nhất trong toàn thể hội viên về nhận thức và hành động, phấn đấu thực hiện mục tiêu giữ gìn và phát huy bản chất tốt đẹp của CAND Việt Nam; đồng thời phát huy nhiệt huyết, trí tuệ, kinh nghiệm, tích cực tham gia các phong trào ở cơ sở, nhất là phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Trong lúc đang đánh cá trên biển, do lốc xoáy, sóng to đã làm 4 tàu cá ở Quảng Bình gặp tai nạn, trong đó có 3 tàu bị chìm, 1 tàu mất liên lạc. Hiện 11 ngư dân vẫn còn mất tích. Công tác tìm kiếm, cứu nạn các ngư dân mất tích đang được triển khai rất khẩn trương

Ngày 7/5, tại trụ sở Liên hợp quốc ở Geneva (Thụy Sỹ), Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham gia phiên đối thoại về Báo cáo quốc gia của Việt Nam về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người theo cơ chế Rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc.

Ngày 5/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chuyến công du châu Âu, với các chặng dừng chân ở Pháp, Serbia và Hungary. Chuyến đi được đánh giá có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy tổng thể mối quan hệ giữa Trung Quốc với 3 nước nói riêng cũng như với Liên minh châu Âu (EU) nói chung phát triển ổn định và lành mạnh, góp phần củng cố sự ổn định trong một thế giới đầy biến động.

Trong cuộc sống, thiếu vắng đi người cha, người mẹ, đó là nỗi đau không thể bù đắp của những đứa trẻ đang tuổi ăn, tuổi lớn. Với mong muốn mang đến những điều tốt đẹp, xoa dịu nỗi đau cho các em nhỏ mồ côi, giúp các em có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống, những người mẹ đỡ đầu là hội viên của các cấp Hội phụ nữ trong Công an tỉnh Lạng Sơn đã dang rộng vòng tay yêu thương, nhận chăm sóc, nuôi dưỡng và giúp đỡ nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文