Cử nhân điều dưỡng VinUni và triết lý về chăm sóc con người

16:58 03/07/2024

Giúp Nhóm nghiên cứu sức khỏe phụ nữ của Viện Khoa học Sức khỏe - Trường Đại học VinUni giành 6 khoản tài trợ, viết 15 bài báo nghiên cứu khoa học, tham gia báo cáo tại 5 hội nghị trong nước và quốc tế, là sinh viên trao đổi nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Chương trình AIDS ở Nam Phi (CAPRISA)...

Đây chỉ là vài thành tích trong bản danh sách rất dài của Trần Ngọc Trân, Cử nhân ngành Điều dưỡng sau hành trình 4 năm “lột xác” để trở thành phiên bản xuất sắc hơn của bản thân tại trường đại học tinh hoa.

Trần Ngọc Trân, Cử nhân ngành Điều dưỡng - Viện Khoa học Sức khỏe ĐH VinUni trong Lễ tốt nghiệp niên khoá đầu tiên ngày 29/6.

Trải nghiệm giáo dục chất lượng quốc tế chỉ cách nhà 30 phút

Trần Ngọc Trân lớn lên ở một làng nhỏ ven Hồ Tây, Hà Nội. Ngay từ nhỏ, Trân đã mang ước mơ lớn lên được làm công việc giúp đỡ, chăm sóc cho con người.

“Em nhận ra ở những nước phát triển, bên cạnh hiệu quả điều trị, họ coi trọng chất lượng cuộc sống, sức khỏe tinh thần và quản lý triệu chứng. Vì thế, nghề Điều dưỡng rất được tôn trọng. Em đã xác định sẽ sang Úc học điều dưỡng, nhưng đợt em tốt nghiệp cấp 3 lại đúng đợt COVID-19, bố em cũng gặp một vài vấn đề sức khỏe, và tình cờ em biết đến VinUni. Được trải nghiệm tiêu chuẩn đào tạo quốc tế chỉ cách nhà 30 phút, em chọn luôn nơi này để gửi gắm 4 năm bản lề của cuộc đời”, Trân chia sẻ.

Ngọc Trân là cử nhân có thành tích học tập, nghiên cứu và hoạt động xuất sắc.

Trước đó, với thành tích học tập xuất sắc, Ngọc Trân hoàn toàn có thể chọn bất kỳ ngành học nào. Tuy nhiên, em vẫn lựa chọn Điều dưỡng. Khi đó, em đã phải đối diện với nhiều câu hỏi từ những người xung quanh, như: tại sao lại chọn ngành này, sao không phải là bác sĩ? Bị hỏi nhiều đến mức, Trân cũng cảm thấy khó hiểu “Tại sao lại không phải là Điều dưỡng?”

“Sau đó, em cũng hiểu là do mình chưa nói để mọi người hiểu đúng ngành nghề của mình. Trong quy trình điều trị, bác sĩ đã hoàn thành nhiệm vụ của họ sau khi chẩn đoán và ra yêucầu điều trị. Trách nhiệm của điều dưỡng là đưa ra chẩn đoán điều dưỡng (khác với chẩn đoán y khoa) và thực hiện bước tiếp theo trong luồng công việc đó”, Trân nói.

Hành trình rộng mở với “bệ phóng” VinUni

Nhìn lại 4 năm học, Ngọc Trân chia sẻ, bản thân cảm thấy may mắn vì mình đã lựa chọn con đường ít người đi, trong đó có việc đầu quân vào “ngôi trường 0 tuổi” VinUni.

Nếu không phải là VinUni, có lẽ em sẽ không có được 4 năm học chất lượng và ý nghĩa đến vậy. Bên cạnh các môn chuyên ngành, Trân được học về nghệ thuật chăm sóc người bệnh, lòng trắc ẩn, cách giao tiếp với những nhóm người bệnh có nhu cầu sinh lý xã hội, đặc trưng văn hóa và tâm linh khác nhau. Ngoài ra, em còn được học cách thiết kế kế hoạch, tổ chức chăm sóc, thực hành kĩ năng và tự chăm sóc người bệnh.

Tại Viện Khoa học Sức khỏe VinUni, Trân cũng được trao cơ hội nghiên cứu và phát triển tư duy, năng lực lãnh đạo.

“Chúng em được học rất sâu và bằng tiếng Anh, đọc tài liệu tiếng Anh rất nhiều những môn như Triết, Luật, Lịch sử Đảng, Kinh tế chính trị toàn cầu… vì thế khi nhìn nhận vấn đề trên lâm sàng, bọn em cũng có hướng tiếp cận được đánh giá là “khác biệt”. Hay chỉ đơn giản là kỹ năng giao tiếp với người bệnh, em cũng nhận được sự đánh giá tích cực về mức độ tự tin và mức độ nhạy cảm về mặt văn hóa của mình”, Trân chia sẻ.

Ngọc Trân (thứ 6 từ trái qua) trong chương trình trao đổi nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Chương trình AIDS ở Nam Phi (CAPRISA).

Đặc biệt, nữ điều dưỡng này đã có một quá trình nghiên cứu và tự lãnh đạo bản thân ngay từ năm nhất. Trân tham gia vào mọi khâu của nghiên cứu đánh giá có hệ thống, định tính, định lượng và thử nghiệm lâm sàng.

Trân đã giúp nhóm nghiên cứu về sức khỏe phụ nữ của Viện Khoa học Sức khỏe giành 6 khoản tài trợ, viết 15 bài báo nghiên cứu khoa học, tham gia báo cáo tại 5 hội nghị trong nước và quốc tế. Đặc biệt, Trân được tài trợ tham gia chương trình trao đổi nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Chương trình AIDS ở Nam Phi (CAPRISA), cho phép em nghiên cứu sâu hơn về các thử nghiệm lâm sàng liên quan đến “syndemics” HIV, lao và COVID-19.

145 sinh viên niên khoá đầu tiên tốt nghiệp tại VinUni có nền tảng kiến thức vững chắc, nhiều trải nghiệm và khát khao lớn lao, sẵn sàng cạnh tranh và tự hào sánh vai cùng “tinh hoa” thế giới.

Chia sẻ về tương lai phía trước, sau khi rời VinUni, Trân cho biết, với nền tảng kiến thức, vốn tiếng Anh và trải nghiệm ở trường, em có thể được nhận vào làm điều dưỡng ở nhiềubệnh viên lớn trên thế giới. Em sẽ tiếp tục làm nghiên cứu, đi thực hành lâm sàng ít nhất 2 năm đầu và lấy chứng chỉ hành nghề quốc tế NCLEX trước khi tiếp tục học chuyên sâu về mảng ung bướu (Oncology) và chăm sóc giảm nhẹ (Pallitative Care). Trân cũng muốn có thêm bằng về Tin học y tế (Health Informatics) và Y tế công cộng (Public Health). Em sẽ hoàn thiện phiên bản tốt nhất của mình và mong muốn quay về cống hiến cho quê nhà.

“Em mong sẽ trở thành người truyền tải đam mê và kiến thức của mình cho các thế hệ điều dưỡng tiếp theo, giống như những gì em đã được nhận tại VinUni”, Trân hào hứng nói.

Ngày 29/6, Đại học VinUni tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân cho 145 sinh viên khóa đầu tiên (2020 - 2024). Trong đó, 25% tân khoa đã được top trường danh tiếng nhất thế giới như Harvard, Cornell, Pennsylvania nhận đào tạo sau Đại học. 32% tân khoa được các Tập đoàn toàn cầu hàng đầu như McKinsey, Boston Consulting Group, National Australia Bank, Google, Bosch, IBM… mời làm việc ngay khi chưa tốt nghiệp.

Ngọc Quỳnh

Ngày 3/5, “Tận hiến” - phim về Tình báo CAND trên đất Lào giai đoạn 1957 – 1977 do Điện ảnh CAND, Cục Truyền thông CAND sản xuất sẽ phát sóng trên kênh VTV3. “Tận hiến” được gửi gắm nhiều kỳ vọng khi khai thác “vùng đất” còn nhiều bí ẩn với số đông công chúng. Trung tá Vũ Liêm, Phó Giám đốc Điện ảnh CAND, Giám đốc sản xuất “Tận hiến” tiết lộ khá nhiều câu chuyện thú vị về bộ phim này.

Căn nhà 4 tầng vừa là nơi ở vừa là nơi kinh doanh quán phở bốc cháy nghi ngút trong đêm, 4 người bị mắc kẹt được tổ cứu nạn cứu hộ giải thoát. Vụ cháy này nằm sát với hiện trường quán bún ốc bị cháy hồi đầu tháng 12/2025 khiến 4 người tử vong…

Đến nhà bạn trai chơi, thấy mẹ bạn trai có nhiều trang sức, hàng hiệu đắt tiền, lợi dụng không ai để ý, Mỹ Anh đã liên tiếp 8 lần trộm cắp nữ trang, đồng hồ, túi xách trị giá khoảng 10 tỉ đồng mang đi bán lấy tiền tiêu xài và chuyển tiền cho bạn trai mới.

Trao đổi với phóng viên Báo CAND, đại diện Cục Khởi nghiệp và doanh nghiệp công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết, thay vì bộ máy truyền thống cần ít nhất 5 người (lãnh đạo, kế toán, các bộ phận chức năng), "doanh nghiệp một người" dựa hoàn toàn vào các công cụ số, trợ lý ảo và trí tuệ nhân tạo (AI) để triển khai kinh doanh và cung cấp dịch vụ.

Mạng xã hội đang xuất hiện ngày càng nhiều nội dung gây sốc, phản cảm chỉ để thu hút lượt xem. Từ vụ TikToker ở Lào Cai bị xử phạt vì đăng video xấu độc, không phù hợp thuần phong mỹ tục đến những hiện tượng “giang hồ mạng” như L.9N, có thể thấy một thực tế rõ ràng: càng gây tranh cãi, càng dễ lan truyền, và hệ quả là trong môi trường số, những nội dung phản cảm như có đất dụng võ: Chỉ cần bạn sẵn sàng xem, tôi sẵn sàng làm nội dung.

Trong lúc người dân hối hả về quê, hoặc tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, thì cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an cả nước nói chung, Công an TP Cần Thơ nói riêng vẫn âm thầm làm nhiệm vụ. Với mỗi CBCS Công an, lễ không phải là thời gian nghỉ ngơi, mà là cao điểm trực chiến, “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi”.

Giữa nhịp sống sôi động của Thủ đô Hà Nội, khi phố phường lên đèn, khi hàng triệu người dân trở về bên mái ấm gia đình, vẫn có những con người âm thầm trực chiến, sẵn sàng lao vào nơi nguy hiểm nhất để giành giật sự sống cho người khác. Họ là những cán bộ, chiến sĩ (CBCS) thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an TP Hà Nội – những “lá chắn lửa” kiên cường, luôn đối diện với hiểm nguy để bảo vệ bình yên cho nhân dân.

Tháng tư về, như bao người lính năm xưa, Thiếu tướng Nguyễn Văn Phê, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương (cũ) lại bồi hồi nhớ những năm tháng xông pha trận mạc, về từng trận đánh làm nức lòng quân dân miền Đông Nam bộ, cho đến khoảnh khắc chứng kiến Sài Gòn giải phóng. Ở tuổi 89, trong lòng của vị tướng già vẫn còn nguyên hương vị của ngày đại thắng mùa xuân, thống nhất đất nước.

Diễn ra từ ngày 13 tới ngày 18/4, Hội nghị Mùa xuân do Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) đồng tổ chức thu hút sự tham gia của hơn 190 bộ trưởng tài chính, thống đốc ngân hàng trung ương, cùng hàng nghìn đại diện các tổ chức quốc tế, học giả và doanh nghiệp. Những cuộc thảo luận của giới tài chính toàn cầu ở Washington lần này đã khép lại với những cảm giác ảm đạm, song hành với sự đồng thuận thay đổi rõ rệt trong nhận thức chung: Cộng đồng tài chính quốc tế đã và đang buộc phải chuyển sang chế độ quản lý khủng hoảng, trong khi guồng máy kinh tế thế giới đối mặt với sự rạn nứt cấu trúc sâu sắc, thay vì chỉ là một đợt suy thoái mang tính chu kỳ.

Thắng lợi của sự nghiệp kháng chiến chống xâm lược, thống nhất đất nước (1945-1975) là một trong những chiến công chói lọi nhất của dân tộc Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử ngàn năm dựng nước và giữ nước. Giành được những thành tựu, thắng lợi to lớn đó là sức mạnh của toàn dân tộc, trong đó lực lượng CAND có sự đóng góp xứng đáng.

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang dần thoát ly khỏi vai trò công cụ hỗ trợ để trở thành tác nhân cốt lõi làm thay đổi diện mạo an ninh mạng toàn cầu. Từ khả năng tìm kiếm lỗ hổng bảo mật với tốc độ ánh sáng của các mô hình ngôn ngữ lớn đến những "tác nhân AI" tự vận hành cuộc tấn công, trí tuệ nhân tạo đang mang đến những thách thức chưa từng có trong lĩnh vực này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文