Cử tri cao tuổi gửi trọn niềm tin vào những đại biểu đủ tâm, đủ tầm!
Trong không khí chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân, nhiều cử tri cao tuổi bày tỏ niềm tin và kỳ vọng sâu sắc vào lá phiếu trách nhiệm. Với họ, mỗi lần đi bầu cử không chỉ là thực hiện quyền công dân mà còn là sự gửi gắm niềm tin vào những người đủ tâm, đủ tầm đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.
* Ông Nguyễn Thế Toàn, Chủ tịch Hội Người cao tuổi TP Hà Nội: Người cao tuổi Hà Nội sẽ phát huy trí tuệ để chọn đúng người "có tâm, có tầm"
"Đối với người cao tuổi Thủ đô, tham gia bầu cử vừa là quyền hiến định, vừa là vinh dự và trách nhiệm cao cả. Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội có trên 1,4 triệu hội viên. Chúng tôi xác định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị trọng đại nhất của năm 2026. Lá phiếu của người cao tuổi Hà Nội không chỉ là sự lựa chọn cá nhân, mà là sự gửi gắm niềm tin vào những người đủ đức, đủ tài để xây dựng Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại".
Thời gian qua, Hội Người cao tuổi TP Hà Nội luôn bám sát chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội và Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam. Hội triển khai thực hiện 3 phương châm phát huy "Tuổi cao - Gương sáng". Thứ nhất, về tư tưởng, chúng tôi quán triệt tinh thần Kết luận số 58-KL/TW của Ban Bí thư về tổ chức hoạt động của Hội Người cao tuổi. Mỗi hội viên phải là một "tuyên truyền viên đặc biệt" tại địa bàn dân cư, giúp người dân nhận diện đúng các luận điệu xuyên tạc, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Thứ hai, về hành động, 100% cán bộ hội tham gia vào các ban, tổ bầu cử tại cơ sở. Chúng tôi trực tiếp tham gia hiệp thương, lựa chọn nhân sự để đảm bảo đại biểu là những người thực sự lắng nghe tâm tư của nhân dân. Thứ ba là gương mẫu nhất. Hội phát động phong trào "Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền - Cùng nhau đi bỏ phiếu sớm". Chúng tôi muốn tinh thần trách nhiệm gương mẫu của người cao tuổi lan tỏa đến ý thức tự giác của giới trẻ Thủ đô.
Với thông điệp "Lá phiếu là quyền lợi – Đi bầu cử là trách nhiệm", chúng tôi đã kêu gọi tất cả các hội viên, những người cao tuổi của Hà Nội phát huy trí tuệ, sự minh mẫn để chọn đúng người "có tâm, có tầm". Chúng tôi tin tưởng, sự đồng lòng của hơn 1,4 triệu hội viên Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội cùng cử tri Thủ đô trong ngày bầu cử chính thức sẽ góp phần tạo nền móng vững chắc nhất để xây dựng một chính quyền của dân, do dân và vì dân".
*Ông Văn Đức Chất, 82 tuổi, cựu cán bộ Công an tỉnh Nghệ An: "Đại biểu cần quan tâm hơn nữa chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, an ninh trật tự cơ sở"
Là một cử tri cao tuổi đã nhiều năm gắn bó với các kỳ bầu cử của đất nước, tôi luôn theo dõi và cảm nhận rất rõ ý nghĩa thiêng liêng của lá phiếu. Với tôi, đó không chỉ là quyền lợi của công dân mà còn là trách nhiệm đối với tương lai của đất nước. Trước cuộc bầu cử sắp tới, tôi và nhiều người cao tuổi trong Tổ dân phố Yên Hợp, phường Quỳnh Mai (Nghệ An) đều gửi gắm nhiều kỳ vọng vào những đại biểu được nhân dân tín nhiệm lựa chọn.
Điều mà cử tri cao tuổi như chúng tôi mong muốn nhất là các đại biểu trúng cử thực sự là những người có tâm, có tầm và có trách nhiệm với nhân dân. Người đại biểu của dân không chỉ cần trình độ, năng lực mà còn phải gần gũi, thấu hiểu đời sống của nhân dân, biết lắng nghe tâm tư, nguyện vọng từ cơ sở. Trong nhiều năm qua, chúng tôi nhận thấy đất nước có nhiều đổi thay tích cực, kinh tế – xã hội phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, vẫn còn không ít vấn đề cần được quan tâm giải quyết như an ninh trật tự, an sinh xã hội, môi trường sống, chất lượng y tế, giáo dục và sự phát triển bền vững của đất nước. Vì vậy, chúng tôi mong rằng các đại biểu được bầu sẽ mang tiếng nói của nhân dân đến các diễn đàn nghị trường một cách thẳng thắn, trách nhiệm và hiệu quả.
Là những người đã trải qua nhiều giai đoạn lịch sử của đất nước, cử tri cao tuổi như chúng tôi càng trân trọng giá trị của hòa bình, ổn định và phát triển. Chúng tôi kỳ vọng các đại biểu dân cử sẽ tiếp tục góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền vững mạnh, tiếp tục công cuộc chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời đưa ra những quyết sách đúng đắn để phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Một đất nước phát triển bền vững không chỉ được đo bằng những con số tăng trưởng mà còn phải thể hiện ở sự công bằng, minh bạch và niềm tin của nhân dân đối với bộ máy nhà nước. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng mong muốn các đại biểu quan tâm nhiều hơn tới các chính sách dành cho người cao tuổi. Hiện nay, số lượng người cao tuổi ngày càng tăng, nhu cầu chăm sóc sức khỏe, sinh hoạt văn hóa và đời sống tinh thần cũng ngày càng lớn. Những chính sách thiết thực về y tế, bảo hiểm, phúc lợi xã hội hay xây dựng môi trường sống thân thiện với người cao tuổi sẽ giúp chúng tôi sống vui, sống khỏe, tiếp tục đóng góp kinh nghiệm và trí tuệ cho gia đình và cộng đồng.
Tôi cũng mong muốn các đại biểu trúng cử sẽ tích cực đóng góp ý kiến để hoàn thiện hệ thống pháp luật, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và đẩy lùi tội phạm. Sự bình yên của nhân dân chính là thước đo hiệu quả hoạt động của chính quyền. Tôi kỳ vọng các đại biểu sẽ quan tâm hơn nữa đến các chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và đặc biệt là giữ vững an ninh trật tự ngay từ địa bàn cơ sở. Tôi cũng tin rằng mỗi cử tri, dù ở độ tuổi nào, đều ý thức rõ trách nhiệm của mình trong ngày bầu cử. Người cao tuổi chúng tôi luôn nhắc nhở con cháu tìm hiểu kỹ thông tin về các ứng cử viên, lựa chọn những người thật sự xứng đáng. Mỗi lá phiếu được bỏ vào hòm phiếu không chỉ thể hiện niềm tin của cử tri mà còn góp phần quyết định hướng đi của đất nước trong thời gian tới.
*Ông Nguyễn Hữu Chi, 83 tuổi, cán bộ hưu trí, thôn 2 Đông Dư, xã Bát Tràng, Hà Nội: Đại biểu phải là người uy tín về đạo đức, chuyên môn và gần dân nhất
Không chỉ riêng tôi mà bất kỳ người dân nào, việc được đi bầu cử, cầm lá phiếu để bầu ra người mà mình tin tưởng nhất không chỉ là vinh dự mà còn là quyền lợi, trách nhiệm của một công dân. Các thế hệ trong gia đình tôi luôn ý thức điều đó. Từ ngày còn nhỏ, tôi đã thấy cha mẹ đi bộ mấy km mới đến được điểm bỏ phiếu. Sau này, tôi đi học trung cấp cơ khí chuyên nghiệp rồi công tác trong quân ngũ, mỗi lần đi bầu cử chúng tôi đều háo hức như đi dự hội. Tôi còn nhớ, ngày ấy, người làm công tác trong tổ bầu cử còn phải vác loa, chạy bằng pin đi thông báo dưới cơ sở. Thông tin chưa được cập nhật nhanh, đầy đủ và sinh động như bây giờ.
Trong kỳ bầu cử lần này, tôi được tin cậy giao nhiệm vụ là thành viên trong tổ bầu cử của thôn 2 Đông Dư, xã Bát Tràng, Hà Nội. Vì vậy, tôi may mắn hơn một số bậc cao niên khác là được tham gia các lớp tập huấn, nắm chắc các quy trình trong hoạt động bầu cử tại cơ sở. Chúng tôi có nhiệm vụ tuyên truyền, triển khai phát tài liệu đến các cử tri trên địa bàn được phân công. Những ngày qua, các thành viên trong tổ đã phát thẻ cử tri kèm các tài liệu giới thiệu các ứng cử viên đến từng hộ gia đình.
Tại địa phương, thông tin chi tiết về bầu cử, về từng ứng cử viên được phát liên tục hàng ngày. Cử tri được cập nhật tin tức qua rất nhiều hình thức, từ hệ thống phát thanh của xã, phường cho đến báo chí, truyền hình. Các nhà văn hoá, điểm bỏ phiếu đã trang hoàng rực rỡ. Không khí bầu cử phấn khởi khắp các ngõ xóm. Công tác bầu cử được chuẩn bị kỹ lưỡng. Hiện nay, từ hoạt động trang trí chuẩn bị hòm phiếu cho đến phát thẻ cử tri đã hoàn tất. Tôi tin rằng, với thông tin ngày càng rộng mở, phát huy tốt tinh thần dân chủ như hiện nay, mọi người dân sẽ phát huy tốt nhất quyền công dân để bầu được những đại biểu đủ tâm, đủ tầm.
Tôi mong muốn đại biểu khi trúng cử quan tâm nhiều hơn đến những vấn đề của người cao tuổi như chăm sóc sức khoẻ và các hoạt động an sinh xã hội khác. Nhưng trên hết, tôi mong muốn, đại biểu trúng cử phải là những người gần dân nhất, luôn lắng nghe và thấu hiểu những mong muốn, nguyện vọng của nhân dân. Các đại biểu này không chỉ đáp ứng các tiêu chuẩn về đạo đức, có uy tín xã hội mà còn phải có năng lực chuyên môn, tầm nhìn xa, góp phần tích cực trong hoạch định chính sách, thúc đẩy phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh.