“Em không nghĩ gì, chỉ muốn cứu người'

05:33 14/09/2023

"Em cứu được 9 người nhưng cháu gái của em mất rồi. Cháu 13 tuổi, vừa được tìm thấy thi thể tại Học viện Quân y” giọng anh Nguyễn Đăng Văn, chàng shipper dũng cảm lao mình vào lửa nóng, cứu người dân đang mắc kẹt trong tòa nhà chung cư mini ở phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội lạc đi khi chia sẻ với chúng tôi.

Phía sau câu nói đó là nỗi đau đớn xen lẫn xót xa và cảm giác bất lực. Trong đám cháy thương tâm xảy ra tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), gia đình chị họ của anh Nguyễn Đăng Văn có 5 người thì 4 người may mắn thoát khỏi ngọn lửa hung hãn, còn lại một cô cháu gái 13 tuổi đã không qua khỏi.

“Nhà chị Lan cháy rồi…”, anh Nguyễn Đăng Văn bàng hoàng khi nhận được cuộc điện thoại của người anh họ, lúc đó khoảng rạng sáng 13/9, anh vừa về đến nhà sau một ngày làm việc. Chị Lan là chị họ của anh Văn, sống cùng chồng và 3 người con tại tầng 4 của toà nhà chung cư mini ở phố Khương Hạ. Ngay khi nhận điện thoại, anh Nguyễn Đăng Văn vội lao tới nơi gia đình anh chị họ đang sinh sống.

“Khi tôi đến nơi thì lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH đang phun nước dập lửa, sau đó liên tục lên xuống các tầng để cứu người. Vào thời điểm đó, tôi rất muốn lao vào bên trong để cứu người nhưng không được…”- anh Nguyễn Đăng Văn nhớ lại.

Anh Nguyễn Đăng Văn kể lại câu chuyện (ảnh Ngọc Hải).

Kể lại tình huống lao vào đám cháy, cứu người, anh Nguyễn Đăng Văn cho biết: Tình huống khi đó vô cùng nguy hiểm nhưng tôi chỉ muốn lao vào cứu người. Vì thế, khi thấy một đồng chí mặc áo xanh đi vào, tôi cũng đi theo. Trước đó, trong lúc đứng chờ ở căn nhà đối diện, anh Nguyễn Đăng Văn đã nhìn thấy một chiếc búa của một người dân ở gần đó. Vì thế, anh nhặt chiếc búa với ý định sau khi vào bên trong sẽ dùng để phá khoá cửa, cứu những người bị mắc kẹt ở bên trong ra ngoài.

“Khi đó, do nóng lòng cứu người, tôi đã đội mũ bảo hiểm, đổ nước vào khẩu trang rồi mang theo chiếc búa lao vào bên trong…”- anh Nguyễn Đăng Văn nhớ lại.

Dưới ánh sáng le lói từ chiếc điện thoại Văn mò mẫm, lùng sục các tầng, hy vọng sẽ cứu được nhiều người ra bên ngoài. Hai người đầu tiên được anh Nguyễn Đăng Văn cứu ra là một bé gái và một người đàn ông trung niên… Sau khi đưa 2 nạn nhân an toàn ra bên ngoài, anh Nguyễn Đăng Văn tiếp tục lao vào toà nhà tìm những người còn mắc kẹt. 

Ám ảnh tiếng kêu cứu của các nạn nhân, anh cố gắng tìm kiếm nhiều lần, hy vọng không bỏ sót bất cứ ai. Trong các lần lao vào đó, anh Văn đã cứu được tổng cộng 9 người. Khi ra khỏi hiện trường, anh Văn biết được 4 người thân của mình đã an toàn bằng cách trèo qua mái nhà dân bên cạnh. Từ thời điểm đó cho đến chiều tối 13/9, dẫu là mong manh anh vẫn hy vọng có một phép nhiệm màu, đó là cháu gái của anh may mắn thoát nạn nhưng điều kỳ diệu đã không xảy ra…

Trước đó, vào hồi 23h20’ ngày 12/9, Tổng đài 114 - Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy tại chung cư mini địa chỉ số 37 ngõ 29/70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình. Ngay khi nhận được thông tin, Công an TP đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Thành ủy, UBND TP. Nhận được báo cáo từ Công an TP Hà Nội, đồng chí Bí thư Thành ủy, lãnh đạo UBND TP, các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an: Thiếu tướng Lê Văn Tuyến và Thiếu tướng Nguyễn Văn Long; lãnh đạo các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, lãnh đạo Công an TP đã đến hiện trường trực tiếp chỉ đạo các lực lượng tổ chức chữa cháy, CNCH, khắc phục hậu quả và khám nghiệm hiện trường vụ cháy. 

Công an TP đã điều động, huy động các lực lượng, phương tiện:  gồm 15 xe chữa cháy, CNCH cùng các xe chở phương tiện và hơn 100 cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng PCCC Bộ Công an, Trường Đại học Cảnh sát PCCC và các lực lượng thuộc Công an TP, đến hiện trường phối hợp các lực lượng khác của TP, chính quyền và người dân địa phương tổ chức chữa cháy và CNCH. Đến 23h29’ cùng ngày, các đơn vị đã tiếp cận đám cháy, triển khai chữa cháy, ngăn cháy lan cùng các mũi trinh sát tìm kiếm, cứu người bị nạn. Mặc dù địa điểm xảy ra cháy nằm trong ngõ sâu (khoảng 400m), xe chữa cháy không tiếp cận được nhưng các lực lượng đã khắc phục mọi khó khăn, tổ chức hiệu quả công tác chữa cháy và CNCH; đã cứu được hơn 70 người mắc kẹt trong đám cháy, đưa người bị thương đi cấp cứu tại các bệnh viện trên địa bàn TP.

Sau 45 phút xảy ra hỏa hoạn, đám cháy cơ bản được khống chế, không để cháy lan các nhà dân xung quanh. Hiện Giám đốc Công an TP đang chỉ đạo các đơn vị liên quan, Công an quận Thanh Xuân phối hợp các Cục nghiệp vụ Bộ Công an khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Công an TP tham mưu cho Thành ủy, UBND TP chỉ đạo các sở, ngành có liên quan, UBND quận Thanh Xuân tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân, khắc phục hậu quả sau vụ cháy.

Xuân Mai

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文