Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng xúc động nói về 2 vụ giải cứu nghẹt thở của Công an

14:11 12/12/2025

Sáng 12/12, tại lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự phục, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đã xúc động, chia sẻ hai vụ việc giải cứu đầy kịch tính của lực lượng Công an Lâm Đồng.

Người đứng đầu UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, vô cùng xúc động khi chứng kiến cảnh lực lượng Công an chạy đua với thời gian, tính bằng giây, bằng phút trong vụ sạt lở đất, giải cứu thành công bé gái 7 tuổi là cháu T. T. D (SN 2018), con gái anh Trần Thế Vinh, tổ dân phố Tây Hồ 2, phường Xuân Trường – Đà Lạt chiều tối ngày 19/11 vừa qua. 

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chia sẻ về 2 vụ giải cứu kịch tính của lực lượng Công an.

Đồng chí Hồ Văn Mười chia sẻ, việc cứu sống cháu bé dưới lớp đất đá thực sự là một kỳ tích, cho thấy sự phản ứng cực nhanh và quyết tâm rất cao của lực lượng Công an trong việc ứng phó với sự cố thiên tai, lũ lụt, giải cứu nhân dân. Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, ngay khi nhận được thông tin, ông lập tức tới hiện trường, trực tiếp chứng kiến và chỉ đạo công tác cứu hộ. Tới nơi, chứng kiến cảnh sạt lở đất rất nghiêm trọng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã nghĩ tới tình huống xót xa nhất. Lúc này, cháu D đã bị đất đá, tường gạch vùi lấp hoàn toàn. Vị trí này thuộc phòng vệ sinh sát với bờ taluy vừa bị sạt lở.

Tiếng kêu cứu yếu ớt phát ra từ đống đổ nát khiến người đứng đầu UBND tỉnh Lâm Đồng đau xé lòng nhưng cũng lóe lên một tia hy vọng. Công tác cứu hộ của lực lượng Công an mà chủ công là Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng gặp rất nhiều khó khăn do lượng đất đá vùi lấp cháu bé quá lớn. Cùng với đó, nước mưa, bùn đất đang rỉ ra ở bờ taluy làm gia tăng nguy cơ sạt lở, đe dọa trực tiếp tới tính mạng nạn nhân và lực lượng cứu hộ.

Thời điểm lực lượng chức năng đục tường, tiếp cận được phần đầu nạn nhân.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo, bằng mọi cách phải đưa cháu bé ra khỏi hiện trường trong thời gian sớm nhất, giành giật bằng được mạng sống cho nạn nhân.

Bất chấp hiểm nguy, lực lượng Công an đã dùng thiết bị chuyên dụng, đục phá bờ tường còn lại nhằm tạo lỗ hổng ở phía đầu để nạn nhân thở. Khi phương án này hoàn thành, đầu nạn nhân lộ ra nhưng không thể kéo ra ngoài do lượng lớn đất đá quá lớn đã đè lên người cháu bé. “Lúc này, tôi thấy mầm mống sự sống của cháu bé đã hồi sinh. Tôi tin là Công an sẽ cứu được!..”, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng xúc động chia sẻ.

Cháu D. được lực lượng Công an giải cứu thành công dưới đống đất đá.

Trước tình thế hết sức cấp bách, nhiều CBCS đã lao vào, dùng tay không đào bới, bốc và đẩy ra từng nắm đất, mảng bê tông, chạy đua với thời gian để giải cứu cháu bé. Một chiếc máy múc cũng đã được điều động tới hiện trường để đào bỏ lớp đất đá quá lớn đang đè lên người nạn nhân. “Thời gian giải cứu thần tốc, tính bằng phút, bằng giây, rất nghẹt thở…Nhanh nhưng cũng phải hết sức khéo léo để đảm bảo an toàn cho cháu bé khi đang bị đất đá vùi lấp!.. Cuối cùng, cuộc giải cứu đã thành công tuyệt vời. Sự sống với cháu bé là một điều kỳ diệu được lực lượng Công an tái sinh trong hoạn nạn, thiên tai!..”, đồng chí Hồ Văn Mười chia sẻ.

Vụ việc thứ hai, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng không thể quên đó là công tác cứu hộ hồ thủy lợi Kay An, xã Tà Năng. Chiều tối 7/11, nhận được tin báo hồ chứa 1,7 triệu m3 nước này có nguy cơ vỡ đập, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tức tốc tới hiện trường trong đêm. Khi tới nơi, ông Mười tận mắt chứng kiến những vết nứt trên thân đập diễn biến xấu đi nhanh chóng. Nước từ các khe nứt trào ra, nguy cơ xảy ra vỡ đập rất cao. “Dưới hạ du là mạng sống của hàng trăm con người. Đập nước bị vỡ chắc chắn sẽ gây ra thảm kịch, thiệt hại sẽ vô cùng lớn!..”, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chia sẻ.

Thời điểm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tới hiện trường chỉ đạo sự cố ở hồ Kay An trong đêm.

Ngay trong đêm, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, trên 100 hộ dân đã được di dời tới nơi an toàn. Lực lượng Công an, dân quân và chính quyền địa phương đã xuyên đêm triển khai công tác gia cố thân đập, bơm, xả để hạ mực nước dưới trời mưa tầm tã. Nhiều CBCS Công an người ướt mem, rét run cầm cập nhưng vẫn xông pha ra tuyến đầu ứng phó với sự cố thiên tai nguy hiểm.

Những ngày sau đó, hàng chục CBCS Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Lâm Đồng vẫn bám trụ hiện trường, đào đất, đắp đập, gia cố những vị trí sạt trượt, rạn nứt.

“Nhờ sự vào cuộc quyết liệt, kịp thời của lực lượng chức năng, trong đó có lực lượng Công an, hồ Kay An đã được gia cố vững chắc, đủ sức vượt qua các đợt mưa lớn kéo dài vào những ngày sau đó trên địa bàn tỉnh!..”, đồng chí Hồ Văn Mười chia sẻ.

Khắc Lịch

Trở thành điểm hẹn thường niên của khách du xuân đầu năm, Hội chữ Xuân năm Bính Ngọ 2026, Không gian Hồ Văn, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội thu hút đông đảo các bậc phụ huynh, bạn trẻ đến xin chữ, cầu công danh, may mắn trong các kỳ thi.

Nền kinh tế khép lại năm 2025 với những thành công từ nỗ lực vượt trội, mở ra một cánh cửa mới đầy khát vọng cho kỷ nguyên vươn mình. Kinh tế Việt Nam đã chứng tỏ đủ sức chống chịu với các cú sốc từ bên ngoài; mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Việt Nam là có nền tảng, có dư địa và khả thi…

Giá vàng thế giới đã liên tục giảm trong mấy ngày gần đây, trong khi bảng giá vàng trong nước không có biến động do đang trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Bước sang ngày Mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu ghi nhận nhịp vận động tích cực hơn sau ngày đầu năm trầm lắng. Dù người dân vẫn ưu tiên các hoạt động du xuân, chúc Tết, lễ chùa và sum họp gia đình, nhu cầu mua sắm, đặc biệt là thực phẩm tươi sống, đã tăng trở lại so với Mùng 1.

Như rễ cây rừng trên đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ cắm sâu vào lòng đất, các cán bộ chiến sĩ CAND vẫn đang ngày ngày miệt mài “bám bản, bám dân” để xây dựng niềm tin yêu của lòng dân trên vùng biên viễn bằng chính những việc làm cụ thể.

Người Saka (hay Scyth) là những người du mục nói tiếng Iran cổ gốc ở Nam Siberia. Từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 2 trước Công nguyên (TCN), họ di chuyển, chinh chiến khắp vùng thảo nguyên Âu - Á (hiện từ Biển Đen tới Mông Cổ).

Không chỉ là điểm tựa bình yên, động lực cho nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, lực lượng Công an xã tại tỉnh Sơn La cũng đã phát huy vai trò trong đấu tranh, phòng chống tội phạm. Bản ấm, dân yên, đời sống bản làng từng bước ổn định.

Sắc xuân đã về trên những bản làng cao nhất, xa nhất nơi biên cương Sơn La. Sau những ngày dài chìm trong mây mù và giá lạnh, nắng vàng đầu năm bừng sáng những triền đồi còn vương vấn sương đêm. Sắc đào, mơ, mận đua nhau khoe sắc, phủ lên bản làng một tấm áo mùa xuân rực rỡ. Trong làn gió xuân, tiếng khèn, tiếng pí của đồng bào vang lên rộn rã, hòa vào tiếng nói cười gọi mời mùa xuân về trên từng nếp nhà, từng con dốc quanh co.

Chiều 17/2 (tức mùng 1 Tết), Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin tinh hình đảm bảo TTATGT trên địa bàn toàn thành phố, trong đó tập trung xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn theo mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT.

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán, khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm đầu năm, tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sơn La, không khí Xuân hiện diện theo một cách rất riêng – lặng lẽ nhưng ấm áp, chất chứa quyết tâm làm lại cuộc đời.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文