Xóm nghèo giữa đại ngàn bỗng chốc thành... xóm tỷ phú
Dân xóm Nghèo được đền bù, hỗ trợ nhà cửa, đất đai, hoa màu, nương rẫy, nhiều hộ dân có bạc tỉ trong tay. Có người nhận tiền đền bù, hỗ trợ đến 2 tỉ đồng, người ít nhất cũng vài trăm triệu. Và, xóm nghèo này bỗng trở thành “xóm tỷ phú”, biệt thự, vila mọc lên…
Khi những tờ lịch của năm 2013 chuẩn bị gỡ xuống, chúng tôi lặn lội vào khu tái định cư Nước Vương để tìm hiểu đời sống của 34 hộ dân xóm Nghèo dời đến đây. Con đường nhựa từ trung tâm huyện lên xã Sơn Liên lầy lội, nhầy nhụa bùn đất. Vết tích của những vụ sạt lở núi trong đợt lũ tháng 11 vẫn còn đó. Bước chân vào khu tái định cư Nước Vương, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên và tin nổi. Những ngôi nhà mang dáng dấp của kiến trúc biệt thự mọc lên san sát không thua kém gì so với ở những căn nhà sang trọng của các đại gia ở phố thị.
Ông Đinh Văn Rào, khi thấy khách gật gù ra vẻ khen ngợi ngôi nhà của mình đã nhanh nhảu: “Mình mới xây nó hơn 500 triệu đồng. Thấy mọi người là nhà to, mình cũng làm theo ở cho nó sướng”. Hỏi ra mới hay, sau khi nhường 2ha đất rừng của mình cho dự án thủy điện Đăkrinh, ông Rào đã được đền bù tiền đất đai, cây cối được 1,5 tỷ đồng. Cất ngôi nhà mới xong, ông Rào còn chia cho con cái mỗi đứa 1 ít, mua sắm vật dụng trong gia đình; dư lại khoảng 500 triệu đồng gửi ngân hàng. “Bò, trâu mình có rồi không mua nữa. Gửi ngân hàng để lấy tiền ăn dần thôi”, ông Rào thật thà khoe.
Dù về ở nhà mới đã hơn 1 tháng, thế nhưng thỉnh thoảng bà Đinh Thị Bin (60 tuổi) vẫn đưa tay mân mê các vách tường nhà mới còn thơm mùi sơn. Chị Đinh Thị Huôn, con gái bà Bin, kể: Nhiều lúc mẹ hỏi đây là nhà mình à. Gần trọn cả đời vất vả, ngay cả trong giấc ngủ, bà Bin cũng không dám mơ rằng đến một ngày nào đó sẽ được sống trong căn nhà to đẹp đến như vậy...
Những đồng tiền dân xóm Nghèo nhận được từ đền bù đã giúp họ lên đời. Bước vào xóm, khắp nơi vang vọng âm điệu của nhạc ráp, nhạc trẻ từ những chiếc máy đĩa, đầu video đời mới. Văng vẳng đâu đó là những tiếng hát không rõ lời của đám thanh niên sau chầu nhậu sương sương đang “phiêu” những bản tình ca trên dàn karaoke. Vào gia đình anh Đinh Văn Kiểu, đưa tay kéo nhẹ cánh cửa sổ thì bên trong phòng có đến hơn chục người gồm già, trẻ, gái, trai say sưa ca hát. Qua nhà ông Đinh Văn Ái gặp một nhóm bạn cũng bày biện một mâm nhậu. "Hồi xưa nghèo, giờ đỡ rồi nên phải hưởng thụ", ông Ái vừa phì phéo điếu thuốc vừa cười khoái chí.
Người nổi tiếng và được phong là chịu chơi nhất ở xóm Nghèo này là Đinh Văn Trãi. Sau khi nhận số tiền đền bù và hỗ trợ ước tính trên 5 tỷ đồng, Trãi bỏ ra hơn nửa tỷ đồng để mua chiếc xe ôtô Innova để chở vợ, con đi “dạo mát”...
Theo thống kê của chính quyền Sơn Liên, riêng xóm Nghèo có 34/76 hộ được nhận tiền đền bù từ dự án Thủy điện Đakrinh, với tổng số tiền ước khoảng 40 tỷ đồng. Dù người dân có tiền tỷ trong tay nhưng ông Trần Đông Phong, Chủ tịch UBND xã Sơn Liên, vẫn cứ áy náy, lo lắng: "Nếu bà con không lo làm ăn mà tiêu xài mãi thì tiền tỷ cũng hết. Và chắc xóm Nghèo lại hoàn nghèo. Chính quyền địa phương đang có kế hoạch cho bà con làm ăn tiếp tục phát triển kinh tế gia đình đi lên..."