Bảo mẫu từng làm việc tại Mái ấm Hoa Hồng tiết lộ thông tin sốc

18:53 04/09/2024

Liên quan đến Mái ấm Hoa Hồng (địa chỉ tại L52 đường Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP Hồ Chí Minh) do bà Giáp Thị Sông Hương làm chủ, lực lượng chức năng đang lấy lời khai những người liên quan cũng như xác minh giấy tờ, hồ sơ pháp lý của cơ sở này.

Khi biết thông tin về việc bạo hành trẻ em của Mái ấm Hoa Hồng, nhiều người dân và các nhà hảo tâm bảy tỏ sự tức giận. Trong đó có một bảo mẫu từng làm việc tại đây, bức xúc trước cách đối xử tệ bạc với trẻ em, chị đã tiết lộ sự thật về cơ sở này.

Chị P.H.Y. buồn rầu cho biết, có rất nhiều người đã góp ý trực tiếp và gián tiếp tại cơ sở này về những vấn đề liên quan đến nuôi trẻ nhưng đều bị bác bỏ. Khi làm việc ở mái ấm này, chị Y. cảm nhận nơi đây thật sự không đáng danh mái ấm.

Trẻ em tại Mái ấm Hoa Hồng.

“Là nhân viên, bảo mẫu, mình rất thương trẻ con. Thấy bé bệnh, mình rất lo, sợ bé sẽ tình trạng xấu. Thấy trẻ bệnh nặng quá, có nhiều lần mình trực tiếp nói với cô Hương (bà Giáp Thị Sông Hương - chủ cơ sở) hãy chở trẻ bị bệnh đi viện, nhưng rồi toàn ở nhà uống thuốc tự phát. Chính như vậy, trong tâm mình áy náy, nhiều lần mình suy nghĩ, tiền họ cho nhiều vậy để làm gì? Tiền viện có là bao nhiêu so với suốt bao năm họ kinh doanh. Tã, sữa người ta đều cho rất nhiều, có cần phải lo nữa đâu, vậy sao không dùng tiền đó chạy chữa cho trẻ?”, chị Y. chia sẻ.

Khi làm việc ở đây, chị Y. cho biết cũng chỉ nhắm mắt thở dài, vì không biết làm gì, do bản thân lúc đó chỉ là nhân viên, không dám nói nhiều. Tã, sữa đầy ắp cả mấy căn nhà. Tã xịn, sữa xịn, thực phẩm chức năng, nhiều người cho không thiếu một thứ gì, nhưng chủ cơ sở này vẫn thường xuyên lên mạng than thở thiếu đủ thứ rồi đem bán.

“Mình nhớ rất rõ hôm đó tới ca mình làm nhưng đã hết tã trên phòng, mình qua kho lấy. Khi lấy vài bịch tã dán hiệu Hungry, thì bác Tập (anh trai cô Hương) không cho và nói với mình rằng: “Lấy ba cái tã cũ xài đi”. Mình phải lấy tã không có nhãn hiệu, nó nằm trong bọc trắng, mình rất ngạc nhiên. Họ nói tã khu vực này đem bán, tã bên kệ kia để xài. Nói chung, loại nào trên thị trường họ dùng nhiều mà tốt là đem bán, còn tả dỏm đem xài, có hôm còn xài trúng tả hết hạn, nó nổi mốc trong tã luôn ấy. Nếu lấy tã xịn cho trẻ dùng sẽ bị la”, chị Y. chia sẻ.

Những thứ nhà hảo tâm cho rất tốt nhưng đem bán, không thì chất cả đống ở kho. Có đồ thì không biết sử dụng, chẳng hạn như thuốc và thực phẩm chức năng rất nhiều nhưng do không am hiểu công dụng nên có khi gần hết hạn sử dụng hoặc hết hạn mới đem ra dùng.

Chị Y. cũng tiết lộ, trong thời gian làm việc ở đây chị thấy các nhà hảo tâm cho rất nhiều tiền. Một ngày có thể có cả trăm triệu, một năm cả mấy tỷ, nhưng bột ăn, hay mọi thứ kể cả dầu gió, máy giặt, mì tôm, đường cát,… chủ cơ sở đều lên mạng xin. Có người gọi điện hỏi cần gì họ cho, chủ cơ sở này luôn miệng nói cần tiền thôi, cần tiền để mua đồ, nhưng không mua mà cứ lên mạng than thở để xin.

Được biết, nơi cô Hương bán tã, sữa, bình sữa... ra thị trường là một cửa hàng tạp hoá có tên T.L. ở gần Mái ấm Hoa Hồng.

Sau khi biết sự thật về Mái ấm Hoa Hồng, nhiều nhà hảo tâm đã tỏ ra thất vọng và bức xúc.

Chị Phạm Hồng Thiện ở TP Hồ Chí Minh chia sẻ: “Chính tôi đã nhiều lần đến thăm và chở rất nhiều sữa, bỉm, kẹo bánh và góp tiền của tôi cho mái ấm này. Nhưng tôi đến vào ban ngày và không thể ngờ được là ban đêm lại xảy ra tội ác tày trời cho mái ấm này tới như vậy. Tôi đã khóc và không dám đọc hết bài đăng trên báo. Yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc gấp để khởi tố vụ án hành hạ trẻ em và đưa bảo mẫu ra xét xử cho đi tù”.

Còn chị Đỗ Trang cũng ở TP Hồ Chí Minh cho biết: “Trước đây mình mù quáng không nhận ra, lỡ có chia sẻ để mọi người giúp các con ở Mái ấm Hoa Hồng ở quận 12. Dạo này biết được tin các con ở đây bị bạo hành, hành hạ, thấy buồn ghê. Hy vọng các con sớm được chuyển đến nơi chăm sóc tốt hơn. Số các con đã khổ rồi mà còn bị lợi dụng, đối xử tàn nhẫn”.

A Trương Trùng Dương ở quận 12 cho hay: “Khi có nhà hảo tâm hay khách tới viếng thì thể hiện yêu thương mấy bé lắm, nhưng khi không có ai thì mấy bé bị ăn đòn như cơm bữa. Nhiều bạn trẻ tình nguyện viên bất bình lắm nhưng không làm được gì, vì bị bà này hăm dọa đủ thứ”.

Anh Tấn Huy cũng ở TP Hồ Chí Minh chia sẻ, anh mới đến thăm mái ấm này vào ngày 18/8 vừa rồi, đây là lần thứ hai anh đến đây, nhưng nay anh quá bức xúc khi biết sự thật.

“Cho tiền là cô Hương mừng lắm, mình "tiếp tay cho giặc" rồi. Thương các con. Khi đến đây mình luôn có cảm giác các con cứ sợ điều gì đó, gặp người vào thăm là muốn bế và khóc. Vì trẻ con không nói được, chỉ có hành động nhưng các con chỉ biết đòi và khóc. Tội ác của các cô được gọi là bảo mẫu đáng lên án”, anh Tấn Huy cho hay.

Anh A.C. ở TP Hồ Chí Minh cũng bức xúc chia sẻ, Mái ấm Hoa Hồng ở quận 12 là nơi anh hay đến nhất. Đến cho các bé tã, sữa và đồ chơi, lúc thì cho tiền. Cô Hương chủ cơ sở nói máy lạnh bị hư không sửa được nên các em nóng, anh đã cho hơn 10 triệu đồng để mua máy lạnh mới  cho các em. Nhưng tuần sau anh quay lại không thấy mua máy lạnh mới. Cô Hương nói là máy lạnh sửa được rồi. Mỗi lần anh đến thăm các bé, cô đều chỉ nói là các bé cần tiền để chữa bệnh thôi.

“Nếu ngày lúc đó mình nhận ra tính xấu của cô Hương thì sẽ không có những câu chuyện sau này nữa. Mình còn dẫn bạn bè của mình ở Mỹ về đến để hỗ trợ cho cô để lo cho các em. Nếu mình nghe lời bạn bè thì có lẽ mình đã không tiếp tay cho cô làm những việc xấu trục lợi từ các em. Sao cô có thể hành động độc ác như vậy, sống lợi dụng lòng tin của mọi người, thật sự quá độc ác”, anh A.C chia sẻ.

Liên quan đến vụ bạo hành trẻ tại Mái ấm Hoa Hồng, ngày 4/9, Tổ công tác của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TP Hồ Chí Minh cùng Phòng LĐ-TB&XH quận 12, UBND phường Trung Mỹ Tây tiến hành làm việc với chủ cơ sở này.Theo bà Đỗ Thị Kim Phượng, Phó Trưởng phòng LĐ-TB&XH quận 12, Mái ấm Hoa Hồng được cấp phép ngày 7/7/2023, số giấy phép 917/GPHĐ do Phòng LĐ-TB&XH quận 12 cấp.

Quận đã tiến hành kiểm tra 2 đợt là ngày 24/11/2023 và ngày 3/4/2024. Phòng LĐ-TB&XH quận 12 tham gia với Mặt trận Tổ quốc quận giám sát các cơ sở hoạt động trợ giúp xã hội ngoài công lập trên địa bàn quận, trong đó có Mái ấm Hoa Hồng. Cơ sở đảm bảo theo điều kiện hoạt động được quy định tại Nghị định số 103/2017. Do đó, Phòng LĐ-TB&XH cấp phép với quy mô 39 trẻ.

Tại buổi làm việc, bà Giáp Thị Sông Hương, chủ cơ sở Mái ấm Hoa Hồng cho biết, bà Diệp Ngọc Tuyền (ở tỉnh Sóc Trăng, người bạo hành trẻ em) được tuyển dụng vào cơ sở tháng 7/2024 (thời gian làm việc được 2 tháng). Cơ sở không ký hợp đồng lao động với bà Tuyền. Nhiệm vụ chính của bà Tuyền là đi chăm sóc các em bé trong bệnh viện và thường trực tại cơ sở vào buổi tối. Bà Hương cho rằng, hôm nay UBND phường Trung Mỹ Tây báo tin vụ việc, thông tin qua zalo và thời sự bà mới biết sự việc bà Tuyền đánh bé tại cơ sở của mình.

“Khi được cấp phép quy mô tiếp nhận 39 trẻ tôi có báo địa phương và làm hồ sơ thủ tục đầy đủ. Tuy nhiên, nhiều trẻ người ta bỏ trước cơ sở nên tôi tiếp nhận nên chưa làm thủ tục hồ sơ. Trước đó thì cơ sở tiếp nhận hơn 100 trẻ, hiện nay trả về gia đình còn khoảng hơn 80 trẻ ở tại cơ sở”, bà Giáp Thị Sông Hương cho biết.

Theo ông Trần Thanh Phương, Phó Chủ tịch UBND phường Trung Mỹ Tây, quận 12, kể từ khi cơ sở được cấp phép, phường có đi kiểm tra. Theo phản ánh của cơ quan báo chí ngày 4/9/2024, ông Phương đã chỉ đạo các cơ quan chức năng xuống cơ sở phối hợp làm thủ tục hồ sơ đưa các bé vào cơ sở bảo trợ công lập và tiến hành các thủ tục khác theo quy định. Đồng thời, đề nghị Phòng LĐ-TB&XH thu hồi giấy phép, vì vượt quy mô so với quy định.

Theo ghi nhận của Tổ Công tác về điều kiện cơ sở vật chất và phòng ở tại cơ sở này, căn cứ giấy phép hoạt động được Phòng LĐ-TB&XH quận 12 cấp  quy mô nuôi dưỡng 39  trẻ, thực tế ghi nhận thực tế có 85 trẻ. Các phòng ở không được sử dụng đúng mục đích đã được cấp phép.

Cụ thể như Phòng Y tế làm nơi nấu ăn, phòng ở thì làm nơi giữ xe, phòng kho,… Lầu 3, lầu 4 của cơ sở hiện ghi nhận không có trẻ ở, đồ đạc không xắp xếp ngăn nắp. Cơ sở không có nhân viên tâm lý, nhân viên dinh dưỡng chưa bố trí đầy đủ. Cơ sở không đảm bảo theo quy định về nhân viên theo quy định hiện hành.

Tổ công tác đề xuất khẩn trương xem xét ban hành quyết định tạm dừng hoạt động toàn bộ cơ sở, sau đó tiến hành thu hồi giấy phép hoạt động khi có căn cứ xử lý theo quy định pháp luật.

Nguyễn Cảnh

Từng tỏa sáng rực rỡ trong màu áo U23 Việt Nam với danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026, Nguyễn Đình Bắc lại đang trải qua nghịch lý lớn nhất sự nghiệp ở sân chơi quốc nội. Trong màu áo CLB Bóng đá Công an Hà Nội (CAHN), tiền đạo sinh năm 2004 vẫn chưa thể ghi bàn tại V.league, kể cả trong chiến thắng 2-1 của đại diện Thủ đô trước Ninh Bình FC tối 14/3, dù anh được tung vào sân khá sớm thay Alan và thi đấu đầy nỗ lực.

Từ một dự án mạng xã hội du lịch được cấp phép, các đối tượng đã biến Xintel thành công cụ huy động vốn trái phép, dựng lên đồng tiền ảo vô giá trị và mô hình đa cấp tinh vi để lừa đảo hàng chục nghìn người trên khắp cả nước. Đã có hơn 42.000 tài khoản người mua trên toàn quốc với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 400 tỷ đồng. Riêng tại Thanh Hóa có khoảng 40 nạn nhân sập bẫy.

Từ các khu dân cư, phường, xã trên đất liền đến các vùng biển đảo như Trường Sa, đặc khu Côn Đảo, mọi công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đã hoàn tất. Cờ hoa rực rỡ, khu vực bỏ phiếu được trang trí trang nghiêm, lực lượng phục vụ sẵn sàng, tất cả hướng tới ngày hội lớn...

Cơ quan CSĐT Bộ Công an hoàn thành kết luận điều tra trong thời gian ngắn, trước thời điểm diễn ra cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội khoá XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2025-2031 thể hiện quyết tâm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; đảm bảo sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân, sớm đưa vụ án ra truy tố, xét xử trước pháp luật của lực lượng Công an.

Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026, luật đã thể chế hóa quan điểm của Đảng về công tác tạm giữ, tạm giam, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật; giải quyết những vướng mắc, bất cập thực tiễn, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công tác thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú trong thời gian tới.

Ngày 14/3, đường phố Hà Nội rực rỡ cờ hoa biểu ngữ. Từng con phố, từng điểm bầu cử rộn ràng  không khí vui tươi chờ đón ngày hội lớn. Với hơn 6 triệu cử tri và hàng nghìn khu vực bỏ phiếu, Hà Nội là một trong những địa phương có quy mô tổ chức bầu cử lớn nhất cả nước.   

Dù không trực tiếp tham gia xung đột Trung Đông, các nước vùng Vịnh đang rơi vào thế mắc kẹt do vừa phải hứng chịu nhiều hệ quả từ các cuộc tập kích trả đũa do Iran thực hiện, vừa đối mặt với rủi ro kinh tế và các hậu quả khác nếu chiến sự kéo dài.

Nhiều cử tri của TP Hồ Chí Minh đều có chung ý kiến là kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ lựa chọn được những đại biểu xứng đáng vì quyền lợi của nhân dân, những người thật sự đủ đức, đủ tài, đủ tầm và đủ sức để cáng đáng, lo việc trọng đại của đất nước...

Lần đầu tiên, ông Nguyễn Tiến Bình (SN 1958, nhà ở địa chỉ số 9 đường TC2, khu phố An Phước, phường Bến Cát, TP Hồ Chí Minh) đưa ra trưng bày bộ sưu tập nhiều hiện vật, tư liệu của các kỳ bầu cử Quốc hội. Trong đó, đặc biệt nhất là những tư liệu của cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên cách đây 80 năm, diễn ra vào ngày 6/1/1946 - đánh dấu lần đầu tiên người dân Việt Nam đi bầu cử.

Gần đây trên mạng xã hội xuất hiện nhiều chia sẻ về thực phẩm "chống viêm" và khuyên đây là "kho báu" để các bà nội trợ đưa vào thực đơn bữa ăn gia đình. Vậy "ăn chống viêm" có thực sự làm chậm quá trình phát triển của bệnh tim mạnh và thậm chí là chữa được ung thư như trên mạng chia sẻ hay không?

Những ngày tháng ba, khi mùa khô bắt đầu hong nắng trên dãy Trường Sơn, không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 đang lan tỏa khắp các bản làng biên giới. Dọc những con đường đất đỏ dẫn vào thôn bản, cờ đỏ sao vàng được treo trang trọng trước mỗi nếp nhà. Từ loa truyền thanh của bản, những bản tin về ngày hội cử tri vang lên đều đặn...

Chỉ còn ít giờ nữa, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 sẽ chính thức diễn ra. Không khí Ngày hội non sông đã lan tỏa khắp những con phố cổ kính của Hội An (Đà Nẵng). Giữa dòng du khách quốc tế dạo bước trên các tuyến đường rêu phong, nhiều người dừng lại trước những bảng niêm yết danh sách cử tri, ứng cử viên để tìm hiểu về đời sống chính trị ở địa phương.

Cùng với cử tri cả nước, ngày 15/3, gần 1 triệu cử tri của tỉnh sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và là dịp để mỗi người dân thực hiện quyền làm chủ thiêng liêng của mình. Tại vùng cao Sơn La, đến thời điểm hiện tại đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng, sẵn sàng để Ngày hội non sông diễn ra dân chủ, an toàn, đúng luật, thực sự là ngày hội toàn dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文