Xí nghiệp khai thác đất đá "hành" dân…

19:38 16/07/2011
Thực trạng người dân 2 thôn Phước Hậu, Phước Thuận (xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang) phải sống chung với khói bụi, tiếng ồn, bệnh tật… đã diễn ra suốt hàng chục năm qua. Và hiện nay, khi việc khai thác đất, đá trên địa bàn xã ngày càng lên đến đỉnh điểm thì người dân nơi đây chỉ biết "kêu trời"…

Dưới cái nắng chang chang của những ngày hè, con đường dẫn chúng tôi về 2 thôn Phước Thuận và Phước Hậu mù mịt khói bụi với hàng chục xe ben chở đất đá nối tiếp nhau. Các công trường khai thác đất, đá chênh vênh trên vách núi trong khi dưới chân núi là hàng trăm hộ dân đang sinh sống.

Thống kê cho thấy trên địa bàn xã Hòa Nhơn hiện có 8 mỏ đá, 2 lò gạch tuy nen, 1 trạm trộn bê tông, 1 kho than và gần chục mỏ đất. Bên cạnh việc giải quyết tại chỗ nguồn lao động địa phương, các công ty khai thác đất, đá nơi đây đang dần hủy hoại môi trường sinh thái, đẩy hàng trăm hộ dân phải sống chung với bụi bặm, tiếng ồn và bệnh tật…

Anh Đặng Khôi sống ở gần mỏ đá Hốc Khế, thôn Phước Thuận tâm sự: "Mỗi lúc mìn nổ, nhà cửa rung bần bật, khổ nhất là trẻ con trong làng đang ngủ phải giật thót mình… cứ sống thế này chắc chúng tôi không chịu nổi nữa". Nhiều căn nhà của thôn Phước Hậu, Phước Thuận xuất hiện những vết nứt loang lổ do tác động của hoạt động nổ bom mìn.

Nhiều ngôi nhà bị bỏ hoang.

Bức xúc trước thực trạng ô nhiễm này, bà còn ở 2 thôn Phước Thuận và Phước Hậu nhiều lần phản ánh với chính quyền xã để tìm hướng khắc phục. Thế nhưng, với số tiền phụ cấp ít ỏi hằng tháng 200-300 nghìn đồng cho mỗi hộ bị ảnh hưởng bởi khói bụi cũng không ăn thua so với những gì mà họ phải hứng chịu. Anh Nguyễn Lợi, thôn Phước Thuận búc xúc: "Dân trong thôn thường có những triệu chứng viêm xoang, viêm phế quản, viêm phổi... do hằng ngày hít phải khói bụi. Chúng tôi phải thường xuyên đến trạm y tế để kiểm tra sức khỏe…". Cuộc sống của hàng trăm hộ dân nơi đây sẽ ra sao nếu tình trạng khói bụi, ô nhiễm cứ mặc nhiên tiếp diễn?

Từ khi các mỏ đá đi vào hoạt động cũng là lúc môi trường sinh thái ở đây bị thay đổi nhiều. Diện tích đất trồng rừng ngày càng bị thu hẹp lại, những cánh đồng trù phú trở thành những thửa ruộng bỏ hoang, do hồ nước tự nhiên cũng cạn kiệt và bị ô nhiễm nặng...

Ông Nguyễn Đăng Dự, Chủ tịch UBND xã Hòa Nhơn cho biết: "Xã đang khảo sát để trình HĐND huyện về việc di dời 2 thôn Phước Hậu và Phước Thuận ra khỏi khu vực khai thác đất đá, tuy nhiên do vấn đề kinh phí nên việc giải tỏa trong tương lai sẽ gặp rất nhiều khó khăn…".

Hàng trăm hộ dân sống xung quanh khu vực khai thác đất, đá tha thiết đề nghị chính quyền địa phương cùng với doanh nghiệp nên sớm có giải pháp thiết thực để ổn định cuộc sống và đảm bảo sức khỏe cho họ

Phạm Tăng- Hào Phạm

Hoà trong không khí cả nước tưng bừng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025), tối 17/5, tại Nhà hát Hồ Gươm đã diễn ra chương trình nghệ thuật “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người”.  Chương trình do Bộ Công an, Cục Công tác chính trị chỉ đạo Nhà hát Hồ Gươm phối hợp cùng các đơn vị tổ chức.

Để phục vụ yêu cầu điều tra, giải quyết vụ án “Đưa hối lộ"; "Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty TNHH Xây dựng và Khảo sát công trình Thanh Tuấn (Công ty Thanh Tuấn), Ban Quản lý dự án hạ tầng đô thị (Ban hạ tầng) cùng một số đơn vị liên quan, ngày 12/2 vừa qua Cục CSĐT tội phạm và tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục CSKT) Bộ Công an tiếp tục đề nghị UBND TP Hồ Chí Minh và các sở, ngành liên quan cung cấp hồ sơ, tài liệu của dự án…

Việt Nam vốn đa dạng về văn hóa và ẩm thực cũng là một nét đặc trưng để thu hút khách du lịch, phát triển kinh tế - xã hội, song vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm hiện vẫn khá nhức nhối trong xã hội. Việc quảng cáo thổi phồng các thực phẩm, đồ ăn, thức uống… đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về thực trạng kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, thực phẩm bẩn, đòi hỏi sự vào cuộc của quyết liệt của cả cộng đồng và cơ quan chức năng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.