Vụ ‘xác chết lõa thể’: Hung thủ yêu nạn nhân đơn phương

11:03 15/09/2014
Do yêu đơn phương nên nhiều lần Phúc đã chặn đường và âm mưu giết Tuyết để trả thù tình. Vào đêm ngày 10/9, biết chị Tuyết đi chơi về muộn, Phúc phục sẵn bên đường rồi bất ngờ tấn công và sát hại nạn nhân...
>> Phát hiện xác thiếu nữ loã thể trên ruộng lúa

Khoảng 6h30' sáng ngày 14/9, sau 4 ngày mất tích cô gái Nguyễn Thị Tuyết (20 tuổi) đã được người dân phát hiện tại cánh đồng thôn Qúy Mỹ. Thi thể gần như lõa thể, hai tay, chân bị trói chặt vùi dưới lớp đất nông và đang trong tình trạng phân hủy của cô đã gây bàng hoàng cho người thân và chấn động dư luận.

Bàng hoàng lời kể của người đầu tiên phát hiện xác thiếu nữ

Anh Lê Văn Phú (32 tuổi, trú xã Bình Quý) là người đầu tiên phát hiện thi thể Tuyết, cũng là cậu ruột của nạn nhân, vẫn chưa hết bàng hoàng cho biết: “Cháu tôi mất tích từ ngày 10/9, những ngày qua cả gia đình và bà con lối xóm đã đi khắp nơi tìm kiếm, thậm chí là đến cả Công an để trình báo nhưng vẫn hoàn toàn vô vọng. Đến 7h tối qua (ngày 13/9 - PV), tôi nhận được tin từ những người đi đánh cá đã phát hiện chiếc xe máy của cháu tại con suối cách nhà khoảng gần 2 cây số nên vội trình báo cơ quan chức năng. Nhưng vì đêm khuya, việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn nên gia đình phải dừng lại chờ trời sáng mới tiếp tục… Rồi đến sáng sớm ngày 14/9, như linh tính mách bảo tôi dậy rất sớm, chạy ra cánh đồng Quý Mỹ rảo quanh tìm thì phát hiện một ụn đất nhô khác thường ngay sát bờ ruộng”.

Cánh đồng thôn Quý Mỹ (xã Bình Qúy (huyện Thăng Bình, Quảng Nam) nơi phát hiện các chết lõa thể bị vùi trong cát của nạn nhân Nguyễn Thị Tuyết.

Tiến lại gần đống đất này anh Phú thấy xung quanh cỏ dại chết khô, đất nứt nẻ, một mùi hôi thối nồng nặc. Càng choáng váng hơn khi anh đưa tay dỡ lớp đất đá và cỏ khô bên trên ụ đất thì phát hiện một thi thể người bị chôn vùi. Quá hoảng sợ, lại bán tính bán nghi đó là cháu gái mình, cứ thế anh Phú chạy một mạch đến trình báo cho Công an xã. “Thật quá đau đớn, mọi nghi ngờ của tôi hoàn toàn đúng, cháu Tuyết bị kẻ ác nào đó sát hạ quá dã man...”, người cậu nức nở.

Nhận được tin báo, ngay lập tức Công an huyện Thăng Bình, Cơ quan Pháp y tỉnh Quảng Nam đã có mặt tại hiện trường khai quật thi thể. Nạn nhân được xác định chính là Nguyễn Thị Tuyết, cô gái bị mất tích 4 ngày qua mà gia đình và cơ quan chức năng đang tìm kiếm. Tuyết chết trong tư thế nằm úp, 2 tay trói chặt sau đầu bởi áo ngực của nạn nhân, quần tụt xuống dưới đầu gối quấn lấy chân. Qua khám nghiệm tử thi, lưng nạn nhân bị 2 vết đâm, phần đầu có vết chém, mặt biến dạng và hộp sọ bị vỡ do vật cứng tác động.

Nhiều người thân và bà con lối xóm đã đến chia buồn với gia đình nạn nhân.

Theo người nhà nạn nhân, trước khi mất tích, Tuyết có mang theo số tiền hơn 400 ngàn đồng, cổ mang dây chuyền vàng, 2 chiếc ĐTDĐ hiệu Nokia X4 và Mobile masstel. Nhưng khi cơ quan chức năng khám nghiệm tử, số tài sản trên người Tuyết đã bị mất.

Hung thủ là kẻ có tình đơn phương với nạn nhân

Qua gần 7 tiếng đồng hồ xác minh, điều tra sàng lọc hàng chục đối tượng, đến tối ngày 14/9, PC 45 Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt khẩn cấp nghi phạm Lê Văn Phúc (23 tuổi, ngụ thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình). Theo Phúc khai nhận, hắn có tình cảm với nạn nhân Tuyết nhưng không được đáp lại nên đã hận tình. Theo trình báo của gia đình nạn nhân Nguyễn Thị Tuyết thì chiều tối ngày 10/9, Tuyết xin phép gia đình đi liên hoan với người yêu tên Lâm (31 tuổi, trú tại xã Bình Triệu, huyện Thăng Bình cùng làm công nhân tại xí nghiệp may với Tuyết). Đến khoảng 9h30, do người yêu say rượu nên sau khi đưa người yêu về, cô đã một mình chạy xe trở về nhà. Sau thời điểm đó, gia đình Tuyết nhắn tin, gọi điện liên lạc nhưng không được.

Ông Nguyễn Văn Quang, cha nạn nhân Tuyết đau đớn trước cái chết của con gái (ảnh trái), anh Lê Văn Phú, cậu ruột và cũng là người đầu tiên phát hiện thi thể của nạn nhân đã kể lại sự việc (ảnh phải).

Ngày 15/9, Đại tá Nguyễn Thế Nghiệp, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an tỉnh Quảng Nam) cũng cho biết: Đối tượng Phúc khai nhận là hung thủ gây án, Phúc cũng là người quen biết và nảy sinh tình cảm với nạn nhân nhưng bị Tuyết từ chối vì đã có người yêu. Do yêu đơn phương nên nhiều lần Phúc đã chặn đường và âm mưu giết Tuyết để trả thù tình. Vào đêm ngày 10/9, biết chị Tuyết đi chơi về muộn, Phúc phục sẵn bên đường rồi bất ngờ tấn công và sát hại nạn nhân...

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ

Hoài Thu

Sáng 15/3, trong không khí phấn khởi cùng cử tri cả nước, cử tri Khu vực bỏ phiếu số 5 (Đơn vị bầu cử số 1) – Cơ quan Bộ Công an tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Nhiều người sống tại chung cư cao 25 tầng hoảng hốt khi phát hiện đám cháy phát ra tại căn hộ trên tầng 7, chung cư Lexington (đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh nên đã tháo chạy theo cầu thang bộ xuống đất…

Ngày 15/3, Công an xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An cho biết vừa kịp thời phát hiện và hỗ trợ một cô gái trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, nghi bị đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội theo hình thức “bắt cóc online”, dụ dỗ rời khỏi nơi cư trú và đi một mình từ tỉnh Thái Nguyên vào Nghệ An.

Hòa trong không khí rộn ràng của cả nước trong ngày bầu cử, ngày 15/3, nhiều người cao tuổi khu vực ngoại thành Hà Nội được con cháu đưa đến điểm bỏ phiếu từ sáng sớm. Trường hợp tuổi cao được tạo điều kiện thuận lợi để bỏ phiếu ngay tại gia đình.

Sáng 15/3, những lá phiếu đầu tiên đã được các "cử tri đặc biệt” của Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội bỏ vào hòm phiếu. Việc bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam là yêu cầu quan trọng nhằm thực hiện các quy định của pháp luật; đồng thời thể hiện tính nhân văn trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử. 

Sáng ngày 15/3, trong không khí rộn ràng của "ngày hội non sông", học viên các học viện, trường Công an nhân dân (CAND) đã nô nức tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Đối với mỗi đoàn viên, học viên CAND, đây là dấu mốc trưởng thành đầy tự hào khi họ được trực tiếp tham gia vào sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Sáng 15/3, cùng với cử tri cả nước, hơn 8.000 cử tri xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang đã nô nức tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Chiều 14/3, trong quá trình kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu vực bầu cử số 7 và số 8 trên địa bàn xã Cốc San, Thiếu tá Phạm Đức Mạnh, Phó trưởng Công an xã Cốc San đã kịp thời phát hiện và cứu giúp một cháu nhỏ gặp tai nạn, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy của lực lượng Công an cơ sở.

Dù đã 101 tuổi, đi lại chậm, cử tri Đoàn Thị Thuận (trú tại tổ 26, phường Ba Đình, Hà Nội) vẫn mong muốn tự tay bỏ lá phiếu của mình trong Ngày hội bầu cử. Trước nguyện vọng đó, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội đã cùng với gia đình hỗ trợ cụ đến điểm bỏ phiếu an toàn.

Tại đơn vị bầu cử số 3, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Cử tri phấn khởi, tin tưởng và kỳ vọng, khi lãnh đạo cao nhất của ngành Công an là ứng cử viên đại biểu Quốc hội, sẽ phát huy kinh nghiệm thực tiễn trong công tác bảo đảm ANTT, góp phần xây dựng hệ thống pháp luật ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Đồng thời, có thêm nhiều đề xuất, giải pháp thiết thực để giữ vững môi trường an ninh, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Hưng Yên nói riêng và đất nước nói chung.

Sáng nay, ngày 15/3/2026, hòa chung không khí của cả nước, Khu vực bỏ phiếu số 14 (đảo Trường Sa) đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa tưng bừng tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文