Ba cháu bé mất tích ở Ninh Bình được tìm thấy như thế nào?

10:56 25/09/2024

Niềm vui vỡ òa khi tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình cùng Công an huyện Kim Sơn và chính quyền địa phương tìm được 3 cháu bé trong tình trạng khỏe mạnh.

Sáng 25/9, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Công an huyện Kim Sơn quần chúng ở xã Kim Tân tiếp tục rà soát kỹ các ngõ ngách dọc tuyến đường nghi vấn nơi 3 anh em ruột là các cháu Trần Anh Tú (12 tuổi), Trần Thủy Tiên (8 tuổi) và Trần Anh Tài (5 tuổi) mất tích.

Đến khoảng 9h45’ cùng ngày, tổ công tác phát hiện tại  ngôi nhà 2 tầng của vợ chồng anh Nguyễn Văn Kiên (SN 1987) và chị Trịnh Thị Hương (SN 1989) có tiếng động lớn trong nhà, bên ngoài cửa khóa.

Lập tức, tổ công tác tiếp cận gọi lớn thì nghe thấy có tiếng trẻ con bên trong, quá trình xác minh nhanh cháu Tú nói vọng ra ngoài. Ngay sau đó, 3 cháu được đưa ra trong tình trạng an toàn, khỏe mạnh.

Bất ngờ hành tung 3 anh ruột mất tích vừa được tìm thấy -0
Công an tỉnh Ninh Bình đã tìm thấy các cháu đang ở nhà hàng xóm.

Theo cháu Trần Anh Tú, khoảng 9h30’ sáng 22/9, cháu cùng 2 em đi ra cổng chơi, thấy nhà bạn Nguyễn Duy Khánh (con trai chị Hương, SN 2013) đang mở cửa nên Tú dẫn 2 em vào trong nhà chơi. Lúc này, Khánh không có trong nhà (đã đạp xe sang nhà bà ngoại). Tú dắt 2 em lên tầng trên chơi, xem điện thoại (nhà có wifi). Đến buổi trưa cùng ngày, bà Nguyễn Thị Dựa (SN 1962, mẹ chồng chị Hương) nhà ở gần bên sang nhà khóa cửa cho con.
Thấy bà Dứa sang, Tú cùng các em trốn lên tầng 2. Sau đó, 3 cháu tiếp tục ở lại đó chơi, tự kiếm đồ ăn nấu cơm và xem điện thoại. Do về nhà sợ bà và bố mắng nên 3 cháu vẫn ở nhà cháu Khánh đến khi cơ quan Công an phát hiện.

Anh Trần Văn Tuấn (ngồi) cười hạnh phúc khi được gặp lại các con.

Được các đồng chí Công an giao lại con, anh Trần Văn Tuấn (SN 1985), trú tại xóm 12, xã Kim Tân xúc động, ôm chặt các con vào lòng, nở nụ cười tươi trong niềm hạnh phúc. Thay mặt gia đình, anh Tuấn gửi lời cảm ơn tới Ban Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Kim Sơn và chính quyền địa phương đã hỗ trợ, tìm các cháu.

Trước đó, Báo CAND đã đưa tin, ngày 22/9, anh Tuấn đến Công an xã Kim Tân để trình báo về việc 3 con của anh bị mất tích. Cả 3 cháu đi khỏi nhà từ khoảng 9h cùng ngày chưa về. Gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng không thấy.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an huyện Kim Sơn, Công an xã Kim Tân và chính quyền địa phương đã phát đi thông báo rộng rãi trên hệ thống loa truyền thanh; đồng thời Ban Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Kim Sơn và chính quyền địa phương huy động lực lượng hơn 100 người tham gia tìm kiếm. Trong đó, đã tập trung tìm kiếm tại các khu vực ao, hồ, mương, sông ngòi gần gia đình.

Được biết, 3 cháu nhỏ đều đang học các trường học trên địa bàn xã Kim Tân. Hai vợ chồng anh Tuấn đã ly hôn từ lâu, các cháu ở với bố và ông bà nội. Buổi trưa, khi đến giờ ăn cơm không thấy các con, anh Tuấn hốt hoảng tìm kiếm nhưng không thấy. 

Minh Hiền

Thủ đoạn giả danh Công an để lừa đảo người dân đã xảy ra cách đây vài năm, được Công an tỉnh Tây Ninh nhiều lần cảnh báo về phương thức, thủ đoạn của các đối tượng. Đáng buồn, đến nay vẫn còn nhiều người "sập bẫy" bọn chúng với nhiều mánh khóe tinh vi như, dọa liên quan đến mua bán thông tin cá nhân, rửa tiền…

Những ngày qua, câu chuyện về cô giáo Nguyễn Thị Mai, giáo viên dạy thể dục tại Trường Tiểu học Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định dũng cảm lao xuống sông cứu người gặp nạn đã được lan toả ở khắp các nền tảng mạng xã hội. Dũng cảm, nhân ái đó là những từ mà cộng đồng đã dành cho cô giáo Mai nhưng bản thân cô chỉ nhận rằng, tại thời điểm ấy, cô chỉ có một ước nguyện duy nhất là cứu người mà không nghĩ đến những chuyện xa xôi khác.

Kỳ nghỉ hè đã đến gần, nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng của người dân cả nước có xu hướng tăng mạnh. Nắm bắt xu thế đó, các dịch vụ đặt phòng khách sạn, tour du lịch trực tuyến cũng "nở rộ" nhờ ưu điểm nhanh gọn, tiện lợi. Tuy nhiên, song hành với sự phát triển mạnh mẽ của các nền tảng số là hàng loạt chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi, khiến nhiều người "tiền mất tật mang".

Đẩy mạnh tổng kết, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và nhiều nghị quyết quan trọng khác của Đảng, vừa qua Ủy ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 ban hành kế hoạch, tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp. Tuy nhiên lợi dụng vào việc này, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị, phản động lại tung ra các luận điệu sai trái, xuyên tạc, cần cảnh giác, đấu tranh phản bác.

Bộ Tư pháp đang thẩm định Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và UBND xã, phường, đặc khu trực thuộc cấp tỉnh.

Ngày 1/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng Bùi Lam Anh (SN 2002, HKTT tại thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội), là huấn luyện viên thể hình để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Rất nhiều người bình luận và bày tỏ sự bức xúc khi xem clip đăng tải trên mạng xã hội Tik Tok ghi lại hình ảnh xe bán tải Raptor chạy ngông nghênh trên bãi biển TP Tuy Hòa (Phú Yên) và TP Qui Nhơn (Bình Định), đe dọa an toàn tính mạng của đông đảo người dân và du khách đang vui chơi, tắm biển.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.