Đèo An Khê (Bình Định):

Xe khách lao xuống vực

13:34 05/08/2006
Xe khách BKS 93H - 6155 chạy từ thị xã Đồng Xoài, Bình Phước, đang đổ đèo An Khê đã mất phanh đâm vào ta-luy sắt chắn bảo hộ bên phải và lao xuống vực sâu khoảng 100m.

Lúc 23h ngày 3/8, tại Km62 QL19, thuộc thôn Thượng Sơn, xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn, Bình Định xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng. Chiếc xe ôtô khách BKS 93H-6155 chưa rõ người điều khiển chạy từ thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đi Thừa Thiên - Huế khi xuống đèo An Khê đã mất phanh đâm vào ta-luy sắt chắn bảo hộ bên phải và lao xuống vực sâu khoảng 100m. Hậu quả 11 người chết tại chỗ và 53 người khác bị thương, trong đó có rất nhiều nạn nhân trong tình trạng nguy kịch, xe ôtô hư hỏng hoàn toàn.

Đến 16h ngày 4/8, các lực lượng chức năng đã xác định được danh tính của 10 nạn nhân tử nạn gồm: ông Đỗ Chiến (67 tuổi), trú ở Nghĩa Kỳ, Quảng Ngãi; Tô Nguyễn Công Huấn (43 tuổi), công tác tại C22, Bộ Công an; Phan Minh Kỳ (34 tuổi), là chủ xe và Văn Thị Thủy, cùng trú thị xã Đồng Xoài, Bình Phước;  Phùng Ba (59 tuổi), trú xã Tịnh Ấn, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi; Phạm Văn Biết (57 tuổi), trú Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam; Nguyễn Thị Bình (52 tuổi), trú thị trấn Phù Mỹ, tỉnh Bình Định; Mai Thị Kiên (26 tuổi), trú thị trấn Châu Thanh, huyện Châu Thanh, tỉnh Bình Phước; Nguyễn Dang (62 tuổi), trú Lập Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế; Hồ Thị Ánh Nguyệt (9 tuổi), trú Ea H'Danh, huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk và nạn nhân tử nạn thứ 11 là một bà già chưa xác định được tên tuổi.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định đã kịp thời có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cấp cứu nạn nhân và bảo vệ tài sản, bảo vệ hiện trường. Hàng chục xe cứu thương của các trung tâm y tế Tây Sơn, Vĩnh Thạnh, TP Quy Nhơn, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã được huy động, đồng thời chính quyền địa phương đã huy động nhân dân địa phương vào việc cấp cứu kịp thời các nạn nhân.

Được biết, khu vực xảy ra tai nạn là đoạn đường cua khoảng 45 độ, độ dốc 10 độ nằm gần 2/3 vị trí đoạn gần hết đường đèo.

Hiện các cơ quan chức năng của tỉnh đang làm các thủ tục cần thiết nhằm xác định danh tính những nạn nhân còn lại để thông báo cho gia đình, người thân trong thời gian nhanh nhất và huy động toàn lực để cấp cứu những người bị nạn

Tấn Tài

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

Liên quan đến thông tin một số khán giả cho rằng, trang phục biểu diễn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có cài huy hiệu lạ, nhạy cảm trong đêm nhạc “Ngày em thắp sao trời”, chiều 7/5, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nắm được vụ việc và chỉ đạo kiểm tra.

Những ngày qua có 4 tàu cá cùng 11 ngư dân của Quảng Bình bị nạn trên biển do lốc xoáy, sau 5 ngày nỗ lực liên lạc, tìm kiếm, 4 ngư dân đã được đưa vào bờ an toàn trong niềm vui vỡ oà của người thân.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文