Đi bắt ong, một người đàn ông dính đạn lạc giữa rừng

21:59 17/08/2015
Anh Hải nhập viện trong tình trạng khó thở, đau ngực do bị một viên đạn súng kíp bắn xuyên từ sau lưng trái ra trước.

Chiều ngày 17/8, tại Bệnh viện đa khoa Nghệ An, sau gần 3 ngày cấp cứu phẫu thuật gắp viên đạn ra khỏi cơ thể, anh Vi Văn Hải (SN 1980,  trú tại huyện Con Cuông, Nghệ An) đã qua cơn nguy kịch và sức khỏe đang tiến triển chiều hướng tốt.

Trước đó, tối ngày 14/8 anh Vi Văn Hải cùng hai người trong xã vào rừng bắt ong, đến khoảng 20h tối anh và hai người bạn dừng lại nghỉ dưới một gốc cây thì bất ngờ một tiếng nổ lớn vang lên. Mọi người chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì anh Hải cảm thấy đau sau lưng, khi sờ đến thì thấy máu, lập tức dùng đèn pin rọi vào thì phát hiện bị một vết thương khiến anh Hải ngã quỵ. Hai người bạn cõng anh ra khỏi rừng và đưa về bệnh viện huyện cấp cứu, nhưng do vết thương khó nên được sơ cứu và đưa đến bệnh viện tỉnh cấp cứu trong đêm.

Nạn nhân sau khi được phẫu thuật gắp đạn ra khỏi cơ thể đang được điều trị tại bệnh viện.

Anh Hải nhập viện trong tình trạng khó thở, đau ngực do bị một viên đạn súng kíp bắn xuyên từ sau lưng trái ra trước. Sau khi xét nghiệm, chụp phim và nhận định vết thương do một đầu đạn gây nên và phải tiến hành phẫu thuật gắp đầu đạn ra khỏi cơ thể.

Ngay trong đêm, ca mổ được tiến hành với hơn 10 y bác sỹ thực hiện trong 5 giờ đồng hồ đã diễn ra thành công, nạn nhân được cứu sống. Hiện tại, sức khỏe của nạn nhân được xác định đã qua cơn nguy kịch, đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Theo anh Hải nhận định, có thể vết thương do viên đạn gây ra cho mình là đạn lạc của nhóm thợ săn nào đó trong rừng chứ không phải do mâu thuẫn cá nhân gây nên. Anh Hải cho biết thêm, sau khi sự việc xảy ra vì đang cấp cứu tại bệnh viện nên chưa trình báo cho chính quyền địa phương.

Tân Nghệ

Ngày 3/3, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, ứng cử Đại biểu Quốc hội Khóa XVI tại Đơn vị bầu cử số 9 TP Hồ Chí Minh cùng các ứng cử viên khác tiếp tục hoạt động tiếp xúc cử tri tại phường An Khánh và phường Bình Lợi Trung, TP Hồ Chí Minh.

Đường bị thu hẹp để phục vụ công tác thi công bỗng thành bãi xe, rác thải bị vứt bừa bãi gây mùi hôi thối, bụi mù mịt mỗi khi có cơn gió thổi qua… Đó là thực trạng đang diễn ra tại những dự án xây dựng nâng cấp mở rộng tuyến đường Trần Hữu Dực và Vũ Quỳnh thuộc địa bàn quận Nam Từ Liêm cũ nay là phường Từ Liêm, TP Hà Nội…

Quảng Trị từng được xem là vùng “đất lửa” bởi mỗi tấc đất, dòng sông, mỗi địa danh nơi đây đều ghi đậm dấu tích của một thời đạn bom với khát vọng sống, khát vọng hòa bình và khát vọng vươn lên. Phát huy truyền thống cách mạng, mỗi độ xuân về, nhiều con em Quảng Trị háo hức tòng quân tham gia lực lượng vũ trang. Năm 2026, trong số hơn 400 em thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND có gần 100 em đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng.

Ngày 3/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi của Nguyễn Thành Phát (SN 1995, thường trú tại thôn Bình Đức 1, xã Phú Nghĩa, tỉnh Đồng Nai; nơi ở hiện nay: khu phố Phước Lộc, phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai) về hành vi sử dụng hung khí nguy hiểm xâm hại sức khỏe người khác.

Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (CAND) không chỉ là trách nhiệm theo luật định mà còn là niềm tự hào của mỗi công dân. Mùa tuyển quân năm nay, tại thành phố bên sông Hàn, nhiều thanh niên đã chủ động viết đơn xung phong nhập ngũ, thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức công dân và khát vọng được cống hiến cho Tổ quốc.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文