Vùng than Quảng Ninh vỡ òa trong niềm vui chiến thắng

14:49 13/11/2011
Suốt 4 năm ròng với những nỗ lực hết mình, những gì đến đã đến: Vịnh Hạ Long đã được lọt vào danh sách 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới. Không quá bất ngờ, song tin vui ấy khiến cả vùng mỏ như vỡ òa trong hân hoan vô bờ. Trong niềm vui chung, người Quảng Ninh càng thêm tự hào bởi đang được thay mặt cả nước nâng niu, gìn giữ Hạ Long - di sản vô giá với những giá trị nổi bật ngoại hạng mang tính toàn cầu của non sông nước Việt.

Đêm 11 cho tới sáng 12/11, từ TP địa đầu Móng Cái tới Cẩm Phả, các TP Hạ Long, Uông Bí và huyện Đông Triều…, cả vùng than đã trắng đêm không ngủ. Hồi hộp, bồn chồn nhất vẫn là Phòng Trung tâm của Ban Quản lý Vịnh Hạ Long - nơi các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các thành viên của "ủy ban Hỗ trợ chính thức Vịnh Hạ Long" cùng cánh phóng viên đang túc trực đón đợi thông báo kết quả cuộc bầu chọn. 2h, bảng đồng hồ điện tử vừa sang phút thứ 7, tất cả mọi người đều bật dậy vỗ tay, reo hò: "Hạ Long đã thắng! Chúc mừng Vịnh Hạ Long"…

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Minh Chính không kịp đón ly rượu sâm banh bởi hàng loạt cú điện thoại từ mọi miền đất nước gọi về chúc mừng. Trong niềm xúc động, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trao đổi với các phóng viên báo chí: "Đây thực sự là niềm vui lớn không chỉ của người dân Quảng Ninh, người dân Việt Nam mà còn là niềm vui của bạn bè thế giới yêu mến Việt Nam. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Quảng Ninh, chúng tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè thế giới đã yêu quý, bỏ phiếu cho Vịnh Hạ Long của Việt Nam. Xin cảm ơn New Open World!"…

Như phản ứng dây chuyền, rất nhanh sau đó, nhiều gia đình ở các phường của TP Hạ Long, thị xã Cẩm Phả đồng loạt bật sáng đèn cho tới sáng. Người già nhấp chén rượu… "trái giờ" hoặc râm ran trò chuyện bên ấm trà, bao thuốc. Cánh trẻ ở Hạ Long thì… "xuống đường" một cách khá trật tự tuy không tránh khỏi hơi ồn ã. Họ tụ tập tại khu vực Quảng trường thành phố thành từng nhóm đi bộ dọc theo mép Vịnh đồng thanh: "Hạ Long! Hạ Long!"…

Bà Nguyễn Thị Lý, 45 tuổi, công tác tại Chi nhánh Cao Thắng, NHNN&PTNT TP Hạ Long hồ hởi: "Tôi theo dõi rất sát. Hạ Long đã không phụ lòng mong mỏi của chúng ta. Tôi vô cùng vinh dự và tự hào là người dân của Hạ Long, đang được sống và làm việc bên bờ di sản với vẻ đẹp tuyệt mỹ có một không hai".

Anh Lê Hoàng Long, 31 tuổi, ở phà Bãi Cháy (cũ) cho biết: "Không quá bất ngờ với kết quả nhưng vui lắm. Chúc mừng Vịnh Hạ Long! Hạ Long xứng đáng với ngôi vị vinh quang của mình". Theo anh Nguyễn Hà, trú tại phường Cao Xanh đón sự kiện này, anh đã mời các bạn đến nhà uống cà phê cả đêm, cập nhật thông tin trên mạng Internet. Mọi người mừng run lên, điện thoại liên tục cho nhiều người thân khác để cùng chung vui với Hạ Long. Cho dù bị đánh thức "giấc nồng", ai cũng bày tỏ cảm xúc hân hoan khi nghe tin Vịnh Hạ Long đã chiến thắng.

Chị Nguyễn Thị Bích Ngọc, ở khách sạn Sài Gòn - Hạ Long lại có nỗi niềm bày tỏ riêng. Chị cho hay: "Là những người làm kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, chúng tôi vô cùng vui sướng. Sau thời điểm này, Vịnh Hạ Long sẽ là "cơ hội vàng"  để "hút" khách quốc tế mạnh nhất”.

Cùng chung vui, sáng 12/11, tổng cộng đã có 95 đoàn khách nước ngoài với khoảng trên 8 nghìn người đăng ký tàu đi du lịch Vịnh Hạ Long. Bến tàu du lịch Quảng Ninh dường như quá tải. Anh Kim Tea-kun, 30 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc hào hứng: "Tôi cũng đã thức thâu đêm để đón đợi tin mừng. Xin chúc mừng Vịnh Hạ Long, xin chúc mừng người dân Việt Nam".

Ngay khi biết Vịnh Hạ Long (Việt Nam) lọt vào top 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới, du khách Ian Richards, quốc tịch Australia không nén được lòng mình: "Tôi đã đến Vịnh Hạ Long nhiều lần và thực sự bị chinh phục bởi vẻ đẹp của thiên nhiên nơi đây. Sau chuyến đi này, tôi sẽ thông báo đến bạn bè và người thân đặt tour du lịch tham quan Vịnh Hạ Long trong thời gian sớm nhất"…

Có một sự trùng hợp ngẫu nhiên thú vị, 12/11 năm nay, tỉnh Quảng Ninh kỷ niệm trọng thể 75 năm Ngày Truyền thống công nhân vùng mỏ (12-11-1936 - 12-11-2011) đã được ghi vào sử vàng của giai cấp công nhân Việt Nam. 12/11 năm nay, Vịnh Hạ Long vào tốp 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới. Hai sự kiện lớn đã tiếp thêm cho mỗi người dân đất mỏ Quảng Ninh niềm tự hào to lớn về quê hương, Tổ quốc, khẳng định sức mạnh "đồng tâm" và sức mạnh cộng hưởng từ trăm triệu trái tim với tình yêu đất nước Việt Nam. Ngày đăng quang của Vịnh Hạ Long không xa. Niềm vui trào dâng nhưng cũng đặt ra cho Quảng Ninh những trọng trách lớn.

Tối 12/11, tại khu Bến phà Bãi Cháy cũ, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức đêm dạ hội hoành tráng. Trong đó, tiêu điểm là chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng của Trung ương và tỉnh phục vụ người dân đất mỏ và du khách

Đăng Hùng - V.Thịnh

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam – Ban Vận động cứu trợ Trung ương đã phê duyệt, phân bổ cho TP Huế hơn 67 tỷ đồng với mức hỗ trợ 3 triệu đồng/hộ cho các hộ dân bị ảnh hưởng do đợt mưa lũ lịch sử năm 2025. Số tiền này tương ứng với 22.618 hộ, đạt khoảng 16,7% so với đề xuất của địa phương...

Sau đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 10, đầu tháng 11/2025, người dân xã Hà Nha (Đà Nẵng) ngậm ngùi nhìn hàng chục hécta đất sản xuất biến thành những bãi cát trắng xóa, có nơi cát bồi lấp hơn 1m. Trước tình hình đó, cụ thể vào trung tuần tháng 12/2025, chính quyền địa phương đã khẩn trương thu gom, san gạt cát bồi lấp để người dân nhanh chóng bắt tay vào sản xuất vụ mùa mới. Tuy nhiên, đến nay đã hơn 4 tháng rôi qua, hàng trăm ngàn mét khối cát được thu gom vẫn nằm bất động, cỏ dại mọc đầy, chưa thể bán đấu giá. Nguyên nhân vì đâu?

Nơi biên cương phía Tây của tỉnh Sơn La, xã Lóng Sập từ lâu được biết đến là địa bàn còn nhiều khó khăn, địa hình chia cắt, đời sống người dân chủ yếu dựa vào trồng trọt. Những năm gần đây, vùng đất biên viễn này đang từng ngày đổi thay, khoác lên mình “tấm áo mới” không chỉ ở diện mạo nông thôn mà còn trong cách phục vụ nhân dân của lực lượng Công an cơ sở.

Ngày 8/5, Học viện Chính trị Công an nhân dân (CAND) đã tổ chức Gặp mặt kỷ niệm Ngày khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam (18/5) và Tọa đàm khoa học với chủ đề “Thi đua Ba nhất chung tay kết nối đổi mới sáng tạo, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ vì một Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”.

Chiều tối và đêm ngày 7/5/2026 trên địa bàn các thôn Phủng Cá, Thống Nhất, Cum Pu, Na Léng thuộc xã Bản Máy, tỉnh Tuyên Quang xảy ra mưa giông, lốc cục bộ, gây tốc mái nhà, chuồng trại, làm gãy đổ nhiều cây xanh gây thiệt hại tài sản và vật nuôi của nhân dân trên địa bàn.

Ngày 6/5 vừa qua, Báo Công an nhân dân (CAND) đăng bài “Di tích quốc gia tháp đôi Liễu Cốc hơn 1.000 năm tuổi chậm được trùng tu, bảo tồn, vì sao ?”, phản ánh di tích cấp quốc gia tháp đôi Liễu Cốc (ở làng Liễu Cốc Thượng, Tổ dân phố Xuân Tháp, phường Kim Trà, TP Huế) hơn 1.000 năm tuổi đã được các cơ quan chức năng tổ chức khai quật khảo cổ học 2 đợt. Tuy nhiên đến nay, di tích kiến trúc - nghệ thuật cấp quốc gia này đang trong tình trạng xuống cấp, chưa được tu bổ, bảo tồn để phát huy giá trị di tích đặc trưng của văn hóa Chăm Pa.

Núi lửa Dukono tại tỉnh Bắc Maluku của Indonesia bất ngờ phun trào mạnh vào sáng 8/5, tạo cột tro bụi cao tới 10km. Giới chức nước này đã triển khai chiến dịch cứu hộ khẩn cấp nhằm tìm kiếm hàng chục người leo núi mắc kẹt, trong bối cảnh đã ghi nhận thương vong và nguy cơ tiếp tục xảy ra mưa tro, lũ bùn núi lửa.

Khi tàu khách SE10 lưu thông hướng Nam – Bắc đang dừng tránh tàu tại Ga Hải Vân Bắc (thuộc thôn Hải Vân, xã Chân Mây – Lăng Cô, TP Huế) thì cô gái Bùi Thị Th. đã nhảy qua cửa sổ phòng vệ sinh để xuống tàu. Sau gần 30 giờ mất tích, nạn nhân đã được lực lượng chức năng tìm thấy trong rừng Hải Vân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文