Đôi vợ chồng nghèo hai lần hiến đất xây trường

08:10 25/05/2023

Gia đình thuộc diện hộ nghèo nhưng khi nghe chính quyền thôn vận động hiến đất xây trường cho lũ trẻ học cái chữ, vợ chồng ông Hồ Văn Mỹ và bà Hồ Thị Nuông, ở thôn Ba Viêng, xã Thanh, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) không chút đắn đo, quyết định cắt mảnh đất vườn rộng 600m2 để xây điểm trường và nhà sinh hoạt cộng đồng thôn. Nghĩa cử ấy khiến nhiều người cảm phục!

Căn nhà lợp mái tôn, vách gỗ nứa của vợ chồng ông Mỹ và bà Nuông nằm cạnh điểm trường Ploang (xã Thanh) qua tháng năm mưa rừng, nắng núi đã cũ nát. Nhìn hình ảnh ấy, không ai nghĩ chủ nhân của căn nhà đó sẵn sàng hiến đi hàng trăm mét đất vì cộng đồng. Chiều muộn, trở về từ rẫy, bà Nuông đón khách bằng nụ cười chất phác: “Đất mình cũng quý lắm nhưng chỗ học cho các cháu học sinh cần hơn. Có học, biết mặt chữ thì tương lai các cháu sẽ không vất vả giống đời mình nên thấy thôn, xã cần đất xây trường thì vợ chồng tôi đồng ý ngay”.

Vợ chồng bà Nuông có 5 người con, hiện 4 trong số đó đã lập gia đình và sinh sống nơi khác. Nhà còn cô con gái út đang theo học lớp 7. Gia đình bà Nuông là hộ nghèo. Cả hai vợ chồng đều không biết mặt chữ, bà thường lặng lẽ đứng phía sau ngắm con học bài mỗi tối, gương mặt giãn ra sau một ngày lao động mệt nhọc.

Chính quyền địa phương tặng hoa cảm ơn nghĩa cử của bà Hồ Thị Nuông đã hiến đất xây điểm trường Ploang.

Cuộc sống khó nghèo, tuổi đã cao nhưng bà Nuông và chồng luôn khát khao được học chữ. Nỗi khát khao ấy hai ông bà gửi vào thế hệ trẻ. Vì thế mà năm 2010, khi nghe thôn họp bàn tìm địa điểm xây trường, ông bà đều tình nguyện cắt mảnh đất vườn rộng 200m2 của mình để xây dựng điểm trường Ploang. Ba phòng học kiên cố đã được xây dựng ngay sau đó, mỗi lần đi làm rẫy, ngang qua trường nghe vọng tiếng đọc bài ê a, cả hai ông bà đều thấy lòng rất vui. Cũng trong năm đó, khi thôn cần địa điểm xây nhà văn hóa cộng đồng để thay cho những buổi họp thôn phải đi mượn nhà dân, vợ chồng bà Nuông thêm một lần không đắn đo, cắt thêm 200m2 nữa để phục vụ cộng đồng.

Năm học 2022-2023, điểm trường Ploang trở nên thiếu không gian vì sĩ số học trò ngày một đông. Thêm một lần nữa gia đình bà Nuông tình nguyện hiến thêm khoảnh đất gần 200m2 để mở rộng điểm trường. “Chừng ấy đất cũng giúp gia đình có thể trồng thêm hoa màu cho thu hoạch tương đối ổn mỗi năm nhưng các cháu học trò không có chỗ học thì còn vất vả hơn. Vợ chồng tôi bàn nhau chịu thiệt một tí, hiến đất để xây trường cho các cháu. Chúng tôi không tính toán gì nhiều, đời mình nghèo khó rồi, không được học chữ rồi nên bây giờ làm được gì để giúp các cháu được đi học thì mình làm thôi. Thấy các cháu đến trường, trong lòng mình cũng thấy vui”, bà Nuông nói. Ở tuối xế chiều, niềm vui và hi vọng của vợ chồng bà Nuông không chỉ ở cô con gái út lên lớp 7. Hai ông bà còn nhiều niềm hi vọng ở các “mầm non” của bản làng đang ngày ngày cắp sách đến trường, nắn nót từng con chữ trong ngôi trường được xây trên chính mảnh đất của mình.

Trường Tiểu học Thanh (xã Thanh) hiện có gần 600 học sinh theo học tại 5 điểm trường tại các thôn bản: A Ho, Ploang, Thanh 1, Thanh 4 và thôn Mới. Đa phần học sinh là con em đồng bào thiểu số Vân Kiều. Việc đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, trường lớp cho học trò vùng cao luôn là một bài toán khó.

Bà Nguyễn Thị Thủy, Hiệu trưởng nhà trường bộc bạch: “Chúng tôi rất mừng khi gia đình bà Nuông dù khó khăn nhưng vẫn sẵn sàng hiến đất để các em học sinh có nơi học tập, rèn luyện. Với diện tích đất này, sẽ có 2 phòng học kèm khu vệ sinh sẽ được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng trong năm học 2023-2024. Trong nhiều khó khăn, thiếu thốn của giáo dục miền núi, những tấm lòng như bà Nuông, ông Mỹ thật đáng trân quý. Cảm động trước nghĩa cử ấy, chúng tôi sẽ nỗ lực nhiều hơn để truyền dạy con chữ cho học trò, chắp cánh ước mơ cho các em học lên các bậc học cao hơn với hi vọng sau này các em có được ngành nghề, việc làm ổn định, góp phần thay đổi diện mạo bản làng”.

Thanh Bình

Sau hơn 9 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn đang đối mặt với bài toán thiếu cán bộ, công chức chuyên môn, nhất là tại khu vực miền núi. Không chỉ thiếu về số lượng, nhiều địa phương còn thiếu nghiêm trọng những vị trí đòi hỏi chuyên môn sâu như địa chính, xây dựng, tài chính, công nghệ thông tin, nông lâm nghiệp, giáo dục… khiến không ít công việc phục vụ người dân bị chậm trễ.

Trong bối cảnh hàng loạt dự án hạ tầng, đặc biệt là giao thông tại Lâm Đồng đang bước vào giai đoạn “nước rút”, tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng, giá cả leo thang cùng những vướng mắc kéo dài trong công tác giải phóng mặt bằng đang trở thành “nút thắt” lớn. Những khó khăn này không chỉ đe dọa tiến độ thi công mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công của địa phương.

Trong đợt đôn đốc, giám sát việc thực hiện nguồn cung và dự trữ lưu thông xăng dầu từ ngày 11–31/3/2026, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã làm việc với 26 thương nhân đầu mối, qua đó phát hiện, tiến hành xác minh và xử phạt 3 đơn vị không duy trì mức dự trữ tối thiểu theo quy định, mỗi doanh nghiệp bị phạt 130 triệu đồng.

Trong quá trình tuần tra, lực lượng Công an TP Huế cũng phát hiện 3 nhóm với 16 đối tượng có biểu hiện livestream cổ vũ đua xe trái phép. Ngoài ra, một nhóm 3 đối tượng có các hành vi vi phạm nghiêm trọng như: chở quá số người, không đội mũ bảo hiểm, đi vào đường một chiều, lạng lách, đánh võng và cố tình tông vào rào chắn của lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ...

Công tác tham mưu trong lực lượng Công an nhân dân là khâu then chốt bảo đảm cho mọi chủ trương, mệnh lệnh của lãnh đạo, chỉ huy được ban hành đúng, trúng và kịp thời. Đại úy Nguyễn Thế Hùng, Đội trưởng Đội Tham mưu tổng hợp, Phòng Tham mưu Công an tỉnh Thanh Hóa đã và đang khẳng định bản lĩnh, trí tuệ của một chỉ huy trẻ.

Chỉ một bài đăng trên fanpage đông người theo dõi có thể khiến một doanh nghiệp lao đao sau vài giờ. “review” không còn đơn thuần là chia sẻ trải nghiệm mà đã trở thành công cụ gây sức ép, thậm chí trục lợi, và rất dễ vi phạm pháp luật khi kẻ review sử dụng chính bài viết của mình để làm phương tiện tống tiền.

Về “phố núi” La Hai – nay là xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk trung tuần tháng Tư, chúng tôi ghi nhận nhiều câu chuyện xúc động, giàu nghĩa cử và đậm chất nhân văn của những cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an ở vùng quê này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文