Xây dựng công trình nước sạch tiền tỷ nhưng dân vẫn... "khát"

11:30 29/08/2009
Làng quê lúa Phong Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình được đầu tư xây dựng một công trình nước sạch 1 tỷ, công suất 257m3/ngày, cung cấp nước cho 4.276 người dân, hoàn thành năm 2003. Song từ đó đến nay công trình nước sạch này không thể vận hành được, người dân đang hàng ngày gồng mình chống việc thiếu nước sinh hoạt.

Trong cái “nắng tháng tám rám lá bưởi”, theo phản ánh của người dân về sự khốn khó thiếu nước sinh hoạt, chúng tôi tìm đến nhiều vùng quê của Quảng Bình. Tại nhiều nơi, trời đã về chiều, song hàng trăm người dân nơi đây vẫn xếp hàng hì hục mang, vác, chở từng can đựng nước sinh hoạt về dùng. Chiếc vòi nước lúc chảy, lúc không như góp phần đốt lửa trong lòng người...

Tôi về thôn 6 và 7, xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch khi trời đã ngả chiều, có chứng kiến cảnh người dân vật lộn với việc thiếu nước sinh hoạt mới thực sự cảm thông với họ. Hàng ngày nhà nào cũng cắt cử người thức dậy khi trời còn lờ mờ sáng để đi sắp hàng lấy nước sinh hoạt về dùng. Nhiều người dân phải xếp hàng từ 10-15 phút, thậm chí có người chờ đến gần cả tiếng mới lấy được gần 20 lít nước về dè sẻn dùng trong ngày.

Chị Hoàng Thị Lĩnh nhà có 6 nhân khẩu nhìn vòi nước ngao ngán: "Mùa mưa nước từ cái ống ni còn chảy về nhiều chứ mùa hè nước về yếu lắm. Mấy hôm ni bình quân mỗi ngày nhà tui hứng được chừng 30 lít nước nhưng phải đứng chờ gần ba chục phút. Có hôm vòi nước tắc, người trong thôn ra lấy nước đông, tui phải chờ cả tiếng đồng hồ mới lấy được hai can nước 40 lít".

Hàng ngày người dân Quảng Bình vẫn phải tìm kiếm từng lít nước về sinh hoạt.

Việc người dân nơi đây xô xát nhau chỉ vì tranh nhau lấy nước sinh hoạt cũng đã từng xảy ra. Anh Nguyễn Như Trung làm nghề kinh doanh dịch vụ ăn uống, hàng ngày anh phải bỏ tiền đi mua nước. Anh Trung cho biết: Mỗi tháng gia đình anh chi hơn 600 ngàn đồng để mua nước, cứ hai ngày lại phải mua nước một lần rồi thuê xe chở về.

Ông Cao Thế Vĩnh - Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Trạch cười buồn: "Tại thôn 6 và 7 có 160 hộ, 1.208 nhân khẩu, Trung tâm Nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Quảng Bình (Trung tâm Nước SH-VSMTNT Quảng Bình) đã đầu tư xây dựng một công trình nước sạch, trị giá khoảng 400 triệu cho người dân nơi đây. Công trình này mới vận hành khoảng 1 năm thì đã phải bỏ hoang hơn 7 năm nay".

Rời Xuân Trạch, chúng tôi về làng quê lúa Phong Thủy, huyện Lệ Thủy, người dân vùng rốn lũ nơi đây vẫn đang hàng ngày gồng mình chống việc thiếu nước sinh hoạt. Tại địa phương này cũng được đầu tư xây dựng một công trình nước sạch 1 tỷ, công suất 257m3/ngày, cung cấp nước cho 4.276 người dân, hoàn thành năm 2003. Song từ đó đến nay công trình nước sạch này không thể vận hành được. Tại xã An Thủy, hệ thống bơm nước dẫn được đầu tư 450 triệu, công suất 250m3/ngày đến nay cũng nằm đắp chiếu. 

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trong tổng số 23 công trình do Trung tâm Nước SH-VSMTNT Quảng Bình làm chủ đầu tư sử dụng nguồn vốn 15,615 tỷ đồng, sau khi đưa vào sử dụng thì 9 công trình hiệu quả thấp, rất thấp và 7 công trình không hoạt động, bị bỏ hoang. Tài liệu thống kê cho thấy, 20.000 người được sử dụng nước từ các công trình cấp nước, trong khi đó nhiệm vụ thiết kế là 70.000 người, như vậy chỉ đạt 28% tổng công suất thiết kế.

Ngày 5/7/2006, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình có Văn bản số 71/BC-TTHĐ báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Bình, nêu rõ: "Đối với các công trình, dự án cấp nước sinh hoạt do Trung tâm Nước sạch sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Quảng Bình làm chủ đầu tư, qua kết quả kiểm tra của các đoàn kiểm tra liên ngành xét thấy sai phạm lớn, hiệu quả đầu tư quá thấp, đề nghị UBND tỉnh tổ chức thanh tra toàn diện để xử lý các sai phạm một cách nghiêm túc"...

Thế nhưng, đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình cũng chỉ được UBND tỉnh kiểm tra qua loa và xử lý không đến nơi, đến chốn

Dương Sông Lam

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

Đến 17h ngày 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tiếp nhận 64 bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tăng 18 trường hợp so với buổi sáng cùng ngày. Các bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc và Khoa Truyền nhiễm.

Tại các xã vùng cao, vùng sâu, biên giới của Cao Bằng, lực lượng Công an vẫn miệt mài “xuyên lễ” để cấp căn cước công dân, định danh điện tử cho người dân. Những điểm làm thủ tục lưu động luôn sáng đèn, ưu tiên phục vụ học sinh và người dân ở xa, góp phần đẩy nhanh tiến độ số hóa, đảm bảo quyền lợi thiết thực cho người dân ngay trong kỳ nghỉ.

Chỉ trong tháng 4/2026, hai vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các trường tiểu học ở TP Hồ Chí Minh với tổng cộng 312 học sinh mắc, gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn thực phẩm (ATTP) trong trường học. Khi bữa ăn bán trú – nơi phụ huynh gửi gắm niềm tin, lại trở thành nỗi lo thường trực, đã đến lúc cần những giải pháp mạnh mẽ, căn cơ hơn.

Trong những ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, trong khi người dân cả nước tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, lực lượng Công an các xã, phường tại TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương vẫn duy trì 100% quân số trực chiến. Với tinh thần “Làm hết việc chứ không hết giờ”, các chiến sĩ Công an cơ sở đã miệt mài tiếp nhận hồ sơ cấp Căn cước và định danh điện tử (VNeID) mức độ 2, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh bước vào các kỳ thi quan trọng năm 2026.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文