Cảnh sát giải cứu 3 người thoát khỏi đám cháy nhà cao tầng

12:28 02/05/2026

Đám cháy bùng phát tại căn nhà cao tầng tại khu dân cư đông đúc, nơi buôn bán kinh doanh sầm uất. Nhiều người chạy thoát được ra khỏi căn nhà lúc đám cháy bùng phát, riêng 3 người bị mắc kẹt bên trong được Cảnh sát PCCC giải cứu…

Trưa 2/5, Công an phường Thạnh Mỹ Tây phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại căn nhà trên đường Ngô Tất Tố, nơi vừa ở vừa kết hợp kinh doanh tiệm thuốc tây.

Đám cháy bùng phát tại căn nhà cao tầng vừa ở và kết hợp với kinh doanh.

Theo đó, khoảng 9h cùng ngày, đám cháy bùng phát tại khu vực phòng khách lầu 1 của căn nhà. Phía bên dưới, nhiều khách hàng đang mua thuốc cùng nhân viên của tiệm thuốc tây vội tháo chạy ra ngoài hô hoán.

Lửa và khói đen bao trùm toàn bộ căn nhà. Nhiều người huy động bình chữa cháy đến dập lửa nhưng không thể khống chế.

Cảnh sát cứu hộ tiếp cận bằng thang khu vực người mắc kẹt trong căn nhà.
Những người này được di chuyển ra ngoài.
Trong 3 người được giải cứu có một người là hàng xóm sang hỗ trợ bị mắc kẹt lại.

Một số người thoát được ra ngoài nhưng bên trong các phòng ở các tầng trên vẫn có người bị mắc kẹt, leo lên sân thượng kêu cứu. Nguy cơ đám cháy lan rộng và bén qua các nhà ở xung quanh rất cao.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh đã điều động Đội Cảnh sát chữa cháy và CNCH KV16 với 5 xe chữa cháy, trong đó có xe thang cùng 21 cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường triển khai chữa lửa.

Cảnh sát cứu hộ tiếp cận các phòng trong nhà.
Giải cứu những người mắc kẹt bên trong.
Những người này được đưa ra ngoài an toàn.

Bên ngoài, các lực lượng triển khai dập tắt đám cháy, bên trong các tổ trinh sát đeo mặt nạ phòng độc, bình oxy tiếp cận các phòng của căn nhà để tìm kiếm người mắc kẹt.

Một số người lên sân thượng của căn nhà kêu cứu, Tổ cứu nạn cùng người dân leo lên mái nhà dân lân cận, bắc thang tiếp cận nơi nạn nhân mắc kẹt và đưa được 3 người xuống đất an toàn. Trong 3 nạn nhân mắc kẹt, có một người là hàng xóm chạy sang hỗ trợ cứu người bị mắc kẹt lại.

Đám cháy được dập tắt kịp thời không cho lan lên các tầng trên và lan sang các nhà dân lân cận, diện tích cháy khoảng 24/68m2 phòng khách trên tầng 1.

M.Đức

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

Đến 17h ngày 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tiếp nhận 64 bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tăng 18 trường hợp so với buổi sáng cùng ngày. Các bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc và Khoa Truyền nhiễm.

Tại các xã vùng cao, vùng sâu, biên giới của Cao Bằng, lực lượng Công an vẫn miệt mài “xuyên lễ” để cấp căn cước công dân, định danh điện tử cho người dân. Những điểm làm thủ tục lưu động luôn sáng đèn, ưu tiên phục vụ học sinh và người dân ở xa, góp phần đẩy nhanh tiến độ số hóa, đảm bảo quyền lợi thiết thực cho người dân ngay trong kỳ nghỉ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文