Vườn đào co ro mong trời chuyển nồm

17:17 22/01/2011
“Nếu tới Tết ông Táo trời mà không chuyển nồm thì cả vườn đào này coi như bỏ” - ông Tuấn chủ một vườn đào ở Nhật Tân buồn bã chỉ tay về phía khu vườn nhà mình, nơi có hàng trăm gốc đào khẳng khiu, đen trũi đứng thẳng tắp đang gồng mình trong tiết trời lạnh giá của những ngày cuối năm.

Trái ngược với những gì cách đây hơn nửa tháng, mặc dù khi đó thời tiết đã bắt đầu chuyển rét nhưng đã số những người trồng đào ở phường Nhật Tân, Tứ Liên, Phú Thượng (Tây Hồ) đều tự tin cho rằng, đợt rét này không làm ảnh hưởng tới thời gian nở hoa của đào.

Các vườn đào tại phường Nhật Tân, Tứ Liên, Phú Thượng (Tây Hồ) đang đứng trước nguy cơ mất mùa vì phải hứng chịu một đợt rét kỷ lục về cường độ cũng như thời gian.

Quan sát kỹ các cây đào mới thấy, mặc dù thân và gốc vẫn tươi tốt nhưng những nụ hoa thì bé tí, lép kẹp, nếu tới Tết ông Táo trời mà không chuyển nồm thì những cành đào như thế này này coi như bỏ.

Theo kinh nghiệm của nhiều người trồng đào ở Hà Nội, lường trước được năm nay có thể có đợt rét kéo dài, nhiều chủ vườn đào đã cho tuốt lá sớm hơn mọi năm chừng 15 ngày, đây là thời điểm quan trọng để quyết định thời gian trổ nụ, ra hoa và lộc của cành đào. Nhưng thật không thể lường trước được, thời tiết miền Bắc lại đang là một trong những trong đợt rét kỷ lục nhất từ trước tới nay. Do vậy, dù có tuốt lá sớm hơn mọi năm nhưng vẫn bị coi là muộn.

Nếu muốn những cành đào này nở đẹp vào dịp Tết nguyên đán thì bây giờ những nụ hoa lép kẹp kia phải nhú ra được màu trắng trên đầu như thế này.
 

Cách duy nhất để giữ ấm cho đào chóng nở hoa là hằng ngày tưới nước.

Tỉa những cành đã chết.

Hiện tại các vườn đào tại phường Nhật Tân, Tứ Liên, Phú Thượng (Tây Hồ) đang đứng trước nguy cơ mất mùa vì phải hứng chịu một đợt rét kỷ lục về cường độ cũng như thời gian. Quan sát kỹ các cây đào mới thấy, mặc dù thân và gốc vẫn tươi tốt nhưng những nụ hoa thì bé tí, lép kẹp.

“Người tính không bằng trời tính” - đó là câu cửa miệng của những người dân trồng đào tại Hà Nội trong thời gian này. Theo họ nếu muốn những cành đào này nở đẹp vào dịp Tết nguyên đán thì bây giờ những nụ hoa lép kẹp kia phải nhú ra được màu trắng trên đầu. Còn không thì mong rằng vài ngày tới thời tiết chuyển gió Đông Nam (trời nồm) mới hy vọng nở kịp.

Nhưng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn cho biết, nhiệt độ trung bình vào những ngày này ở Thủ đô Hà Nội dao động ở mức 10 độ C, tiếp tục vào khoảng ngày 25/1 lại có một đợt không khí lạnh nữa đổ bộ xuống miền Bắc, như vậy, nền nhiệt tại các tỉnh miền Bắc liên tục ở mức thấp và kéo dài cho tới cuối tháng 1 tức là tới sát Tết Nguyên đán. Hiện chưa thể xác định chính xác khi nào đợt rét này kết thúc, nếu không khí lạnh vẫn tiếp tục tăng cường, rất có thể đợt rét này sẽ phá kỷ lục đợt rét lịch sử năm 2008 (38 ngày).

Như vậy, thời tiết đã không chiều theo lòng người, những người trồng đào đều đã biết được tin này và họ đều mong rằng cơ quan dự báo khi tượng thủy văn tính nhầm. Nhưng trước mắt, họ vẫn chỉ có cách duy nhất là hằng ngày tưới nước, tỉa cành và hy vọng một điều gì đó thần kỳ xảy ra.

Và hy vọng điều gì đó thần kỳ xảy ra.
 

Nhiều người đã tính đến chuyện lâu dài, những gốc đào chắc chắn không nở đúng dịp đã được cưa đi bọc lại giữ ấm và chở cho một năm mới bắt đầu…

Trang Dũng

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文