Bác thông tin thiếu nữ 15 tuổi bị bắt cóc

17:12 16/08/2023

Gia đình ở Vĩnh Long lo lắng tưởng bé gái 15 tuổi bị bắt cóc nhưng qua xác minh thì bé gái tự ý bỏ nhà đi đến tỉnh Đắk Lắk để theo bạn bè làm thuê.

Trước đó vào ngày 14/8, trên Fanpage Quê Tôi Đồng Tháp Mười có đăng hình ảnh kèm nội dung. “Hai thanh niên ngang nhiên lẻn vào nhà đưa thiếu nữ 15 tuổi lên xe lúc nửa đêm…”. Thông tin này được nhiều người quan tâm, chia sẻ và nhầm tưởng rằng bé gái bị bắt cóc trong đêm. 

Bác thông tin thiếu nữ 15 tuổi bị “bắt cóc” -0
Ông T. cùng người thân lo lắng việc con gái tự ý rời khỏi nhà. 

Qua xác minh ban đầu, bé gái là N.T.T.T. (SN 2008, ngụ xã Mỹ An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long). Qua trao đổi, ông Nguyễn Văn T. và bà Phùng Thị Cẩm N. (ở cùng địa phương) nghi ngờ con gái bị bắt cóc. Theo ông T., thời điểm xảy ra sự việc, ông và vợ đi chợ sớm.

Khi 2 vợ chồng trở về nhà thì không thấy con gái nên tổ chức tìm kiếm và nhờ hàng xóm trích xuất camera an ninh. Qua hình ảnh từ camera, vợ chồng ông T. phát hiện con gái được 2 thanh niên chở đi. Do không liên lạc được với con gái nên 2 vợ chồng rất lo lắng.

Theo Thượng tá Nguyễn Thị Kim Ngọc, Trưởng Công an huyện Mang Thít, kết quả xác minh vào khoảng 1h10’ ngày 14/8, có người đến đón T. bằng xe máy. Cùng đi với T., còn có 2 cô gái khác. Theo Công an huyện Mang Thít, thông tin trên mạng xã hội cho rằng bé gái bị bắt cóc là không đúng.

T. được xác định đã tự ý bỏ nhà đi và nhờ bạn đến đón để đi tỉnh khác làm việc. Cơ quan Công an đang tiếp tục xác minh, tìm người đăng tải thông tin sai sự thật nói trên để xử lý, trấn an dư luận.

Bé gái 15 tuổi (đầm trắng, bên phải) tự ý bỏ nhà đi tìm việc làm khiến gia đình lo lắng. 

Anh Nguyễn Thanh B. (anh ruột của T.) cho biết đã liên lạc và gọi điện thoại trực tiếp cho em gái. Qua điện thoại, T. cho biết đã đến tỉnh Đắk Lắk để cùng đi làm công ty may với bạn bè.

Qua điện thoại trao đổi với anh trai, T. không có biểu hiện lo lắng, tâm lý ổn định. T. cũng nhận lỗi vì trước đó đã xin gia đình đi làm thuê nhưng không được sự đồng ý. Vì vậy, T. đã tự ý rời khỏi nhà và hứa khi nào công việc ổn định sẽ về nhận lỗi với gia đình.

Văn Vĩnh

Tối 30/4, khắp các tuyến phố trung tâm TP Hồ Chí Minh rực rỡ cờ hoa, ánh sáng và âm thanh, chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đông đảo người dân và du khách đã đổ về các điểm tổ chức sự kiện để hòa mình vào không khí lễ hội sôi động, náo nức.

Tối 30/4, CLB Bóng đá Công an Hà Nội (CAHN) đã giành chiến thắng trong trận bán kết lượt về Shoppee Cup 2024/2025 qua đó giành vé đi tiếp. Điều đặc biệt chiến thắng trên có sự đóng góp quan trọng của hàng thủ đại diện Việt Nam. HLV Mano Polking dường như đã tìm ra lời giải cho bài toán nhân sự nơi hàng công của CAHN.

Lúc 18h ngày 30/4, tại Công an phường Mỹ Xuân, TP Phú Mỹ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Luân (SN 1989, thường trú tỉnh Quảng Bình) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".  

Chiều 30/4, đoàn công tác do Trung tá Lê Thanh Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên Thiếu tá Hoàng Văn Huấn, cán bộ Phòng CSGT đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh do bị thương khi làm nhiệm vụ.

Sau 57 năm thất lạc, ông Chu Nghiêm (SN 1941, trú tại phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội) và con gái Chu Thị Tuyết Mai , SN 1967, trú tại tỉnh Bắc Giang, đã tìm được nhau nhờ hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sự giúp đỡ tận tình của CBCS Công an phường Cửa Nam (quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội). Sau khi thất lạc, chị Mai đã được một gia đình nhận nuôi và đặt tên là Nguyễn Thị Thủy.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.