Xót xa gia cảnh các nạn nhân vụ TNGT thảm khốc trên cầu Thuận Phước

17:00 14/07/2015
Sáng ngày 14/7, PV Candonline đã tìm đến con hẻm nhỏ K232 đường Trần Cao Vân (quận Thanh Khê) và Kiệt 5, đường Lê Tấn Trung (quận Sơn Trà), TP Đà Nẵng để thăm gia đình các nạn nhân của vụ tai nạn thương tâm trên cầu Thuận Phước. Nỗi đau mất mát quá lớn của hai gia đình khiến những người chứng kiến không một ai có thể cầm lòng, ngăn nỗi dòng nước mắt cảm thương.


Ở gia đình hai nạn nhân Đinh Quốc Long (SN 1957, còn gọi là Tráng) và vợ đằng sau là bà Trần Thị Thái (54 tuổi, trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê), các con của họ cùng lúc phải mồ côi lẫn cha và mẹ, mất đi chỗ dựa duy nhất của cả gia đình. Còn ở nhà nạn nhân Lê Thị Vân Khánh (34 tuổi, trú quận Sơn Trà), thi thể người phụ nữ xấu số vẫn chưa khâm liệm, đang chờ người chồng đi công tác ở xa trên đường bắt xe khách cho kịp về gặp vợ lần cuối.
Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 nạn nhân tử vong, 2 cháu nhỏ bị thương nặng tại cầu Thuận Phước.

Riêng hai đứa con thơ dại của chị Khánh, trong bệnh viện Đa Khoa hiện vẫn từng giây, từng phút được các bác sĩ “giành giật với tử thần”. Mẹ ruột nạn nhân Khánh, tuổi cao, sức cạn, không hề chợp được mắt vì lo lắng, luôn túc trực trắng đêm qua bên giường cấp cứu, bà run rẩy cầu khẩn phép màu giúp hai cháu ngoại vượt qua nguy kịch.

Hai nạn nhân Trần Trọng Minh và Trần Khánh Linh đang được cấp cứu tại BV Đa Khoa Đà Nẵng.

Không khí đau thương bao trùm cả hai con hẻm nhỏ. Lúc này, cũng có rất đông người thân, bà con chòm xóm cũng tìm đến gia đình các nạn nhân. Mỗi người một tay, góp sức, quyên góp tiền để giúp đình neo người của chị Khánh dựng rạp làm tang lễ.

Nỗi đau không tả xiết của thân nhân các nạn nhân.

Chia sẻ nỗi đau trong nước mắt, ông Võ Ngọc Thanh (anh em họ nạn nhân Võ Ngọc Tráng) cho biết: "Tên giấy tờ của anh Tráng là Đinh Công Long, chứ tên tuổi thật là Võ Ngọc Tráng. Anh Tráng cùng chị Thái có mở cafe cóc ngay bên bờ biển Thọ Quang (quận Sơn Trà) để kiếm thêm thu nhập nuôi các con ăn học từ mấy năm nay. Cứ khoảng đầu giờ chiều, gia đình anh chị ấy lại chạy từ bên đường Trần Cao Vân buôn bán đến tận 9 giờ sáng hôm sau mới về. Hai vợ chồng Tráng – Thái đột ngột ra đi khi chỉ còn hơn 1 tháng nữa là cậu con trai cả làm đám cưới. Ai nào ngờ, nỗi đau mất mát lại ập đến bất ngờ với gia đình đến vậy.

Bà Trần Thị Thanh (quê Đại Tân, Đại Lộc, Quảng Nam) cô của nạn nhân Lê Thị Vân Khánh thì rơm rớm nước mắt: "Cháu Khánh từ ngày cưới chồng luôn được lòng từ người trên kẻ dưới trong họ. Họ hàng cũng rất vui mừng cho vợ chồng chị Khánh khi có hai đưá con trai gái đều xinh xắn, ngoan ngoãn. Căn nhà khang trang ở đường Lê Tấn Trung, quận Sơn Trà luôn tràn ngập tiếng cười hạnh phúc của hai cháu bé bây giờ thay bằng những tiếng nấc đau lòng.

Được biết, để kịp thời hỗ trợ và giúp gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn, ngày 14/7 Ủy ban ATGT Quốc gia và Ban ATGT TP Đà Nẵng đã hỗ trợ mỗi gia đình có người tử vong 10 triệu đồng, người bị thương 6 triệu đồng. Ủy ban ATGT Quốc gia đã yêu cầu Ban ATGT thành phố chỉ đạo Bệnh viện Đà Nẵng tập trung cứu chữa bệnh nhân. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã chỉ đạo cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra, xác minh rõ nguyên nhân gây ra vụ tại nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại cầu Thuận Phước vào chiều 13/7 này.

Ngày 14/7, Cơ quan điều tra Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết: Ngay sau khi xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng trên cầu Thuận Phước chiều 13/7, Công an quận Hải Châu đã triển khai lực lượng điều tra, xác định nguyên nhân vụ việc. Tuy nhiên, do người điều khiển xe ô tô 43X-2047 gây ra vụ tai nạn, ông Đinh Thế Hiệp, là trung tá thuộc Lữ đoàn 162 Hải quân (đóng tại Vùng 3 Hải quân, Đà Nẵng) nên Công an quận Hải Châu chỉ điều tra ban đầu và trong tối 13/7 đã chuyển giao người cùng toàn bộ hồ sơ cho cơ quan điều tra khu vực 1 Vùng 3 Hải quân tiếp tục điều tra, xử lý.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17h10’ chiều ngày 13/7 tại cầu Thuận Phước (bắc qua sông Hàn, nối giữa hai quận Hải Châu và Sơn Trà, TP.Đà Nẵng). Thời điểm trên, xe ôtô 7 chỗ ngồi mang BKS 43X-2047 do tài xế Đinh Thế Hiệp (SN 1977, ngụ huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, là cán bộ của Lữ đoàn 162, Vùng 3 Hải quân) điều khiển chạy trên cầu, đi từ quận Sơn Trà về quận Hải Châu đã mất lái và đâm vào chị Lê Thị Vân Khánh điều khiển xe máy BKS 43E1-077.19 chở theo 2 con nhỏ là Trần Trọng Minh (8 tuổi) và Trần Khánh Linh (em gái Minh, 6 tuổi). Sau đó tiếp tục gây tai nạn cho vợ chồng ông Đinh Công Tráng chở vợ bà Trần Thị Thái - vợ ông Tráng) điều khiển xe máy BKS 43K5-2498 đang lưu thông theo hướng ngược lại. Cú tông bất ngờ và khá mạnh khiến ông Đinh Công Tráng đập đầu vào lan can cầu tử vong ngay tại chỗ, xe máy bị cuốn vào gầm xe. Hai chị Thái và Khánh đều bị hất văng rơi xuống cầu với khoảng cách từ 30-40m tử vong. Riêng cháu Trần Trọng Minh cùng bị hất văng xuống cầu, bị thương nặng được người dân phối hợp với lực lượng CSGT CA TP. Đà Nẵng đưa đi cấp cứu cùng cháu Trần Khánh Linh bị thương ngay gần lan can trên cầu… 
Ngày 14/7, các bác sĩ (BS) Khoa gây mê hồi sức của bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng cho biết: Hiện hai nạn nhân vụ TNGT thương tâm tại cầu Thuận Phước vào chiều ngày 13/7 là bé Trần Trọng Minh (8 tuổi) và Trần Khánh Linh (em gái Minh, 6 tuổi) đều trong tình trạng sức khỏe không ổn định, đang được các y bác sĩ tích cực cứu chữa. BS. Hà Phước Hoàng, Phó trưởng Khoa gây mê hồi sức (Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng) cũng cho biết: Bé Trần Trọng Minh được chẩn đoán  nguy kịch: Chấn thương sọ não kín (kết quả chụp CT: dập phù não, tụ máu liềm não, vỡ xoang hàm, nứt xương sọ trán); chấn thương ngực kín, dập phổi hai bên; gãy xương đùi trái; gãy xương cánh tay phải; chấn thương hàm mặt, gãy xương hàm dưới… Bé Linh được chẩn đoán đa chấn thương (chấn thương sọ não kín, tụ máu nội sọ, gãy xương đùi trái). Hiện bệnh nhân tỉnh (gọi, hỏi, biết), quấy khóc, tinh thần còn hỗn loạn. 
Hoài Thu

Cao Bằng – mảnh đất địa đầu Tổ quốc với hơn 333 km đường biên giới giáp Trung Quốc không chỉ là nơi giữ gìn chủ quyền thiêng liêng mà còn là địa bàn có dân cư phân tán, đời sống còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều. Trong bối cảnh đó, việc đưa pháp luật đến với người dân vùng cao, biên giới không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà đã trở thành “chìa khóa” quan trọng để giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở.

Mấy hôm nghỉ lễ, tôi lướt mạng xem năm nay “tình hình thế nào”, câu chuyện “bên này, bên kia” đã có gì khác trước, khi mà đất nước đã qua hơn nửa thế kỷ kể từ ngày Chiến thắng 30/4/1975. Và thật buồn khi những giọng điệu ngược lối, trái đường vẫn tái diễn, những chiêu trò như “tưởng niệm ngày quốc hận”, “hội luận tháng tư đen” tiếp tục được các hội nhóm chống phá ở hải ngoại xoáy lại với các hình thức, tính chất, mức độ khác nhau.

Thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với  tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi. Trong đó, phòng ngừa, đấu tranh nhóm thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm giải quyết mâu thuẫn, gây rối trật tự công cộng.

Nhiều người chọn phương án trở lại TP Hồ Chí Minh trước lễ 1 ngày để tránh kẹt xe nên tối 2/5 dòng phương tiện từ các tỉnh đổ dồn về 2 cửa ngõ phía Đông và phía Tây. Một lượng lớn phương tiện được giải tỏa trong đêm, tuy nhiên đến chiều cuối kỳ nghỉ lễ (3/5) giao thông tại các cửa ngõ TP Hồ Chí Minh tiếp tục tăng nhiệt…

Từ nhiều năm nay, Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an các tỉnh, thành miền Trung cùng Công an và chính quyền các xã, phường phối hợp ngành đường sắt nỗ lực triển khai nhiều biện pháp tăng cường đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) đường sắt trên tuyến. Không chỉ đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, tăng cường xử lý vi phạm, lực lượng chức năng còn tập trung xóa bỏ lối đi tự mở, xây dựng hầm chui, thiết lập rào chắn hàng trăm đoạn – tuyến gần khu dân cư, xây dựng các mô hình tuyên truyền… Thế nhưng, tình hình trật tự ATGT đường sắt tại một số địa phương vẫn... "nóng".

Trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng bào Công giáo Việt Nam với tinh thần “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc”, “tốt đời, đẹp đạo”, “kính Chúa, yêu nước”, đã và đang có nhiều đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT). Đồng hành cùng những đóng góp ấy là dấu ấn bền bỉ, sâu sắc của lực lượng An ninh nội địa Công an nhân dân (CAND). 

Trong khoảnh khắc khó khăn, gian nan của cuộc sống đời thường, những chiến sĩ Công an tỉnh Sơn La lại lặng lẽ trở thành điểm tựa bình yên cho Nhân dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文