Vận động đối tượng lầm đường, lạc lối trở về

Bài 1: “Quay đầu là bờ”- tiếng nói của những người trong cuộc

08:54 29/10/2021

Đảng và Nhà nước ta luôn tạo điều kiện và hỗ trợ cho những người đã từng một thời lầm lỡ, tái hoà nhập cộng đồng. Trong thời gian qua, nhiều người đã nhận rõ sai lầm của mình, hướng thiện, trở thành người có ích cho xã hội.

Vì nhẹ dạ, cả tin, lại ngộ nhận, không ít đối tượng đã tham gia vào các tổ chức phản động lưu vong; thực hiện theo hướng dẫn của các đối tượng tuyên truyền, xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước…Từ sự vận động, phân tích, với quan điểm “đánh kẻ chạy đi, không đánh người chạy lại”, lực lượng Công an đã giáo dục, cảm hoá giúp nhiều trường hợp giác ngộ, nhận rõ sai lầm, trở về với cuộc sống bình thường.

Nói đến ông Phạm Trí, cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ có lẽ đều biết đến. Ông Phạm Trí từng là thành viên cốt cán của tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” với các hoạt động chống phá quyết liệt… Sau những sai lầm, ông đã dần nhận ra sự thật, quay đầu lại với quê hương, bản quán. Tiếng nói của ông Phạm Trí, một người trong cuộc đã cho thấy “quay đầu là bờ”.

Câu chuyện của người đàn ông lầm lỗi

Ông Phạm Trí, SN 1945 trong một gia đình thuần nông ở huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Sau khi học hết phổ thông, vào năm 1966-1967, ông Phạm Trí tham gia buôn bán tại Tuy Hoà. Từ năm 1969 đến 1975, ông tham gia quân đội Việt Nam Cộng hoà, cấp bậc cuối cùng là Trung uý, Trưởng ban 3, Chi khu Tuy An - Phú Yên, Đại đội trưởng Tiểu đoàn 237 Phú Yên. Khi miền Nam giải phóng, ông Phạm Trí sau thời gian học tập và cải tạo, trở về làm nông nghiệp tại địa phương… Năm 1989, ông vượt biên sang Singapore, Philippines và sang Mỹ.

Tháng 1/1991, ông Phạm Trí tham gia vào tổ chức “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời” với bí danh Phạm Công Sơn. Từ năm 1991-1995, được tổ chức giao nhiệm vụ phụ trách “Văn phòng Chính phủ tại Mỹ”, cụ thể như viết, vẽ, trang trí văn phòng, phục vụ các cuộc mít tinh, hội họp… Đến tháng 3/1995, ông được Đào Minh Quân bổ nhiệm làm “sứ giả”. Với vị trí này, ông đã tham gia tích cực vào các hoạt động chống phá. Cụ thể, trong thời gian đó đã trực tiếp mang tài liệu phản động về nước để tuyên truyền, lôi kéo người phát triển lực lượng cho tổ chức… Khi ông về nước, Cơ quan An ninh đã gặp gỡ, giáo dục và thuyết phục nhưng ông Phạm Trí vào thời gian đó vẫn không thay đổi, tiếp tục tham gia hoạt động chống phá của tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”.

Ông Phạm Trí chia sẻ với các cán bộ Công an.

Đầu tháng 12/1994, ông tiếp tục được Đào Minh Quân giao nhiệm vụ trở về Việt Nam hoạt động với nhiệm vụ tuyên truyền, phát triển lực lượng. Để phục vụ cho nhiệm vụ này, ông đã chuyển các băng video nói về toàn bộ quá trình hình thành và hoạt động của tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” về nước… Ngoài ra, ông còn gặp gỡ một số người, đã cho họ xem các giấy tờ của tổ chức phản động bổ nhiệm Phạm Trí làm sứ giả về Việt Nam; gặp gỡ một số đối tượng là ngụy quân, ngụy quyền, tổ chức tuyên truyền và thăm dò họ.

Tháng 6/1996, theo chỉ đạo của Đào Minh Quân, ông Phạm Trí tiếp tục mang tài liệu phản động xâm nhập về nước để thực hiện hoạt động chống phá trong dịp Đại hội Đảng lần thứ VIII diễn ra từ 28/6 đến 1/7/1996 nhưng đã bị Cơ quan An ninh Việt Nam phát hiện, bắt giữ; thu giữ toàn bộ tài liệu, đấu tranh, làm rõ hành vi và phương thức thủ đoạn chống phá của tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”.

Ông Phạm Trí nhớ lại: “Khi bị thất bại trong kế hoạch hoạt động chống phá, trở về Mỹ, tôi đã bị Đào Minh Quân và số cầm đầu tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” nghi ngờ, không còn tin tưởng… Cũng trong thời gian này, do nội bộ phát sinh một số vấn đề nên ông Phạm Trí cảm thấy bất mãn. Khi về nước, cán bộ Cục An ninh nội địa, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Phú Yên đã thường xuyên tiếp xúc, giáo dục, vận động; phân tích cho Phạm Trí hiểu rõ bản chất lừa phỉnh, khủng bố, phá hoại chống Đảng, Nhà nước Việt Nam của tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”; sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với những người từng mắc sai phạm biết “quay đầu”, sửa chữa lỗi lầm. Khi đã hiểu ra, kể từ ngày đó, ông xa lánh nhóm cực đoan và dần dần nhận ra những sai lầm của mình trước đây.

“Qua những hình ảnh chân thực và cuộc sống của người Việt Nam, tôi thêm hiểu về quê hương, đất nước và con người”- ông Trí nhớ lại…

Vết thương lòng của những thanh niên

Tháng 8/2016, Nguyễn Quang Thanh (SN 1983, trú tại Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP Hồ Chí Minh), một thành viên cốt cán của tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” được Đào Minh Quân, đối tượng cầm đầu tổ chức chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ móc nối, lôi kéo phát triển lực lượng, tổ chức, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ móc nối, lôi kéo, phát triển lực lượng, tổ chức các khoá huấn luyện đào tạo.

Đối tượng đã về Việt Nam và móc nối, kết nạp được 5 người ở Quảng Ninh gồm có Cao Mạnh H (SN 1983, lái xe của một công ty than); Tạ Quân N, Sầm Văn T, Hà Hải N và Phạm Văn H cùng tham gia.

Tháng 12/2016, trong khi truy cập mạng Internet tìm hiểu các thông tin về “dân chủ, nhân quyền”, Cao Mạnh H biết “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” là tổ chức phản động lưu vong tại Mỹ do Đào Minh Quân cầm đầu. Tháng 1/2019, H đã chủ động liên lạc qua facebook với số đối tượng cầm đầu “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”; được gửi cương lĩnh, điều lệ kế hoạch phát triển lực lượng, kiểm tra tài chính của chính phủ để H nghiên cứu. Sau đó, H đã chủ động viết đơn xin gia nhập và đã được kết nạp vào tổ chức với bí danh riêng, sinh hoạt tại “Chí Nguyện đoàn Quảng Ninh”. Sau khi được kết nạp, H được giao nhiệm vụ tán phát thông tin, tuyên truyền, khuếch trương thanh thế cho tổ chức phản động “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”; móc nối, phát triển lực lượng tại Quảng Ninh.

Tháng 1/2017, H đã lập kế hoạch, tán phát truyền đơn của tổ chức tại địa bàn tỉnh Quảng Ninh dịp Tết Nguyên đán 2017 nhưng do bận công việc nên chưa thực hiện kế hoạch này.

Tạ Quân N (SN 1990, cũng là công nhân của nhà máy điện). Cũng như Cao Mạnh H, Tạ Quân N thường xuyên sử dụng facebook truy cập, chia sẻ, bình luận các bài viết liên quan đến vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”; các vấn đề tiêu cực trong xã hội nên bị “Long Nguyễn” lôi kéo, hướng dẫn cách thức tham gia tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”. Tháng 12/2016, N đã móc nối qua Internet với các đối tượng và tham gia sinh hoạt nhóm. Đến tháng 1/2017, N đã in nhiều tài liệu tuyên truyền, kêu gọi ủng hộ “Thủ tướng Đào Minh Quân về nước”…

Các trường hợp trên trong thời gian rảnh rỗi, thường xuyên lên mạng Internet, truy cập vào các trang phản động rồi bị số đối tượng cầm đầu móc nối vào. Có trường hợp vì tò mò mà tham gia như Sầm Văn T (trú tại Quảng Ninh). Trong thời gian rảnh rỗi, đối tượng thường lên mạng Internet, truy cập các trang web phản động. Đến tháng 12/2016, đối tượng đã chủ động kết bạn qua facebook và được kết nạp vào tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”… Tại cơ quan Công an, T cho biết bản thân là người dân tộc thiểu số, nhận thức chính trị còn hạn chế, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên đã bị các đối tượng móc nối, tham gia tổ chức phản động, được giao nhiệm vụ cùng với Tạ Quân N in và phát truyền đơn của tổ chức phản động này.

Khi cán bộ an ninh tiếp xúc, H bất hợp tác. Khi tìm hiểu về gia đình của H, họ biết rằng gia đình H phần lớn là những người có công với cách mạng. Từ đó, họ thông qua gia đình, vận động Cao Mạnh H quay đầu là bờ. Suốt đêm hôm đó, cả gia đình H nhóm họp. Trong đó, có người đã gần 30 năm tuổi Đảng… khi biết sự thật rằng H đã bị lôi kéo, tham gia vào tổ chức phản động lưu vong “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” thì không tin vào tai mình. Mưa dầm thấm lâu, sau khi được thuyết phục, H đã nhận thấy những sai phạm của bản thân, từ bỏ con đường sai lệch.

Ngoài trường hợp của Cao Mạnh H, cán bộ của Phòng 6, Cục An ninh Nội địa còn nhớ trường hợp của Phạm Quang H (SN 1976, trú tại tỉnh Quảng Ninh).  Do xuất phát từ tâm lý bất mãn, muốn thay đổi chế độ chính trị ở Việt Nam, H đã thường xuyên truy cập facebook và kết bạn với một số đối tượng cầm đầu trong tổ chức… Sau đó, Phạm Quang H đã được các đối tượng gửi nhiều tài liệu giới thiệu về đường hướng của hoạt động của tổ chức này.

Sau khi tham gia, Phạm Quang H đã viết bài kêu gọi của “Chí nguyện đoàn Quảng Ninh” kêu gọi toàn dân xuống đường lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa; thu thập tài liệu liên quan… Sau khi thực hiện nhiệm vụ này, H đã được số đối tượng cầm đầu “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” tin tưởng, phong cho H cấp hàm từ Trung tá lên Đại tá, giao phụ trách “Chí nguyện đoàn Quảng Ninh”… Từ sự vận động của các cán bộ Công an, những người này đã hướng thiện, trở thành người có ích cho xã hội…

Trong cuộc đời ai cũng có lúc mắc phải sai lầm. Câu chuyện về quá trình được cảm hoá, tự giác ngộ của họ là minh chứng cho thấy nếu biết thay đổi thì tương lai vẫn rộng mở.

Xuân Mai

Đọc tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc, chúng ta thường mê mẩn với những chiến mã nổi tiếng như Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử, Xích Thố, Ô Vân Đạp Tuyết, Đích Lư... Nhưng, ít người biết rằng, trong lịch sử nước ta, cũng không hiếm những chiến mã lừng danh. Chỉ có điều, chúng ta ít tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng để đưa câu chuyện đến với đông đảo công chúng.

Ngày 15/2 (tức ngày 28 tháng Chạp), ghi nhận của phóng viên Báo CAND cho thấy, trên nhiều tuyến phố tại Hà Nội, giao thông  thông thoáng khác hẳn ngày thường. Tại khu vực bến xe phía Nam, nước Ngầm, Mỹ Đình, lượng khách đi lại cũng đã thưa hơn. Không khí ở Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cũng dần “hạ nhiệt”.

Ngày 15/2, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã công bố Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng năm 2026 sau khi tiếp thu các góp ý của xã hội, đặc biệt là chuyên gia, học sinh, giáo viên và các cơ sở giáo dục. 

Bảo hộ công dân là công tác “muôn hình vạn trạng”, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho rằng giữa những bất ổn toàn cầu ngày càng gia tăng, bất định và khó lường, câu chuyện bảo hộ công dân lại càng phức tạp hơn nữa.

Trước thềm Xuân Bính Ngọ 2026, tìm về vùng đất Xuân Thành, xã An Xuân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên trước đây – nay thuộc địa phận xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk; đắm mình trong không gian sương mù lãng đãng trên những ngọn đồi, ngồi bên tách trà thơm hương vị đồng quê nơi này, nhấm nháp đặc sản chuối ép sấy dẻo nổi tiếng, PV Báo CAND được nhiều lão nông kể chuyện Hội đua ngựa Gò Thì Thùng.

Những năm qua, đặc khu Thổ Châu (tỉnh An Giang) đã có những bước chuyển mình rõ nét, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá-xã hội, quốc phòng và an ninh. Những đổi thay hôm nay không chỉ là những công trình hạ tầng được đầu tư, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao, mà quan trọng hơn, đó là minh chứng sinh động cho sự đúng đắn, nhất quán trong đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự quan tâm sâu sắc của Trung ương, của tỉnh và địa phương đối với vùng biển, đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Những ngày đầu năm 2026, khi hoa mận, hoa đào khoe sắc khắp núi rừng Tây Bắc, chúng tôi có dịp đến thăm Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu - đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. Năm 2025, đơn vị đã ghi dấu ấn với cuộc đột kích vào tận sào huyệt, bắt 59 đối tượng trong đường dây lừa đảo hơn 8.000 người, với số tiền khoảng 300 tỷ đồng, tại Vương quốc Campuchia.

“Bờ sông lặng sóng” - tên truyện ngắn của Vũ Ngọc Thư, được trao giải Nhì (không có giải Nhất) Cuộc thi truyện ngắn Báo Văn nghệ 2022-2024 - bỗng trở thành một ẩn dụ gợi nhiều suy nghĩ cho đời sống văn chương Việt 2025.

Tháng 11/2025, miền Trung, Tây Nguyên đất trời vần vũ, ngày lại ngày, mưa đổ sụt sùi, cả vùng trắng xóa. Nước từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về, càn quét làng mạc, dân cư trong tích tắc. Trong tiếng thất thanh cầu cứu của đồng bào, một mệnh lệnh ngắn gọn, dứt khoát được Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng ban ra: Khẩn cấp cứu dân!

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文