Gặp nam sinh cứu phi công trong vụ máy bay quân sự rơi ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk

11:55 28/01/2026

Liên quan sự cố tai nạn máy bay YAK-130 của Trung đoàn không quân 940, Trường Sĩ quan Không quân thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân xảy ra vào khoảng 7h30' sáng nay 28/9 ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk, PV Báo CAND đã đến hiện trường khởi đầu sự cố và đến khu vực máy bay rơi để tìm hiểu vụ việc từ một số nhân chứng, trong đó có nam sinh trực tiếp cứu phi công. 

Chỉ cho chúng tôi xem những mảnh vỡ từ kính máy bay rơi vãi trước hiên và trên mái nhà, ông Nguyễn Kỳ Sinh (SN 1979, trú tại khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk) kể lại, lúc đó khoảng 7h40’ sáng 28/9, những người dân địa phương nghe có tiếng động bất thường trên không gian, sau đó là nhiều mảnh kính vỡ rơi xuống mái nhà ông. Tương tự, ông Nguyễn Thanh (SN 1970) – nhà ở kế bên cho biết, những mảnh kính vỡ cũng rơi trước sân và trên mái nhà của ông. Vài phút sau khi nghe tiếng động mạnh và tiếng kính vỡ rơi xuống, ông Sinh và ông Thanh mới biết có sự cố tai nạn máy bay quân sự.

Núi Hồng Vĩnh - nơi máy bay YAK-130 rơi. Ảnh: Hữu Toàn.

Từ căn nhà hai ông Sinh và Thanh chúng tôi đi ngược về hướng Tây trên con đường đất khoảng 300m, chúng tôi đã gặp nam sinh trực tiếp cứu giúp phi công rới xuống đất sau khi nhảy dù. Đó là em Nguyễn Thành Khang (SN 2009), học sinh lớp 11 Trường THPT Nguyễn Văn Linh. Khang kể lại, ba đi làm thợ xây dựng ở TP Hồ Chí Minh, mẹ đang đi làm ruộng ở phường Hòa Xuân, anh trai là Nguyễn Thành Thuận và em trai Nguyễn Thành Huy đều đang đi học, nên buổi sáng 28/1 chỉ còn Khang ở nhà trông em gái nhỏ Nguyễn Thị Thanh Vọng.

Nam sinh Nguyễn Thành Khang kể lại với PV Báo CAND giây phút cứu giúp phi công Đinh Thành Trung.
Nam sinh Nguyễn Thành Khang chỉ vị trí nhìn thấy phi công Đinh Thành Trung. Ảnh: Hữu Toàn.

Khoảng 7h40' sáng, trong lúc Khang đang ngồi trước máy tính để học bài thì thảng thốt giật mình khi nghe tiếng động mạnh giống như sét đánh từ phía sau vườn nhà – nơi gia đình em chăn nuôi gia súc. Khang chạy ra sau vườn thì nhìn thấy một người đàn ông mặc quân phục phi công đang ngồi bên gốc cây kế bên chuồng nuôi gia súc, ở mũi và miệng có chảy máu. Khang dìu người đàn ông này ra trước sân nhà, rồi lấy gối cho nằm nghỉ trong chốc lát, thì có nhiều người đến đưa phi công lên xe taxi chuyển đến Trung tâm Y tế Đông Hòa.

Hai căn nhà của ông Nguyễn Kỳ Sinh và Nguyễn Thanh ở khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk có mảnh kính vỡ từ máy bay. Ảnh: Hữu Toàn.

Cách hiện trường khoảng hơn 10km theo đường chim bay là nơi máy bay YAK-130 rơi. Khu vực này là vùng núi Hồng Vĩnh thuộc địa phận khu phố Nam Bình 1, phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Hiện trường đã được phong tỏa từ xa, ngoài cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn không quân 940 còn có Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 10 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk cùng Công an, Ban Chỉ huy quân sự phường Đông Hòa khẩn trương tiếp cận hiện trường ngay sau khi nhận được thông tin máy bay YAK-130 rơi ở đỉnh núi này. 

Ông Nguyễn Tô Tình - một người dân chứng kiến sự cố chỉ về hướng máy bay rơi trên núi Hồng Vĩnh. Ảnh: Hữu Toàn.

Một trong những nhân chứng có mặt tại hiện trường vào thời điểm máy bay rơi là ông Nguyễn Tô Tình (SN 1972, trú ở khu phố Nam Bình 2, phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk) kể lại: “Lúc đó tôi cùng vợ đang cấy lúa dặm trên thửa ruộng ven đường thì nhìn thấy máy bay từ hướng Đông bay rất nhanh về phía núi Hồng Vĩnh rồi rơi xuống phía sau tảng đá lớn trên đỉnh núi”.

Vị trí máy bay YAK-130 rơi phái sau tảng đá lớn trên đỉnh núi Hồng Vĩnh. Ảnh: Hữu Toàn.

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng, trước đó vào sáng cùng ngày, Trung đoàn không quân 940 thực hiện kế hoạch bay huấn luyện. 7h27’ Trung úy phi công Đinh Thành Trung điều khiển máy bay YAK-130 cất cánh rời sân bay quân sự ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk, nhưng sau đó do sự cố kỹ thuật nên máy bay mất liên lạc lúc 7h44’, phi công Đinh Thành Trung đã nỗ lực xử lý, khắc phục sự cố kỹ thuật nhưng bất thành nên đã điều khiển máy bay tránh xa khu vực dân cư.

Trung đoàn không quân 940 cùng các lực lượng chức năng đến hiện trường để tiếp cận vị trí máy bay rơi trên núi Hồng Vĩnh. Ảnh: Hữu Toàn.

Sau khi chọn được vị trí, phi công bung dù thoát hiểm an toàn và được người dân hỗ trợ đưa đến Trung tâm y tế Đông Hòa để kiểm tra sức khỏe. Sự cố máy bay rơi không gây ảnh hưởng đến người dân và các công trình, khu dân cư.

Một nguồn tin cho biết, Trung đoàn không quân 940 và các lực lượng chức năng đã tiếp cận hiện trường máy bay YAK-130 rơi vào lúc 9h40' sáng và đã tìm thấy hộp đen máy bay. Đến trưa cùng ngày các lực lượng chức năng vẫn đang ghi nhận hiện trường để tiến hành điều tra nguyên nhân.

Hữu Toàn

Sắc xuân đã về trên những bản làng cao nhất, xa nhất nơi biên cương Sơn La. Sau những ngày dài chìm trong mây mù và giá lạnh, nắng vàng đầu năm bừng sáng những triền đồi còn vương vấn sương đêm. Sắc đào, mơ, mận đua nhau khoe sắc, phủ lên bản làng một tấm áo mùa xuân rực rỡ. Trong làn gió xuân, tiếng khèn, tiếng pí của đồng bào vang lên rộn rã, hòa vào tiếng nói cười gọi mời mùa xuân về trên từng nếp nhà, từng con dốc quanh co.

Chiều 17/2 (tức mùng 1 Tết), Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin tinh hình đảm bảo TTATGT trên địa bàn toàn thành phố, trong đó tập trung xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn theo mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT.

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán, khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm đầu năm, tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sơn La, không khí Xuân hiện diện theo một cách rất riêng – lặng lẽ nhưng ấm áp, chất chứa quyết tâm làm lại cuộc đời.

Sau gần chục năm tôi mới có dịp trở lại  Trại Chăn nuôi Suối Dầu giữa không gian thênh thang nắng gió đầu xuân Bính Ngọ. Cơ sở này tọa lạc gần huyết mạch giao thông xuyên Việt qua địa phận xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa và là đơn vị trực thuộc Viện vaccine và sinh phẩm y tế (IVAC) của Bộ Y tế, chuyên trách nuôi dưỡng động vật để… cứu người, trong đó có đại bản doanh của ngựa.

Trong không khí thiêng liêng đón năm mới Bính Ngọ 2026, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết, Công an TP Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các phương án bảo đảm an ninh trật tự với tinh thần chủ động “từ sớm, từ xa”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc bình yên cho nhân dân và du khách trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, TP sẽ kiến tạo mô hình "đô thị đa cực - đa trung tâm", bao gồm 9 cực tăng trưởng động lực, 9 trung tâm lớn và 9 trục phát triển không gian. Cấu trúc này giúp phân bổ lại dân cư và tạo ra các cực kinh tế tự chủ, hiện đại tại khắp các cửa ngõ Thủ đô.

Bước sang năm mới, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đề nghị lực lượng Công an TP Huế tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới, sáng tạo, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững bình yên cho nhân dân...

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (tức ngày 17/2 dương lịch), Thủ đô Hà Nội khoác lên mình vẻ trầm lắng hiếm thấy sau đêm Giao thừa rộn ràng. Những tuyến phố vốn tấp nập phương tiện và dòng người qua lại hằng ngày trở nên thưa vắng, nhường chỗ cho không gian yên bình đặc trưng của buổi sớm đầu năm mới.

Tại TP Hồ Chí Minh, có hai ngôi chùa mang tên Chùa Ông và chẳng biết từ bao giờ, quan niệm chui qua dưới bụng Ông Ngựa để mong cầu như một liều thuốc tinh thần đón may mắn, rước an lành đã trở thành tục lệ thấm vào suy nghĩ nhiều người ở các vùng miền biết đến chú ngựa Xích Thố (ngựa đỏ tía) tại hai ngôi chùa này. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文