Đồng bào Tây Nguyên hân hoan chào đón Giáng sinh yên bình

21:30 24/12/2023

Một mùa Giáng sinh nữa lại về trong sự hân hoan, phấn khởi của bà con giáo dân ở Tây Nguyên. Những ngày qua, không khí Noel trên những tuyến đường, ngõ hẻm, các ngôi nhà đều được trang hoàng lộng lẫy, khoác lên vẻ vui tươi, rộn ràng. 

Khoảng 20h tối 24/12, trong tiết trời se lạnh, dọc các tuyến đường đổ về trung tâm TP Buôn Ma Thuột, dòng người kéo về ngày càng đông ở khu vực nhà thờ chính tòa của thành phố. Trong số đó, có rất nhiều người dân không theo Đạo Thiên Chúa. Giữa cái se lạnh, anh Trần Văn Ninh (SN 1978, trú tại phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột) cùng gia đình đến nhà thờ chính toà ở TP Buôn Ma Thuột - nhà thờ lớn nhất Đắk Lắk từ sớm cho biết, mặc dù gia đình anh không theo đạo  nhưng năm nào gia đình cũng đến đây để cầu nguyện dịp giáng sinh an lành, hạnh phúc.

Nhà thờ giáo xứ Vinh Hoa, huyện Cư Kuin được trang hoàng lộng lẫy chào đón Giáng sinh.

Cách TP Buôn Ma Thuột khoảng 30km, người dân giáo xứ Vinh Hòa, huyện Cư Kuin đã trang trí cho nhà thờ thêm lộng lẫy với hang đá, cây thông, hệ thống đèn nhấp nháy rực rỡ. Ông Đinh Xuân Huy, Phó Chủ tịch Hội đồng giáo xứ Kim Phát cho biết: “Chào đón giáng sinh năm nay, chúng tôi tổ chức làm hang đá chính tại sân nhà thờ, hang đá trong nhà thờ, nhà xứ và các giáo họ. Lễ đêm giáng sinh được tổ chức lúc 19h30, ngày chủ Nhật và có ba thánh lễ...”.

Nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện Cư Kuin được người dân làm hang đá, trang hoàng để chào đón Giáng sinh.

Theo anh Nguyễn Công Tuấn (SN 1975, trú tại xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin), sau sự cố khủng bố ngày 11/6, đến nay cuộc sống của người dân đã bình yên trở lại, mọi sinh hoạt đều diễn ra bình thường. “Đêm nay, cả gia đình tôi đều đi lễ để cầu nguyện cho cuộc sống bình yên, an lành, hạnh phúc. Cầu mong cho đất nước ngày càng phồn vinh, cuộc sống người dân ngày càng ấm no, an lành, hạnh phúc”, anh Tuấn tươi cười nói.

20h tối, dòng người đổ dồn về khu trung tâm TP Buôn Ma Thuột chào đón Giáng sinh.

Đắk Lắk là tỉnh có đông đảo đồng bào theo đạo Công giáo (217.026 người, trong đó 56.000 đồng bào dân tộc thiểu số) và Tin lành (199.831 người, trong đó có 195.183 đồng bào dân tộc thiểu số). Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với những chính sách thiết thực đã tạo điều kiện để đồng bào có đạo thực hiện quyền sinh hoạt tôn giáo hợp pháp, qua đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Đồng bào vùng có đạo đã đoàn kết, hăng hái lao động sản xuất và đóng góp vào công cuộc xây dựng quê hương Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp.

Nhà thờ chính toà ở TP Buôn Ma Thuột - nhà thờ lớn nhất Đắk Lắk được trang hoàng lộng lẫy.

Ông Dương Văn Tuệ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Đắk Lắk cho biết, toàn tỉnh có 100 cơ sở thờ tự với hơn 217.000 tín đồ. Năm 2023, đời sống của đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh được cải thiện rất nhiều. Các hoạt động từ thiện bác ái, các mô hình bảo vệ an ninh trật tự ở các Giáo xứ, họ đạo, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị”… đều được đồng bào Công giáo hưởng ứng tích cực và góp phần xây dựng quê hương Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp.

Lực lượng CSGT và CSTT đảm bảo an toàn giao thông cho người dân chào đón Giáng sinh.

Cũng theo ông Tuệ, thực hiện lời huấn dụ của Đức Giáo hoàng Francis đối với người Công giáo Việt Nam, đồng bào có đạo tại tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều đóng góp tích cực trong xây dựng kinh tế - xã hội của tỉnh. Tại các Giáo xứ, Họ đạo đều có những gương điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất; tích cực tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời, đẹp đạo”.

Hàng nghìn người dân đổ về khu trung tâm ngã Sáu TP Buôn Ma Thuột chào đón Giáng sinh. 

Nhiều hoạt động từ thiện, bác ái ý nghĩa, thiết thực trong và ngoài tỉnh không chỉ hỗ trợ những người yếu thế mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết dân tộc và góp phần lan tỏa những điều tốt đẹp trong xã hội.

Ông Đặng Tuấn Cường, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Đắk Lắk cho biết, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cấp chính quyền địa phương tỉnh luôn quan tâm, tạo điều kiện đến hoạt động tôn giáo, chăm lo đời sống của đồng bào có đạo, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, kịp thời giải quyết các nhu cầu về tín ngưỡng, tôn giáo trên cơ sở các quy định của pháp luật.

Hàng nghìn người dân tập trung cầu nguyện tại Nhà thờ chính toà ở TP Buôn Ma Thuột.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk Phạm Minh Tấn, trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước, đồng bào có đạo nói chung và theo đạo Tinh lành, Công giáo nói riêng đã có nhiều đóng góp rất tích cực. “Trong thời gian tới, đồng bào Công giáo, Tin lành tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc, đồng hành, gắn bó với chính quyền địa phương, cộng đồng xã hội phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp, ra sức thi đua yêu nước, hưởng ứng hiệu quả các cuộc vận động, góp phần xây dựng quê hương Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp và vì mục tiêu chung “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh””, ông Phạm Minh Tấn tin tưởng.

Văn Thành

Cao Bằng – mảnh đất địa đầu Tổ quốc với hơn 333 km đường biên giới giáp Trung Quốc không chỉ là nơi giữ gìn chủ quyền thiêng liêng mà còn là địa bàn có dân cư phân tán, đời sống còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều. Trong bối cảnh đó, việc đưa pháp luật đến với người dân vùng cao, biên giới không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà đã trở thành “chìa khóa” quan trọng để giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở.

Mấy hôm nghỉ lễ, tôi lướt mạng xem năm nay “tình hình thế nào”, câu chuyện “bên này, bên kia” đã có gì khác trước, khi mà đất nước đã qua hơn nửa thế kỷ kể từ ngày Chiến thắng 30/4/1975. Và thật buồn khi những giọng điệu ngược lối, trái đường vẫn tái diễn, những chiêu trò như “tưởng niệm ngày quốc hận”, “hội luận tháng tư đen” tiếp tục được các hội nhóm chống phá ở hải ngoại xoáy lại với các hình thức, tính chất, mức độ khác nhau.

Thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với  tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi. Trong đó, phòng ngừa, đấu tranh nhóm thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm giải quyết mâu thuẫn, gây rối trật tự công cộng.

Nhiều người chọn phương án trở lại TP Hồ Chí Minh trước lễ 1 ngày để tránh kẹt xe nên tối 2/5 dòng phương tiện từ các tỉnh đổ dồn về 2 cửa ngõ phía Đông và phía Tây. Một lượng lớn phương tiện được giải tỏa trong đêm, tuy nhiên đến chiều cuối kỳ nghỉ lễ (3/5) giao thông tại các cửa ngõ TP Hồ Chí Minh tiếp tục tăng nhiệt…

Từ nhiều năm nay, Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an các tỉnh, thành miền Trung cùng Công an và chính quyền các xã, phường phối hợp ngành đường sắt nỗ lực triển khai nhiều biện pháp tăng cường đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) đường sắt trên tuyến. Không chỉ đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, tăng cường xử lý vi phạm, lực lượng chức năng còn tập trung xóa bỏ lối đi tự mở, xây dựng hầm chui, thiết lập rào chắn hàng trăm đoạn – tuyến gần khu dân cư, xây dựng các mô hình tuyên truyền… Thế nhưng, tình hình trật tự ATGT đường sắt tại một số địa phương vẫn... "nóng".

Trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng bào Công giáo Việt Nam với tinh thần “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc”, “tốt đời, đẹp đạo”, “kính Chúa, yêu nước”, đã và đang có nhiều đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT). Đồng hành cùng những đóng góp ấy là dấu ấn bền bỉ, sâu sắc của lực lượng An ninh nội địa Công an nhân dân (CAND). 

Trong khoảnh khắc khó khăn, gian nan của cuộc sống đời thường, những chiến sĩ Công an tỉnh Sơn La lại lặng lẽ trở thành điểm tựa bình yên cho Nhân dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文