Chiêu bẩn đòi nợ và cái chết đau lòng của người đàn ông

18:59 24/12/2024

Người đàn ông được xác định là anh H.V.A, 42 tuổi. Bước đầu, lực lượng chức năng kiểm tra, trên người anh V.A không bị tác động ngoại lực, nhiều khả năng là do tự nhảy từ tầng cao xuống.

Khoảng 6h20 ngày 24/12, người dân tại ngõ 30, phố Tạ Quang Bửu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội hoảng hốt phát hiện một người đàn ông nằm bất động dưới đất. Khi lại gần, nhiều người phát hiện người đàn ông đã tử vong. Sau khi nhận tin báo, Công an phường Bách Khoa phối hợp với Công an quận Hai Bà Trưng đã đến hiện trường, khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Người đàn ông được xác định là anh H.V.A, 42 tuổi, là công dân trong ngõ 30. Bước đầu, lực lượng chức năng kiểm tra, trên người anh V.A không bị tác động ngoại lực, nhiều khả năng là do tự nhảy từ tầng cao xuống.

Lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường.

Được biết, gia đình anh V.A từng là nạn nhân của vụ đòi nợ, khủng bố tinh thần mà Báo CAND đã thông tin. Cụ thể, từ đầu 11/2024, trước cửa nhà anh V.A có một nhóm khoảng 3-4 người, trong đó có một người phụ nữ tự xưng là chủ nợ mang theo băng rôn, cầm loa thu phát yêu cầu bà Trần Thị Hồng H. (80 tuổi, mẹ đẻ anh V.A) phải trả số tiền 31 tỷ đồng được cho là bà H. đã vay, nợ trước đó.

Để gây áp lực, nhóm người này đã treo băng rôn lên nhà và bày ghế ngồi trước cửa nhà bà H. vừa gọi tên bà H. và ông K. (bố anh V.A, chồng bà H) vừa nhắc đến các khoản nợ mà bà H. đã vay và yêu cầu phải trả cả tiền gốc lẫn lãi lúc thì 31 tỷ đồng, lúc thì con số được nâng lên 60 tỷ đồng khiến cho cả con ngõ rơi vào cảnh ầm ĩ. Người dân sinh sống và kinh doanh quanh khu vực không khỏi bất bình. Khi bà con xung quanh nhắc nhở thì những người này nói sẽ hoạt động theo giờ hành chính.

Các đối tượng căng băng rôn khủng bố tinh thần gia đình anh V.A

Ông K. xuống hỏi các đối tượng bà H. nợ nần gì, bao nhiêu tiền và có giấy tờ gì không thì những người này chỉ đưa ra con số hàng chục tỷ đồng và không có giấy tờ gì. Thấy vậy, ông K. đóng cửa và đi lên nhà.

Về phía anh V.A, dù không liên quan gì đến nợ nần của mẹ cũng bị các đối tượng in thông tin trên băng rôn với những lời lẽ xúc phạm, gây sức ép. Nhà riêng của anh V.A ở phường Đồng Nhân bị đối tượng ném chất bẩn nên anh không ở được nên về nhà bố mẹ đẻ ở phố Tạ Quang Bửu để ở nhưng vẫn bị bêu rếu, xúc phạm. Anh V.A đã trình báo cơ quan Công an, gặp các đối tượng đề nghị đưa giấy tờ vay nợ của mẹ anh, nếu đúng có vay nợ anh sẽ trả. Tuy nhiên, các đối tượng không đưa ra được bằng chứng gì về việc bà H vay tiền chúng.

Các đối tượng căng băng rôn khủng bố tinh thần anh V.A tại gần nơi làm việc.

Sau khi Công an phường Bách Khoa mời lên làm việc, các đối tượng không còn mang băng rôn, loa đài to đến chửi bới ầm ỹ nhưng hàng ngày vẫn có người đến ngồi tại nhà anh V.A  gây sức ép để đòi tiền. Việc này đã khiến cuộc sống gia đình anh V.A rất căng thẳng, bố mẹ anh là ông K. và bà H. đều 80 tuổi, lần lượt phải vào bệnh viện điều trị. Cũng vì việc này mà anh V.A rơi vào trạng thái trầm cảm, lo âu, không làm chủ được cảm xúc. Có thể vì nguyên nhân này khiến anh V.A nghĩ quẩn, tự kết thúc cuộc sống của mình.

Được biết, thời gian vừa qua, rất nhiều vụ đối tượng ném chất bẩn, khủng bố tinh thần để đòi nợ gây mất ANTT ở địa phương. Đặc biệt các đối tượng không chỉ nhằm vào con nợ mà còn xúc phạm danh dự, khủng bố tinh thần đối với gia đình, người thân của con nợ để gây sức ép.

Điển hình như đối tượng Vi Thị Quỳnh ở Lang Chánh, Thanh Hoá đã dùng thủ đoạn ép buộc một cặp vợ chồng (ở Lang Chánh) cởi bỏ hết quần áo, quay video để gây sức ép đòi nợ số tiền hơn 1,4 tỷ đồng. Công an huyện Đông Anh vừa bắt giữ 2 đối tượng Lưu Văn Chương (SN 1993; trú tại Hoàng Kim, Mê Linh, Hà Nội) và Lê Văn Yên (SN 1983; trú tại Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội) về hành vi Cưỡng đoạt tài sản. Hai đối tượng có hành vi tạt mắm tôm, dùng sơn viết vào cửa nhà chị Nguyễn Thị T ở Đông Anh, Hà Nội với nội dung xúc phạm gia đình chị để gây áp lực, buộc gia đình chị T trả tiền.

Lực lượng Công an cũng đã triệt phá, bắt giữ nhiều đường dây đòi nợ thuê bằng cách khủng bố tinh thần con nợ và người thân bằng thủ đoạn cắt ghép hình ảnh, gọi điện đe doạ, đưa thông tin lên mạng xã hội…

Tuy nhiên, trên thực tế vẫn có nhiều vụ đối tượng khủng bố tinh thần bằng nhiều thủ đoạn khác nhau nhưng vẫn chưa bị xử lý nghiêm dẫn đến tình trạng mất ANTT, ảnh hưởng đến sức khoẻ, sinh hoạt bình thường của nạn nhân và những người xung quanh. Đề nghị các cơ quan chức năng, khi trên địa bàn có hiện tượng đòi nợ, gây sức ép cần có biện pháp xử lý kiên quyết, không để mất ANTT, ảnh hưởng đến sức khoẻ, thậm chí tính mạng của người dân.

P.A

Ngày 9/2, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, ngay khi nắm được thông tin, đơn vị đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thủ tục xác minh, khôi phục danh tính cho ông Vũ Văn Sự (SN 1958), từng có hộ khẩu thường trú tại khu 1, xã Phượng Lâu, TP Việt Trì cũ - người từng được công nhận là liệt sĩ.

Triển khai phong trào thi đua “Ba Nhất” của lực lượng CAND, Ban Chuyên đề, Truyền hình CAND (Cục Truyền thông CAND) đã trực tiếp đưa chương trình an sinh xã hội "Đông ấm vùng cao" đến xã Cao Sơn, tỉnh Phú Thọ, thể hiện rõ tinh thần gần dân, sát cơ sở, góp phần chăm lo đời sống nhân dân và tăng cường bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Chiều 9/2, TAND tỉnh Đồng Nai tiến hành xét xử bị can Lê Sỹ Tùng (SN 1992, ở phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai) kẻ thảm sát 3 người trong một gia đình tại tỉnh Đồng Nai về các tội “Giết người”, “Cướp tài sản”, “Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng” và “Hủy hoại tài sản”.

9 bị can trong vụ án đã thành lập, sử dụng một hệ thống nhiều pháp nhân doanh nghiệp do các cá nhân khác nhau đứng tên người đại diện theo pháp luật trong từng thời kỳ… Các pháp nhân này có dấu hiệu hoạt động hình thức, không có hoạt động sản xuất - kinh doanh thực chất, được sử dụng để ký kết hợp đồng kinh tế, xuất hóa đơn không có giao dịch thực, làm công cụ hợp thức hóa hồ sơ vay vốn, che giấu và luân chuyển dòng tiền sau khi ngân hàng giải ngân.

Bạc từng được coi là “vàng phiên bản tăng tốc” và nhanh chóng trở thành tâm điểm của cơn sốt đầu cơ thời gian gần đây. Tuy nhiên, chỉ sau vài phiên, giá đã đảo chiều sụp đổ, khiến nhiều nhà đầu tư cá nhân chạy theo sóng giá và sử dụng đòn bẩy cao rơi vào thua lỗ nặng nề.

Ngày 9/2, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã điều tra, làm rõ 2 nhóm đối tượng sử dụng bình xịt hơi cay, súng bắn pháo diêm đuổi đánh nhau, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn phường Cửa Nam. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự 10 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự cộng”.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文