Đắk Lắk: Thêm 4 người tử vong do mưa lũ, địa phương đề nghị hỗ trợ khẩn cấp 2.000 tấn lương thực

06:33 21/11/2025

Tính đến chiều tối 20/11, mưa lũ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã làm tổng cộng 16 người tử vong, 4 người mất tích, tăng thêm 4 người so với sáng cùng ngày. Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, tỉnh đã đề nghị hỗ trợ khẩn 2.000 tấn lương thực.

Nhiều nơi vẫn còn ngập chìm trong biển nước

Thông tin từ Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết, tính đến 17h tối 20/11, đã có thêm 4 người bị tử vong do mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất gây ra, nâng tổng số người tử vong lên 16 người và 4 người bị mất tích.

Mưa lũ làm 39.517 căn nhà bị ngập, 11.586 hộ bị cô lập, 11.530 hộ đã được tổ chức sơ tán đến nơi an toàn. Tuy nhiên, do nước đang tiếp tục dâng, khả năng số nhà bị ngập tăng cao. Ngoài ra, nước lũ đã khiến sạt lở đất, gây ngập, hư hỏng nhiều tuyến đường.

Đến chiều 20/11, hàng nghìn căn nhà ở phường Tuy Hoà vẫn ngập sâu trong biển nước.

Hiện, điện lực Đắk Lắk đã cắt điện 1.230 trạm biến áp  với 118.817 khách hàng thuộc các xã Xuân Thọ, Xuân Cảnh, Xuân Lộc, Tuy An Bắc, Tuy An Đông, Ô Loan, Tuy An Tây, Sông Cầu, Đồng Xuân và Tây Hòa.

Sở Nông Nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk tham mưu UBND tỉnh Đắk Lắk, kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương quan tâm, hỗ trợ 2.000 tấn lương thực từ nguồn dữ trữ quốc gia (lương khô và mì tôm). Đồng thời, hỗ trợ 3 tấn Cloramine B, 1.000 lít hóa chất xử lý nguồn nước và môi trường, 1.000 túi sơ cấp cứu…

Hiện nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh Đắk Lắk đã tập trung các lực lượng để tham gia ứng cứu người dân. Tuy nhiên, với tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, số phương tiện hiện tại không đủ đáp ứng nhu cầu. Trong đó, có một số ca nô bị hư hỏng, một số khu vực nước chảy xiết, bị ngập sâu như: Phú Hòa 1, Phú Hòa 2, Hòa Xuân, Đông Hòa, Hòa Thịnh, Hòa Mỹ, Tây Hòa, ca nô công suất nhỏ không có khả năng tiếp cận.

Vì vậy, tỉnh Đắk Lắk đề nghị được hỗ trợ 6 ca nô công suất lớn, 2 trực thăng cùng lực lượng để giúp địa phương triển khai phương án cứu hộ cứu nạn tại các xã: Đức Bình, Tuy An Tây, Tuy An Đông, Đồng Xuân, Tuy An Bắc đang bị ngập nặng.

Nhiều căn nhà nằm dọc tuyến đường thuộc xã Sơn Thành vẫn đang bị ngập sâu trong nước.

Đồng thời, dùng trực thăng để tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm tại các địa bàn bị chia cắt hoàn toàn, không thể tiếp cận bằng ca nô, thuyền phao như: Hòa Xuân, Hòa Thịnh, Hòa Mỹ, Tây Hòa, Phú Hòa 1, Phú Hòa 2, Đông Hòa...

Đến chiều 20/11, mực nước trên sông Ba đã giảm, nhưng xuống chậm, bởi Nhà máy thuỷ điện sông Ba Hạ giảm lưu lượng xả lũ và lượng mưa cũng giảm dần. Tuy nhiên, tại một số địa phương, hàng nghìn căn nhà vẫn bị ngập sâu trong nước, giao thông bị chia cắt, đi lại khó khăn khiến cho công tác cứu nạn, cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Tình người giữa mênh mông biển nước lũ

Đến chiều 20/11, hàng loạt xã, phường ven biển phía Đông tỉnh Đắk Lắk vẫn đang chìm ngập trong nước lũ. Các lực lượng chức năng đang nỗ lực hết mình, chạy đua với thời gian để cứu hộ, cứu nạn, đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Nhiều người dân ở các vùng không bị ngập hoặc ít bị ngập đã và đang góp công, góp của, góp sức cùng với các lực lượng chức năng đưa lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm đến với bà con vùng ngập lụt nặng.

Những thành viên trong tình nguyện đến từ Tây Đắk Lắk mang nhu yếu phẩm hỗ trợ bà con đang bị cô lập.

Trong cơn mưa nặng hạt, ngay giữa vùng mênh mông nước lũ, cạnh những chiếc xe tải, xe bán tải, hàng chục tình nguyện viên vẫn tích cực vận chuyển bánh mì, nước lọc, nhu yếu phẩm để chuẩn bị đưa xuống xuồng chở vào cứu trợ người dân ở các thôn Mỹ Phú, xã Hoà Mỹ, tỉnh Đắk Lắk.

Một tình nguyện viên đến từ đoàn thiện nguyện Tây Đắk Lắk cho hay, những khu vực này bị ngập lụt nặng từ hôm qua đến chiều nay, nước vẫn chưa rút, nhiều người dân vẫn chưa thể tiếp cận được lực lượng cứu hộ nên đang rất đói, rét.

Lực lượng Công an đang hỗ trợ đưa 2 mẹ con bị cô lập đến nơi an toàn.

Bốc vội từng gói quà từ xe xuống xuồng, chị Nguyễn Thị Yến Linh (trú tại thôn Tân Yên, xã Ea Ly, tỉnh Đắk Lắk), một tình nguyện viên theo đoàn cho biết, ngay từ chiều qua, gần như cả xã chị đã cùng nhau góp công, góp sức, góp của để chuẩn bị hàng hoá, chuẩn bị xuồng, xe tải và các phương tiện để cứu trợ bà con ở vùng ngập lụt. “Từ chiều tối hôm qua, đoàn đã đưa 4 xuồng xuống hỗ trợ cứu hộ đưa hàng chục người dân đến nơi an toàn. Sáng nay, đoàn cũng đã tổ chức gói bánh chưng, bánh tét và nhu yếu phẩm mang vào cho người dân đang bị cô lập. Nhiều người đang bị đói, rét, tội lắm”, chị Linh chia sẻ.

Anh Đỗ Châu Thành (trú tại  xã Hoà Thịnh, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, nhờ các hội nhóm trên mạng xã hội kêu gọi, càng ngày càng nhiều người tham gia. Nhóm của anh ban đầu chỉ khoảng 10 người nhưng nay đã đến hơn 50 người. Ai có gì hỗ trợ nấy, mọi người cùng nhau phân công nhiệm vụ để làm sao gom được nhiều hàng cứu trợ nhất, đưa nhanh nhất đến bà con vùng ngập lụt.

Một tình nguyện viên vác nhu yếu phẩm trong cơn mưa nặng hạt đến với bà con vùng ngập lụt.

Trong mênh mông biển nước, vai trò của đội ngũ cán bộ xã tại Đắk Lắk cũng đang được phát huy. Đại uý Trịnh Lâm Hiếu, cán bộ Công an xã Sơn Thành cho biết, suốt từ sáng hôm qua đến nay, đội ngũ cán bộ của xã phối hợp với các lực lượng của tỉnh triển khai nhiều biện pháp để cứu hộ, cứu trợ người dân. Người dân ở các vùng bị nước lũ cô lập cơ bản được đưa đến nơi an toàn. Xã đang tích cực quyên góp hàng hoá để kịp thời cứu trợ, các suất cơm, nước sạch, nhu yếu phẩm được đưa đến tận tay người dân.

“Hiện địa phương đã vận động được các nhà hảo tâm, các nhà từ thiện tổ chức nấu các phần cơm để vận chuyển xuống cho người dân. Địa bàn nào phức tạp thì hỗ trợ đưa bằng cano, còn địa bàn nào đi được thì anh em đưa đến tận nhà”, Đại uý Hiếu chia sẻ.

Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong ngày hôm nay, hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đã chia thành nhiều tổ, phối hợp cùng chính quyền địa phương và các lực lượng khác đến những vùng xung yếu, những nơi ngập lụt nặng để hỗ trợ sơ tán hàng nghìn người dân đến nơi an toàn. Bên cạnh đó, lực lượng cũng đã phối hợp các nhà hảo tâm, các nhóm từ thiện  khẩn cấp đưa nhu yếu phẩm đến những vùng đang bị cô lập.

Đến tối 20/11, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk vẫn đang miệt mài triển khai phương tiện để thực hiện công tác cứu hộ trong đêm.

Tối 20/11, tại các xã phường phía Đông của tỉnh Đắk Lắk, nước lũ đã có chiều hướng rút bớt khi Thuỷ điện sông Ba Hạ giảm lưu lượng xả lũ xuống còn dưới 9.000m3/s. Tuyến giao thông huyết mạch Quốc lộ 29 nối trung tâm tỉnh với vùng lũ phía Đông đã thông sau nhiều giờ bị chia cắt vì bị ngập nước. Công tác cứu hộ, cứu nạn được triển khai thuận lợi hơn, nhanh hơn.

Văn Thành

Số lượng việc làm năm 2025 tăng trưởng ổn định ở hầu hết các cấp bậc, ngoại trừ vị trí fresher (sinh viên mới ra trường), và vị trí fresher cũng là cấp bậc duy nhất giảm so với năm trước, với mức giảm -12,96%; mức sụt giảm fresher tập trung ở các ngành Hành chính – Nhân sự (-53,18%), Kế toán (-36,22%) và Tài chính – Ngân hàng (-34,52%)...

Các cấp độ đội tuyển Việt Nam chào đón thêm những cầu thủ Việt kiều mới về thử sức, trải nghiệm. Trong đó, Antonio Moric ẩn chứa câu chuyện thú vị về hành trình đến với “Những chiến binh trẻ sao vàng”.

Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu sâu rộng, cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân Việt Nam cần “Nhìn xa, trông rộng; Nghĩ sâu, làm lớn” để phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn. Doanh nghiệp muốn đi xa phải đi cùng văn hoá; muốn làm lớn phải coi trọng văn hóa; muốn xây dựng thương hiệu mạnh phải xây dựng bằng những giá trị bền vững dựa trên nền tảng đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội. 

Ngày 21/3, ĐTQG Việt Nam chính thức hội quân chuẩn bị cho các trận đấu trong dịp FIFA Days tháng 3/2026. Điểm đáng chú ý trong danh sách lần này là sự góp mặt của cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên, gương mặt nhận được nhiều kỳ vọng từ người hâm mộ.

Theo dõi các diễn đàn, hội nhóm từ thiện, các bài đăng kêu gọi hoặc tổng kết hoạt động giúp đỡ người yếu thế trên mạng xã hội (MXH), các đối tượng tạo lập tài khoản giả mạo người kêu gọi từ thiện hoặc “đóng vai” là người thành đạt ở nước ngoài, hứa hẹn giúp đỡ một khoản tiền lớn để nạn nhân mất đi sự đề phòng, từ đó từng bước đưa họ vào... “ma trận” lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Đây là thủ đoạn lừa đảo mới xuất hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文