Đầu tư tiền tỷ xây trạm bơm rồi bỏ hoang

11:32 16/08/2015
Tỉnh Quảng Trị đang gặp khó khăn lớn trong việc xây dựng tiêu chí thủy lợi phục vụ nông nghiệp. Nhưng, nghịch lý cũng xảy ra tại nơi đây khi có một trạm bơm, được đầu tư xây dựng khoảng 9 tỷ đồng, nằm trên địa bàn Hợp tác xã (HTX) Đơn Quế, xã Hải Quế, huyện Hải Lăng, bị bỏ hoang gần 6 năm nay...

Chúng tôi theo chân ông Lê Công Lợi, Chủ nhiệm HTX Đơn Quế đi thực địa. Trạm bơm điện 4-18 nằm cận sông, trên diện tích chừng vài trăm mét vuông, có trạm điện hạ thế riêng; nhưng đã bị phủ đầy cây bụi rậm rạp. Hàng rào và cổng vào bị cỏ dại, cây thân leo phủ kín.

Ông Lợi cho biết, năm 2009, Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư xây dựng trạm bơm 4-18 và kênh tưới có chiều dài khoảng 2km nhằm phục vụ tưới tiêu cho đồng lúa của HTX Đơn Quế và các xã lân cận, như Hải Dương, Hải Thành, với diện tích dự kiến khoảng 60ha.

Trạm bơm điện 4-18.

Tuy nhiên, năm 2010 trạm bơm được xây dựng hoàn thành thì 2 xã Hải Dương và Hải Thành không có nhu cầu tưới nữa, chỉ còn HTX Hải Quế là rất cần trạm bơm này để phục vụ sản xuất. Song, từ ngày hoàn thành cho tới nay đã gần 6 năm, trạm bơm vẫn chưa được bàn giao đưa vào sử dụng.

Trong khi đó, HTX Đơn Quế chỉ có một trạm bơm công suất rất nhỏ theo kiểu tạm bợ, sử dụng hơn 10 năm nay, đã xuống cấp nên việc tưới tiêu hết sức khó khăn, chỉ phục vụ tưới được 12ha lúa, trong khi nhu cầu tưới của HTX là 60ha.

“HTX nhiều lần gửi đơn đề nghị được tiếp quản và sử dụng trạm bơm điện 4-18, nhưng chưa được đồng ý. Chúng tôi không hiểu vì sao lại khó khăn như vậy?”, ông Lợi bày tỏ.

Theo ông Lê Đa Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Trị: Trạm bơm 4-18 ở HTX Đơn Quế đã được giao cho UBND huyện Hải Lăng quản lí sử dụng, bảo quản.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Giáp, Phó Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng, lại khẳng định: “Chưa có đơn vị nào bàn giao công trình trạm bơm điện 4-18 cho huyện quản lí cả”. Vậy, sự thật thế nào? Chỉ có cơ quan chức năng mới trả lời được…

Bảo Ngọc

Khi những cánh hoa rừng trên đại ngàn Trường Sơn bắt đầu khoe sắc giữa màn sương mờ ảo của vùng cao phía Tây Đà Nẵng, sắc xuân như đến sớm hơn trên những bản làng của người Cơ Tu tại xã Bến Hiên. Nơi đây, địa danh Cổng Trời (còn gọi là hang Gợp - Di tích lịch sử cấp tỉnh được xếp hạng từ năm 2008) không còn là một vùng đất xa xôi cách trở.

Trong bối cảnh chính quyền Mỹ gần đây tăng cường đáng kể hiện diện quân sự tại Trung Đông, bao gồm việc điều động nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford tới Địa Trung Hải, Liên hợp quốc cùng nhiều nước đã lên tiếng bày tỏ quan ngại, đồng thời khuyến cáo công dân rời Iran càng sớm càng tốt.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng làm 6 người tử vong tại hồ Thác Bà (tỉnh Lào Cai), ngày 23/2/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Triệu Văn Nội (SN 1995, trú xã Cảm Nhân) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”.

Giữa những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, khi dòng người nô nức du xuân, lễ chùa, thăm hỏi người thân, ở nhiều địa bàn cơ sở của TP Hải Phòng, nhiều cán bộ chiến sĩ Công an vẫn lặng lẽ bám địa bàn. Không chỉ giữ gìn an ninh trật tự, họ còn kịp thời có mặt trong những tình huống khẩn cấp, trở thành điểm tựa cho người dân giữa thời khắc tưởng như mong manh nhất.

Giữa nỗi đau mất mát và tang thương, hình ảnh những CBCS Công an tỉnh Lào Cai kiên cường bám trụ nơi hiện trường như một minh chứng lặng lẽ mà bền bỉ cho bản lĩnh, trách nhiệm và sự tận tụy của người chiến sĩ CAND.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文